MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!

06-12-2020 - 17:30 PM | Sống

Yuriko Takagi luôn ước mơ xây ngôi nhà của riêng mình. Sau lần được truyền cảm hứng từ người bạn, bà đem lòng yêu mến không gian thiên nhiên, núi rừng nên quyết định chuyển vào một khu rừng sinh sống, sau hơn 35 năm gắn bó với Tokyo.

Yuriko Takagi sinh năm 1951 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Bà từng học thiết kế đồ họa tại Đại học Nghệ thuật Musashino ở Tokyo và học thiết kế thời trang tại Trent Polytechnic ở Anh. 

Nữ nhiếp ảnh gia từng làm việc như một nhà thiết kế tự do ở châu Âu trong 17 năm và sau đó đi khắp châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông để chụp ảnh chân dung. Các tác phẩm của Takagi tập trung chủ yếu vào “sự tồn tại của con người”, vào sự liên kết giữa thời trang - cơ thể, với màu chủ đạo là đen - trắng. 

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Yuriko Takagi.

Những dự án, tác phẩm của bà thường xuyên được trưng bày tại các triển lãm, bảo tàng như Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật hiện đại (Nhật Bản), Bảo tàng Thời trang Kobe (Nhật Bản), Bảo tàng Nghệ thuật Thượng Hải (Trung Quốc),...

Takagi luôn ước mơ xây ngôi nhà của riêng mình. Sau lần được truyền cảm hứng từ người bạn, bà đem lòng yêu mến không gian thiên nhiên, núi rừng nên quyết định chuyển vào một khu rừng sinh sống, sau hơn 35 năm gắn bó với Tokyo.

Để thuận tiện cho việc đi lại, bà quyết định thi và chính thức có bằng lái xe ô tô ở tuổi 65.

Khu vực nữ nhiếp ảnh gia sinh sống có tổng diện tích lên tới hơn 1.400 m2. Tuy nhiên, căn nhà chỉ rộng khoảng 135m2, diện tích còn lại được bao phủ bởi cây cối. Đây là nơi ở, cũng là nơi Takagi làm việc, sáng tạo nghệ thuật.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 2.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 3.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 4.

Bà cho biết không gian nơi đây không có sự phân chia hay ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Từ cửa chính đi vào sẽ tới ngay phòng làm việc, với điểm nhấn là cửa sổ bằng kính và bàn làm việc lớn, được uốn cong mềm mại, thu trọn ánh sáng bên ngoài.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 5.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 6.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 7.

Phòng làm việc.

Sâu bên trong là phòng khách chuẩn phong cách Nhật Bản, diện tích nhỏ mang lại cảm giác ấm cúng, đặc biệt phù hợp để thưởng trà.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 8.

Phòng khách.

Ngoài ra, căn nhà này còn có một căn phòng lớn, được thiết kế đặc biệt. Mọi thứ trong phòng đều có màu đen, từ sơn tường, tranh đến bàn ghế. Ngoài ra, ngoại trừ ghế, các đồ nội thất đều được trang bị bánh xe lăn để dễ di chuyển, đổi vị trí cho nhau.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 9.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 10.

Căn phòng toàn màu đen.

Đây cũng là không gian đa năng nhất khi vừa có thể được sử dụng như một studio để Takagi chụp ảnh, vừa có thể dùng làm phòng ăn, phòng khách.

Ngoài nhiếp ảnh, bà còn có niềm đam mê với nấu ăn và có thể dành cả ngày trong căn bếp của mình. Vì thế mà dù chỉ sống một mình nhưng Takagi có một bộ sưu tập đồ bếp, gia vị, bát đĩa đồ sộ và phong phú.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 11.
Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 12.

Phòng bếp.

Hầu hết không gian trong nhà của tôi được thiết kế để phục vụ cho công việc nhiếp ảnh. Tôi cũng không cần nhiều khoảng không gian cho cá nhân”,  Takagi chia sẻ. Do đó, ngay cả phòng tắm cũng có dấu ấn của những tác phẩm nghệ thuật.

Nữ nhiếp ảnh gia 65 tuổi người Nhật vào rừng xây nhà, ở một mình, chơi với mèo: “Phụ nữ phải tự lập, sống cho bản thân chính là sự nghiệp cả đời”!  - Ảnh 13.

Phòng tắm.

Nữ nhiếp ảnh gia cũng dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn và chơi với mèo, tự mình tận hưởng sự yên bình nơi núi rừng.

Bà cho biết: "Chỉ cần còn sức khỏe, tôi sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh đến hết đời. Tôi không quan trọng mình sống với ai. Chúng ta nên có một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào ai. Sống cuộc sống của chính mình là sự nghiệp cả đời”.

Theo Ngọc Diệp

Trí thức trẻ

Trở lên trên