MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố chủ tịch Kim Jong-Il có thể đã chết vì tức giận

25-12-2012 - 15:12 PM |

Cố chủ tịch Kim Jong-Il đã tỏ ra vô cùng tức giận trước tình trạng thi công kém chất lượng tại một công trình thủy điện quan trọng cấp quốc gia trước khi qua đời do bị đau tim hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong khi, phía Triều Tiên thông báo cố chủ tịch Kim Jong-Il đã từ trần khi đang ngồi trên một con tàu hỏa vào ngày 17/12/2011 sau khi trải qua cơn đau tim do áp lực công việc căng thẳng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến ông bị đau tim vẫn còn là một bí ẩn. 

Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, chính sự tức giận đã dẫn tới sự ra đi đột ngột của cố chủ tịch Kim cách đây hơn một năm. 

Cố chủ tịch Kim tỏ ra bực tức tột độ sau khi giới chức Triều Tiên chậm báo cáo về một vết nứt gây rò rỉ nước ngay tại nhà máy thủy điện thuộc thành phố Huichon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 120 km về phía bắc. Nhà máy này vốn được xem là dự án xây dựng trọng điểm được cố chủ tịch Kim trực tiếp điều hành nhằm giúp thủ đô Bình Nhưỡng sớm thoát khỏi cảnh thiếu điện. 

"Ông Kim Jong-Il đã qua đời đột ngột trong khi gấp rút tiến hành điều tra sự việc rò rỉ nước tại khu vực nhà máy thủy điện", tờ Chosun Ilbo viết. 

Kể từ thời điểm chính thức khởi công xây dựng vào năm 2009, cố chủ tịch Kim đã tới thăm công trình nhà máy thủy điện tại thành phố Huichon 8 lần. Điều đáng nói là trước khi cố chủ tịch Kim qua đời, nhiều vết nứt đã xuất hiện trên con đập cao 100 m của nhà máy, dẫn tới tình trạng rò rỉ nước.

Ngay tại thời điểm công trình nhà máy thủy điện hoàn thành hôm 5/4 vừa qua, Triều Tiên đã tôn vinh đây là một trong những thành tựu nổi bật dưới thời lãnh đạo của cố chủ tịch Kim.   

Nhà máy thủy điện tại thành phố Huichon có thể sản xuất được 150.000 killowatt điện. Giới truyền thông Triều Tiên cho biết công trình này đã hoàn thành chỉ sau đúng 3 năm triển khai thay vì như dự kiến ban đầu là 10 năm nhờ sự chung tay góp sức của lực lượng công nhân " anh hùng và điêu luyện".


Nguồn: VTC14

Theo Minh Thu
Infonet


tanhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên