MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông cụ 73 tuổi biến máy bay Boeing cũ thành nhà, sẵn sàng đón khách đến tham quan

28-12-2022 - 18:06 PM | Lifestyle

Bruce Campbell tin rằng máy bay cũ vẫn có nhiều điểm tiềm năng ngay cả khi chúng không còn cất cánh trên bầu trời.

Vào đầu thập niên 1970, Bruce Campbell đã trả 25.800 USD để mua khu đất rộng hơn 4 ha ở thành phố Hillsboro (ngoại ô Portland, Oregon, Mỹ).

Kỹ sư điện đã nghỉ hưu Bruce Campbell (hiện 73 tuổi) nói với CNBC Make It rằng giấc mơ của ông bắt đầu khi ông nhìn thấy xưởng chế tạo máy bay trên TV năm 15 tuổi. Ngay khi đó, Bruce Campbell đặt mục tiêu rằng cuộc đời sau này ông sẽ sống trong chiếc máy bay.

Năm 1999, Campbell quyết định hiện thực hoá mục tiêu của mình nhưng không biết phải làm thế nào hay bắt đầu từ đâu. Vì vậy, ông đã thuê một công ty trục vớt để tìm cho mình một chiếc máy bay.

"Đó là sai lầm lớn và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lần nào nữa. Các công ty cứu hộ là những kẻ phá hoại. Tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên mua chiếc máy bay phản lực còn nguyên động cơ và đầy đủ chức năng", Campbell chia sẻ.

Ông cụ 73 tuổi biến máy bay Boeing cũ thành nhà, sẵn sàng đón khách đến tham quan - Ảnh 1.

Ngôi nhà máy bay của Bruce Campbell nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Designrulz.

Ngôi nhà máy bay ẩn giữa rừng xanh

Sau nhiều tháng tìm kiếm, công ty đã thấy chiếc máy bay phản lực với sức chở 200 hành khách, rộng gần 100 m2 và nặng hơn 31 tấn. Chiếc Boeing 727 này được phát hiện ở Hy Lạp và là một phần của lịch sử nước Mỹ.

Máy bay được sử dụng để vận chuyển hài cốt của chủ sở hữu hãng hàng không, Aristotle Onassis, vào năm 1975. Ông trùm vận tải biển này đã kết hôn với cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis vào năm 1968.

Campbell đã trả 100.000 USD để mua Boeing và máy bay được chuyển từ Hy Lạp về Oregon, kéo đến gần nơi nơi ông sống. Quá trình vận chuyển này bao gồm việc loại bỏ các động cơ và một số bộ phận khác để Boeing 727 không bao giờ bay được nữa. Ngoài ra, phần cánh phải tháo ra và khi đến đích, Campbell lắp ráp lại cánh. Tổng chi phí vận chuyện là 120.000 USD.

"Khi sống trong nhà có cấu trúc đặc biệt như này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn hơn một chút. Và nếu bạn là kỹ sư, nhà khoa học hay yêu thích sự sang trọng và vẻ đẹp của công nghệ hàng không vũ trụ, đây chính là nơi lý tưởng để sống", Campbell chia sẻ.

Ông cụ 73 tuổi biến máy bay Boeing cũ thành nhà, sẵn sàng đón khách đến tham quan - Ảnh 2.

Máy bay phản lực của Bruce Campbell đậy trên khu đất rộng 4 ha ở ngoại ô Portland. Ảnh: CNBC Make It.

Giờ đây, Campbell dành thời gian khôi phục các hệ thống máy tính cũ, sửa chữa các hệ thống điện khác nhau trên máy bay và cho phép mọi người đến tham quan không gian bên trong.

"Tôi không hối tiếc khi theo đuổi tầm nhìn này. Tôi tin rằng nhân loại sẽ hết lòng đón nhận tầm nhìn này và có thể tận dụng mọi máy bay phản lực đã ngừng hoạt động".

Ông tin rằng những chiếc máy bay đã nghỉ hưu có thể được tu sửa thành nhà ở giá cả phải chăng, dùng làm nơi trú ẩn nổi và kín gió khi sóng thuỷ triều cuốn trôi nhà cửa.

Nhà nhỏ nhưng có võ

Ngôi nhà máy bay của Campbell là giấc mơ của mọi đứa trẻ, với không gian ấm cúng nhưng vẫn đủ rộng để lăn bò và leo trèo. Khách đến tham quan cần sử dụng cầu thang để bước vào bên trong nhà khám phá. Nếu ai có thói quen đi giày trong nhà, họ cần lưu ý việc tháo giày trước khi bước vào Boeing 727. Bởi Campbell thích mọi người đi tất và dép lê để giữ nhà cửa sạch sẽ.

Song điều ấn tượng nhất trong chiếc Boeing 727 đã nghỉ hưu là sàn nhà trong suốt. Phiên bản máy bay gốc đã bị phá bỏ và thay thế bằng các tấm trong mờ, cho phép du khách nhìn thấy các đường gân của cấu trúc nhà, như dây cáp điều khiển chạy từ buồng lái đến cánh và đuôi.

Ông cụ 73 tuổi biến máy bay Boeing cũ thành nhà, sẵn sàng đón khách đến tham quan - Ảnh 3.

Campbell dành phần lớn thời gian để khôi phục các hệ thống máy tính cũ và cho mọi người tham quan ngôi nhà máy bay của mình. Ảnh: CNBC Make It.

Campbell đã tu sửa chiếc Boeing 727 để biến máy bay cũ trở thành ngôi nhà ở với các tiện nghi, chẳng hạn bồn rửa tạm thời, máy giặt di động, tủ lạnh và xe đẩy thức ăn. Hay thay vì dùng bếp lò, Campbell dùng lò vi sóng và lò nướng bánh mì. Ông chủ yếu ăn ngũ cốc và đồ hộp, chế tạo nhiều thiết bị tạm thời.

"Tôi là mọt sách và không nấu ăn. Vì vậy, đây là khu vực bếp đối với tôi", ông nói. Cạnh khu vực nhà bếp, Campbell đặt chiếc ghế sofa - có thể mở rộng gấp đôi để làm giường ngủ - và bàn làm việc.

Máy bay cũng có hai nhà vệ sinh hoạt động được. Tuy nhiên phần thú vị nhất là vòi hoa sen, được xây dựng gần đuôi máy bay. Những điều độc đáo của máy bay khiến gia chủ cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà hằng mơ ước.

Mặc dù chiếc máy bay hoàn toàn đứng yên, ông đã tận dụng tối đa các bộ phận và biến chúng thành niềm vui của riêng mình. Muốn cuộc sống trong Boeing 727 diễn ra bình thường, hàng tháng Campbell cần chi trả khoảng 370 USD, bao gồm 220 USD tiền thuế bất động sản và 100-250 USD cho tiền điện.

Ông cũng đang lên kế hoạch mua chiếc máy bay đã ngừng hoạt động Boeing 747 và xây ngôi nhà khác ở Nhật Bản. Campbell tin rằng mục đích sống của ông là tạo ra sự khác biệt trên thế giới và môi trường.

Ông cụ 73 tuổi biến máy bay Boeing cũ thành nhà, sẵn sàng đón khách đến tham quan - Ảnh 4.

Bên trong căn nhà máy bay của Bruce Campbell. Ảnh: Business Insider.

Theo CNBC

Lam Phương

Trí thức trẻ

Trở lên trên