MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Messi tuyên bố ở lại Barca mùa giải tới nhưng không quên "tố" Chủ tịch Bartomeu nuốt lời

05-09-2020 - 07:25 AM | Sống

Chỉ 10 ngày sau khi gửi bản bunofax yêu cầu rời Barca, siêu sao người Argentina "suy nghĩ lại".

Tối ngày 4/9, Messi chính thức tuyên bố sẽ ở lại Barca ít nhất cho tới hết mùa giải năm sau. Động thái vừa qua đã chấm dứt vụ lùm xùm liên quan tới việc đi hay ở của siêu sao 33 tuổi vốn sốt xình xịch trên MXH suốt những ngày qua.

"Tôi sẽ tiếp tục ở lại Barca và tôi sẽ luôn hết mình vì đội bóng, bất chấp việc tôi đã muốn rời đi như thế nào", Messi khẳng định.

"Tôi đã nói với CLB, chủ tịch rằng muốn ra đi. Thực tế, tôi đã đề cập tới chuyện này rất nhiều lần rồi. Tôi đã nghĩ quãng thời gian của mình tại CLB đã hết. Tôi cho rằng đội cần những người trẻ hơn, mới hơn. Tôi đã rất buồn khi tuyên bố sẽ ra đi bởi thực lòng, tôi muốn được kết thúc sự nghiệp của mình tại CLB".

Nóng: Messi tuyên bố ở lại Barca mùa giải tới nhưng không quên tố Chủ tịch Bartomeu nuốt lời - Ảnh 1.

Messi sẽ ở lại Barca mùa giải tới.

Bên cạnh thông báo ở lại, Messi cũng cho biết Chủ tịch Bartomeu đã không làm đúng theo những gì đã hứa với anh trước đó.

"Việc tôi muốn rời Barca không đến sau thất bại trước Bayern tại Champions League. Tôi đã nghĩ tới điều này từ rất lâu rồi. Tôi nói với chủ tịch và ông ấy luôn nói rằng tôi có thể quyết định việc đi hay ở vào cuối mùa giải. Sau cùng, ông ta đã nuốt lời".

"Tôi muốn thấy một dự án giàu tham vọng để tiếp tục giành thêm các danh hiệu. Sự thật là trong suốt thời gian dài đã qua, tôi không thấy bất kỳ dự án nào. Họ chỉ biết tung hứng và lấp liếm".

"Tôi không hài lòng và muốn ra đi. Nhưng bản thân không được phép làm điều này dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để không vướng vào tranh chấp pháp lý. Nhưng việc quản lý CLB của Bartomeu là một thảm họa".

"Tôi cảm thấy bị tổn thương vì những điều tôi nghe thấy từ mọi người, từ cánh báo chí, từ những người đặt dấu hỏi về tình yêu với Barca. Thật ra nó cũng giúp tôi nhìn rõ bản chất của một số người. Có nhiều người sống rất lỗi. Tôi bị tổn thương khi tình yêu với Barca bị nghi ngờ. Tấm chân tình của tôi với Barca sẽ không bao giờ thay đổi".

Nóng: Messi tuyên bố ở lại Barca mùa giải tới nhưng không quên tố Chủ tịch Bartomeu nuốt lời - Ảnh 2.

Trước đó, vào ngày 25/8, Messi đã gửi một bản bunofax tới BLĐ của Barca yêu cầu được ra đi tự do theo như điều khoản 24 đã ký trước đó. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đã không đồng ý với nguyện vọng này.

Sau đó, Messi đã không tới kiểm tra Covid-19 vào cuối tháng trước và vắng mặt luôn trong buổi tập đầu tiên của toàn đội dưới thời HLV Ronald Koeman. Hôm 2/9, ông Jorge Messi, cha và là người đại diện của siêu sao người Argentina, đã tới gặp Chủ tịch Josep Bartomeu.

Trải qua 2 ngày cân nhắc, Messi đã quyết định ở lại trước khi thông báo điều này trước các phương tiện thông tin đại chúng.

Messi gia nhập Barcelona năm 2001. Khi ấy ở tuổi 13, Leo đã bộc lộ tài năng thiên bẩm nhưng căn bệnh rối loạn nội tiết tố tăng trưởng khiến cậu trở nên thấp lùn, còi cọc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Nếu không chữa trị kịp thời, Messi sẽ khó trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Barcelona đã dang tay đón thần đồng xứ tango tới châu Âu, đưa cậu vào Học viện La Masia danh tiếng và đồng ý chi trả tiền chữa bệnh, khoảng 900 USD mỗi tháng. Và chỉ sau hơn 3 năm, Messi đã đáp lại sự tin tưởng của đội chủ sân Camp Nou. Cho đến hiện tại, Messi đã ra sân tổng cộng 731 trận chính thức cho Bara và đóng góp tới 634 bàn thắng.

Nhờ nguồn cảm hứng từ Leo, đội chủ sân Camp Nou đã 10 lần vô địch La Liga và 4 lần đăng quang ở đấu trường danh giá Champions League. Xét trên khía cạnh cá nhân, Messi cũng đã 6 lần giành Quả bóng Vàng, đoạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác và thường xuyên góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở các giải đấu tham dự.

Theo AB

Trí thức trẻ

Trở lên trên