MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà lão từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử, 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT trở thành doanh nhân giàu có ngoài sức tưởng tượng

26-03-2022 - 14:26 PM | Sống

Bà lão từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử, 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT trở thành doanh nhân giàu có ngoài sức tưởng tượng

Chồng bỏ rơi, con gái tự tử, chỉ còn một mình bà đang chấp hành hình phạt tù, gia đình hạnh phúc đâu còn như trước. Nếu năm đó không có ý niệm sai trái, liệu kết quả bây giờ có khác không?

Nhắc đến những "lão đại" trong giới kinh doanh, ấn tượng đầu tiên với nhiều người sẽ là những tỷ phú tài giỏi với thành công lẫy lừng. Tuy nhiên đó chỉ là những ánh hào quang ta nhìn thấy ở bên ngoài.

Người ta thường nói "thương trường như chiến trường", không cẩn thận một chút thôi cũng có thể khiến bạn khuynh gia bại sản, thậm chí ngồi tù cả đời... Ngô Thắng Minh trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình. Thế nhưng kết cục của bà ít ai ngờ đến.

Ngô Thắng Minh - tiểu thư "nổi loạn" trong gia đình giàu có

Ngô Thắng Minh sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có. Lớn lên trong một gia đình như vậy, không phải lo về cơm ăn áo mặc, nhưng bà lại chưa từng hạnh phúc vì người cha rất trăng hoa.

Cha phóng túng khiến gia đình luôn xảy ra những cuộc cãi vã, lâu dần mỗi người đều chọn lối đi riêng. Lúc này, Ngô Thắng Minh còn nhỏ nhưng đã mất đi tình yêu thương từ mẹ, sau này dần hình thành tính cách nổi loạn.

Những người từng trải qua hoàn cảnh như vậy thường rất cố gắng để có một gia đình hạnh phúc và Ngô Thắng Minh cũng không ngoại lệ. Khi vừa đến tuổi trưởng thành, gia tộc đã sớm sắp xếp cho bà một cuộc hôn nhân. Nhưng không thích chuyện tình cảm bị sắp đặt nên bà đã có ý muốn rời khỏi gia đình.

Trong lúc tuyệt vọng, bà chỉ có thể làm người giúp việc cho một gia đình khác. Đó cũng là lúc cô gái họ Ngô gặp mối tình đầu của mình. Tuy nhiên do sự ngăn cản của hai dòng họ, cuộc tình đã nhanh chóng kết thúc.

Từ đó, bà buồn bã một mình rời đến Thượng Hải. Ngô Thắng Minh dựa vào khả năng kinh doanh từ khi còn nhỏ, đã mở một cửa hàng tạp hóa. Dần dần đã có chỗ đứng ở thành phố sầm uất này.

Nữ doanh nhân từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử: 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Mờ mắt vì đồng tiền, đi vào con đường làm ăn phi pháp

Vào thời điểm đó, so với việc bán quần áo gia công và đồ điện, ô tô nhập khẩu là một mặt hàng kinh doanh nóng. Theo pháp luật, công ty của Ngô Thắng Minh không có quyền kinh doanh ô tô và xe máy. Nếu kinh doanh theo cách thông thường, lợi nhuận thu về đương nhiên không cao nên bà ấy lao vào con đường buôn lậu.

Ngô thắng Minh đã nhập khẩu 48 chiếc xe cao cấp từ Nhật Bản. Trong quá trình vận chuyển xe về Trung Quốc, bà đã còn trốn thuế, tháo dỡ xe và đưa từng bộ phận về nước.

Đối với ô tô thành phẩm và phụ tùng ô tô, mức thuế nhập khẩu của cả hai là khá khác nhau. Sau khi về đến bến cảng, những bộ phận này được lắp ráp lại thành ô tô, sau đó được bán trên khắp cả nước. Ngoài ô tô, bà còn nhập khẩu cả trăm chiếc xe máy. Với hai giao dịch này, Ngô Thắng Minh đã kiếm được số tiền khổng lồ.

Nhưng xét cho cùng, vấn đề này quá rủi ro, vì vậy bà đã quay trở lại công việc kinh doanh cũ của mình - bán quần áo gia công. Nhưng lần này bà nhập khẩu vải nylon từ Đài Loan. 

Do nhập giá rẻ nên khi bán thành phẩm còn thấp hơn giá nhập của tiểu thương. Tiểu thương không thể cạnh tranh sòng phẳng nên tố cáo Ngô Thắng Minh về tội buôn lậu vải. Sau khi cơ quan công an điều tra, tình cờ lại phát hiện cô buôn lậu ô tô, xe máy trốn thuế.

Bức thư tuyệt mệnh của con gái

Không lâu sau, bà bị kết án tử hình vì tội đầu cơ và lừa đảo. Sau nhiều lần kháng cáo, bản án được giảm xuống thành án tù chung thân.

 Người chồng luôn hết mực cưng chiều bà nay đã thay lòng đổi dạ. Anh ta không chỉ bỏ rơi gia đình mà còn bỏ trốn cùng với người giúp việc.

Khi Trương Diễm đến trại giam thăm mẹ, Ngô Thắng Minh không dám nói sự thật cho con mà chỉ nói một cách mơ hồ: "Chỉ cần cải tạo tốt, mẹ sẽ sớm được ra tù". Nhưng trong lần tổ chức sinh nhật năm 16 tuổi, một câu nói của người bạn đã khiến Trương Diễm choáng váng: "Mẹ bạn bị kết án tù chung thân, mà bạn vẫn còn vui vậy?".

Đây là lần đầu tiên cô nghe tin mẹ mình bị kết án chung thân, cô nghĩ sẽ không bao giờ đợi mẹ được nữa. Trương Diễm cảm thấy tuyệt vọng nên đã chọn cách tự sát!

Nữ doanh nhân từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử: 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

Khi ở trong tù, Ngô Thắng Minh đã không khóc khi bị chồng bỏ rơi. Nhưng lần này bà buồn bã, tuyệt vọng, và thậm chí nghĩ về cái chết. Nhưng khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh của con gái, bà đã bỏ ý định tự tử. Trong bức thư tuyệt mệnh có đoạn: "Mẹ là một người rất tốt. Nếu mẹ có thể ra khỏi tù, nhất định phải làm nhiều việc tốt. Hãy yêu mọi người như yêu con".

Lời nói của con gái đã trở thành hy vọng duy nhất để bà sống sót. Bà tích cực cải tạo và ở tuổi 70, Ngô Thắng Minh cuối cùng đã thoát khỏi bức tường cao đó và có một cuộc sống mới.

Ra tù quyết tâm thực hiện nguyện vọng của con 

Người đời thường nói: “Người thọ 70 xưa nay hiếm”. Hiển nhiên, Ngô Thắng Minh đã bước vào giai đoạn an hưởng tuổi già. Nhưng đối với bà, đây mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc sống.

Với sự giúp đỡ của những người bạn cũ, bà bắt đầu việc kinh doanh mới tại Thiểm Tây. Sau vài năm, bà đã có công ty riêng, quy mô ngày càng lớn. Tưởng chừng mọi thứ đã hoàn tất, nhưng Ngô Thắng Minh biết đây mới chỉ là bắt đầu. Điều bà thực sự muốn làm là hoàn thành tâm nguyện của cô con gái giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Nữ doanh nhân họ Ngô đã dành hết tâm huyết thực hiện tâm nguyện của con gái và chính mình. Bà quyết định chuyển đến quản lý một viện dưỡng lão.

Khi ai đó hỏi bà có cảm thấy mệt mỏi và cô đơn hay không, Ngô Thắng Minh đều trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều này. Ước nguyện của con gái tôi vẫn chưa thực hiện được, và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm!"

Sau khi đã đạt được một số thành tựu và có tầm ảnh hưởng nhất định, bà đã thành lập một trang mạng xã hội và đặt tên là “Weibo của mẹ Ngô”. Hầu hết những người theo dõi trang này đều là doanh nhân, hoặc những người có khả năng về tài chính, hoặc một số người cần giúp đỡ. 

Ngoài việc kinh doanh và giúp đỡ viện dưỡng lão, bà còn là giảng viên và được mời thuyết trình cho sinh viên các trường đại học, doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo. Nhưng cô không bao giờ, Ngô Thắng Minh khoe khoang thành tích hay giấu giếm quá khứ. Thay vào đó bà bắt đầu từ trải nghiệm thực tế và nói với những ai còn đang khó khăn chưa tìm được tương lai, cách đứng lên từ thất bại và cách giành lại thành công. 

Nữ doanh nhân từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử: 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.

Ngô Thắng Minh cho biết: "Thân xác 80 tuổi của tôi ẩn chứa một tâm hồn 28 tuổi. Còn quá nhiều điều ước chưa thực hiện được, còn quá nhiều việc chưa kịp thực hiện nên tôi không dám già đi".

Đối với bà, chỉ có 6 từ trong cuộc sống “hôm qua, hôm nay, ngày mai”. Đối với chúng ta cũng vậy, cuộc sống không phải là nhớ về ngày hôm qua, mà là sống cho hôm nay và hướng tới ngày mai.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, bà phải lao vào xã hội để trốn tránh hôn nhân. Từ người giúp việc, nhân viên bán hàng đến sếp lớn sở hữu công ty riêng cho đến cảnh tù tội, chưa có điều gì Ngô Thắng Minh chưa nếm trải. 

Sau khi mãn hạn tù, bà trở nên giàu có trở lại nhờ kinh nghiệm kinh doanh tích lũy nhiều năm. Lúc này, quan niệm sống của bà không còn giới hạn trong việc kiếm tiền và mở rộng quy mô kinh doanh mà dành hết tâm sức cho hoạt động từ thiện để bù đắp cho những sai lầm trước đây của bản thân.

Theo NetEase

https://cafef.vn/nu-doanh-nhan-tung-bi-ket-an-tu-hinh-o-tuoi-53-chong-bo-roi-con-gai-tu-tu-70-tuoi-ra-tu-lam-don-nha-ve-sinh-va-cai-ket-ngoai-suc-tuong-tuong-20220326095801214.chn

Thu Hà

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên