MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại" Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời

18-02-2023 - 16:45 PM | Lifestyle

Nhiều thập kỷ sau khi Audrey Hepburn qua đời, bà vẫn tiếp tục được bình chọn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại.

Huyền thoại của điện ảnh và thời trang thế giới

Để kể về Audrey Hepburn, người ta có thể làm nhiều bộ phim, viết hàng chục cuốn sách, phân tích bằng hàng trăm bài báo. Bởi cuộc đời người phụ nữ này như 1 cuốn tiểu thuyết ngoài đời thật.

Audrey Hepburn sinh vào ngày 4/5/1929, tại Brussels. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh chiến tranh, tuổi thơ của Audrey Hepburn là những ngày đói ăn.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 1.

19 tuổi, Audrey Hepburn chính thức bước chân vào làng giải trí với tư cách là ca sĩ hát hợp xướng. Và từ khi ấy, nhân loại có thêm 1 huyền thoại mang tên Audrey Hepburn.

Hepburn qua đời vào ngày 20/1/1993, tại nhà ở Tolochenaz, Thụy Sĩ, sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư, khi ấy bà 63 tuổi.

Hepburn ra đi nhưng di sản bà để lại cho cuộc đời này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Viện phim Hoa Kỳ đã vinh danh Hepburn ở vị trí thứ ba trong số những Ngôi sao Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Bà ấy là một trong số ít nghệ sĩ giải trí đã giành được giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony. Bà đã giành được kỷ lục ba giải BAFTA cho Nữ diễn viên người Anh xuất sắc nhất. Trong những năm cuối đời, bà vẫn là một hiện diện rõ ràng trong thế giới điện ảnh.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 2.

Sean, con trai của Hepburn sau này nói rằng: "Mẹ tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng bà không phải là nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Nhưng bà là một ngôi sao điện ảnh".

Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ về phim ảnh, Audrey Hepburn cũng là nữ hoàng trong thế giới thời trang với gu thời trang tinh tế, thanh lịch. Người ta say đắm bất kỳ khoảnh khắc nào của Audrey Hepburn trên màn ảnh với vẻ đẹp không thể nào quên của thế kỷ 20.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 3.

Truyền thông nhận định, Audrey Hepburn là hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng, tinh tế và gu thẩm mỹ tuyệt vời. Audrey Hepburn sở hữu 1 thân hình mảnh mai, với gò má cao và một đôi mắt đen to. Dáng hình của là Audrey Hepburn là tự nhiên chứ không phải ép cân gầy yếu.

Dù vậy, nữ diễn viên lại không tự cảm thấy bản thân xinh đẹp. Con trai của bà, Lucca Dotti từng chia sẻ: “Mẹ tôi nghĩ rằng bà có một chiếc mũi to, bàn chân cũng to nữa, thân hình thì gầy gò và ngực nhỏ. Mẹ tôi thường đứng trước gương và hỏi rằng “không hiểu sao mọi người lại nghĩ mẹ xinh đẹp nhỉ”.

Bà từng nói rằng: "Tôi tin rằng cô gái hạnh phúc là những cô gái xinh đẹp nhất".

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 4.

Vẻ duyên dáng của Audrey Hepburn được sinh ra từ việc học múa ba lê. Trên thực tế, đơn giản là từ mà Audrey Hepburn dùng để chỉ vẻ ngoài của mình. Nhiều trang phục của Audrey Hepburn được lấy cảm hứng từ kiểu dáng trang phục nam giới, nhưng tất cả đều mang nét nữ tính riêng biệt và tuyệt đối.

Cho đến cuối cuộc đời ngắn ngủi của mình, Audrey Hepburn luôn hướng đến sự bóng bẩy và tinh tế trong thời trang. Các xu hướng đến rồi đi, nhưng phong cách Audrey Hepburn vẫn thịnh hành như cách bà khẳng định: "Thanh lịch là vẻ đẹp duy nhất không bao giờ tàn phai."

Trầm cảm sau 2 lần mất con và tình yêu trọn vẹn lúc cuối đời

Trong suốt cuộc đời mình, Audrey Hepburn có 2 lần kết hôn và có nhiều người tình. Năm 1954, Hepburn gặp và hẹn hò với nam diễn viên Mel Ferrer khi họ đóng chung vở kịch ăn khách "Ondine" trên sân khấu Broadway. Khi vở kịch kết thúc, Hepburn nhận giải Tony và kết hôn với Ferrer vào ngày 25 tháng 9 năm 1954 tại Thụy Sĩ.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 5.

Sau một lần sảy thai, Hepburn rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Ferrer đề nghị vợ mình quay lại với công việc để không còn buồn bã. Họ cùng nhau đóng vai chính trong bộ phim Chiến tranh và Hòa bình (1956), một bộ phim tình cảm lãng mạn và Hepburn nhận cát xê khổng lồ.

Trong khi sự nghiệp của Hepburn gặt hái nhiều thành công, với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn ấn tượng trong "The Nun's Story" (1959), thì sự nghiệp của Ferrer lại đi xuống.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 6.

Audrey Hepburn và người chồng đầu tiên Mel Ferrer.

Hepburn phát hiện mình có thai lần nữa vào cuối năm 1958 nhưng khi ấy bà vẫn đang trong quá trình hoàn thành hợp đồng quay phim. Cuối tháng 1/1958, Hepburn bị ngã ngựa khi đang quay "The Unforgiven". Mặc dù sức khỏe của Hepburn hồi phục nhưng đứa trẻ thì không thể giữ được. Chứng trầm cảm của Hepburn ngày càng trầm trọng hơn.

May mắn thay, Hepburn đã hạ sinh một cậu con trai khỏe mạnh Sean Hepburn-Ferrer vào ngày 17 tháng 1 năm 1960. Sau 2 lần mất con, Hepburn gần như không muốn rời xa con trai, bà đưa cả Sean tới phim trường.

Sự nghiệp của 2 vợ chồng phát triển theo những chiều hướng khác nhau khiến cuộc hôn nhân của Mel Ferrer và Audrey Hepburn đi vào ngõ cụt. Cả hai gần như không gặp nhau suốt 1 thời gian dài. Năm 1967, Ferrers cũng rời khỏi căn nhà cả hai chung sống.

Tháng 6/1968, Audrey Hepburn gặp T.S Andrea Dotti khi đi du lịch cùng bạn bè tại Hy Lạp. Tháng 12 năm đó, Audrey Hepburn và Ferrers ly hôn sau 14 năm chung sống. Hepburn giữ quyền nuôi Sean và kết hôn với Dotti sáu tuần sau đó.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 7.

Audrey Hepburn và Andrea Dotti.

Ngày 8/2/1970, ở tuổi 40, Hepburn sinh con trai thứ hai, Luca Dotti. Để tập trung cho việc chăm sóc con cái, Hepburn đã tạm ngừng hoạt động ở Hollywood một thời gian dài. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của Audrey Hepburn, Dotti liên tục ngoại tình khiến nữ minh tinh tan vỡ trái tim. Vào năm 1979, cả hai ly hôn sau 9 năm chung sống.

Năm 1981 khi Hepburn 52 tuổi, bà gặp Robert Wolders, 46 tuổi, một nhà đầu tư và diễn viên gốc Hà Lan, người đã luôn đồng hành cùng bà trong suốt quãng đời còn lại.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 8.

Audrey Hepburn và Robert Wolders.

Những năm tháng cuối đời, Audrey Hepburn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động của Quỹ khẩn cấp trẻ em quốc tế của Liên hợp quốc (UNICEF). Bà và Wolders đã đi khắp thế giới để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sự quan tâm của các quốc gia dành cho trẻ em. Trong suốt quá trình bạo bệnh của người tình, Robert Wolders chưa một ngày rời xa.

Sau khi Audrey Hepburn qua đời vì ung thư, gia đình đã tổ chức một đám tang yên tĩnh ở Thụy Sĩ, những người khiêng tang bao gồm Hubert de Givenchy và chồng cũ Mel Ferrer.

Người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất mọi thời đại Audrey Hepburn: Nỗi đau đớn của người phụ nữ hai lần mất con và tình yêu trọn vẹn ngày cuối đời - Ảnh 9.

Cho đến ngày nay, bà vẫn được coi là một biểu tượng thời trang vì phong cách và sự thanh lịch của mình. Thậm chí nhiều thập kỷ sau khi bà qua đời, Hepburn vẫn tiếp tục được bình chọn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại.

Cũng như chẳng thể quên nhưng câu nói tràn đầy cảm hứng từ người phụ nữ luôn sống tích cực và hoan hỉ với cuọc đời: "Đôi mắt đẹp là đôi mắt nhìn thấy điều tốt ở người khác, đôi môi đẹp là đôi môi nói những lời tử tế, một người đĩnh đạc là người bước đi trong hiểu biết và luôn hiểu rằng mình không hề cô đơn".

Nguồn: People/TH


Theo Pa Dun

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên