MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội

24-08-2021 - 16:39 PM | Xã hội

Hà Nội bước vào đợt giãn cách thứ 3 và yêu cầu người dân hạn chế đi lại. Nhưng trên các con đường lớn của thủ đô, xe máy, ô tô vẫn di chuyển khá đông đúc.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Ngày 21/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký công điện số 19 về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9 và kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Tuy vậy, lượng người tham gia giao thông từ 7h đến 8h30 sáng 24/8 vẫn đông. Trong ảnh là dòng người lên cầu vượt ngã tư Vọng lúc 7h sáng.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Xe máy, ôtô đi lại nhộn nhịp trên đường Nguyễn Xiển. Trước khi giãn cách xã hội, khu vực này thường xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Hàng trăm xe máy đỗ sát nhau khi dừng chờ đèn đỏ, phần lớn không đảm bảo giãn cách 2m.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Dòng xe nối đuôi nhau lên cầu vượt Tây Sơn, Chùa Bộc lúc 8h.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Đến 8h30, dòng phương tiện bắt đầu thưa dần. Đường Trường Trinh gần ngã tư Sở không có cảnh hàng dài chờ đèn đỏ như trước.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Đường Xã Đàn có lượng người vừa phải lúc 8h30. Do hầm Kim Liên đang đóng cửa, các phương tiện phải đi thẳng sang Đại Cồ Việt nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Đến 9h, đường Phạm Ngọc Thạch dần trở nên vắng vẻ.

Theo Việt Hùng

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên