MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hugo Chavez - “Nam vương” hào hoa và đường tình trắc trở

26-06-2012 - 16:18 PM |

Điều ông không ngờ nhất là người tình, người vợ hai gần 20 năm gắn bó, trải qua bao sóng gió, giờ lại trở thành một đối thủ trên chính trường.

Ông Chavez và người vợ đầu tiên, bà Nancy Colmenares là đồng hương của nhau. Hai người kết hôn trước khi ông nhập học trường quân sự năm 1974 và có với nhau hai cô con gái, một người con trai. 

Có lẽ vì bà Nancy có học thức không cao và không khéo léo trong quan hệ giao tiếp nên tình cảm giữa họ không mấy mặn mà. Đến năm 1992, sau khi Chavez và các đồng sự tiến hành cuộc cách mạng, vì lí do giữ bí mật và không muốn làm liên lụy đến gia đình nên vợ chồng ông đã chính thức ly hôn sau gần 20 năm chung sống.

Những năm đầu thập niên 1980, ông Chavez đã quen với nữ nhà báo Marisabel Rodríguez. Trái tim sắt đá của "người hùng xứ sở hoa hậu" bỗng thổn thức trước cô nhà báo tóc vàng xinh đẹp, miệng lưỡi sắc sảo. Và hai người đã có một mối tình kéo dài đến 10 năm.

Bà Marisabel là người Mỹ, từng tốt nghiệp khoa lịch sử nên rất am hiểu đông tây kim cổ. Bà thường xuyên cùng ông bàn luận và phân tích về tình hình đất nước và cũng là người thay mặt ông liên hệ với một số người bạn trong giới quân đội. Dù bà hơn H.Chavez 10 tuổi, nhưng trong con mắt si tình của "nam vương", người phụ nữ xinh đẹp này luôn là một nửa thân cận và đáng yêu nhất của ông.

Tháng 7/1993, bà đến thăm Chavez khi ông bị bắt giam vì những thất bại liên tiếp trong vấn đề chính trị. Sau một thời gian dài "hương lửa tình nồng", hai người đã chính thức nên duyên vào năm 1997, chỉ trước khi ông trở thành Tổng thống Venezuela được một năm.

Tháng 4/2002, khi một nhóm quan chức quân sự tìm cách lật đổ Chavez, Marisabel đã có công rất lớn trong việc phá tan âm mưu này. Vào thời điểm Chavez bị bắt giữ và giam tại một căn cứ quân sự, một viên sĩ quan đã bí mật trao cho Chavez chiếc điện thoại di động để ông liên lạc với vợ. Marisabel sau đó đã công khai tất cả những âm mưu này trên báo chí, giúp kịp thời phá vỡ cuộc đảo chính. Nhưng chỉ hai tháng sau, tạp chí Universal đã cho đăng tuyên bố của Marisabel về dự định chia tay với chồng do "không hợp tính cách". Hai vợ chồng Chavez đã chính thức ly hôn ngay sau đó.

Giờ đây, điều mà ông Chavez không ngờ nhất là Marisabel đã trở thành đối thủ của ông trên chính trường. Bà đã xuất bản hai cuốn hồi kí, một cuốn nói về tình cảm nồng thắm giữa hai người trước kia còn một cuốn bà viết rằng Hugo Chavez là vị Tổng thống "độc tài chuyên chế" nhất hiện nay.

Niềm ngưỡng mộ của nhiều phụ nữ

Mặc dù tự nhận mình là "xấu xí và ngốc nghếch" nhưng Tổng thống Hugo Chavez lại được dân chúng nước này bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất Venezuela. Gần 60 năm sống trên cuộc đời, trải qua vô số cuộc chiến cam go, là người hào hoa, có nhiều người đẹp vây quanh song con đường tình duyên của ông Chavez dường như không mấy suôn sẻ.

Cho đến nay, người dân và báo giới Venezuela vẫn không mệt mỏi "kiếm tìm" cho Tổng thống của mình một nữ phu nhân hoàn hảo nhất chừng nào ông vẫn còn độc thân. Trong hoàn cảnh đó, cô con gái Maria Gabriela vẫn phải đảm đương vai trò của một "Đệ nhất phu nhân", luôn bên cạnh cha trong những chuyến đi hay những buổi tiếp khách.


Theo Đức Xuân 

Người đưa tin

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên