MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Phim hay] Thành phố của Chúa – Nơi trẻ em ôm súng đi ngủ

03-06-2013 - 21:06 PM |

Phim tái hiện lại cuộc chiến của các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại khu ổ chuột ở Rio De Janeiro, nơi những đứa trẻ khi mới được sinh ra đã ngửi mùi khét lẹt của khói súng và tanh tưởi của máu.

Thông tin phim

Tên phim: Cidade de Deus – City of God

Đạo diễn: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Biên kịch: Bráulio Mantovani  và Paulo Lins 

Diễn viên:  Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen

Năm sản xuất: 2002

Ngôn ngữ: Bồ Đào Nha

Xem online bộ phim trên sohaphim tại đây


Giới thiệu

Rio De Janeiro có cái tên gọi thật mỹ miều và người dân thì luôn cầu mong được che chở bởi bàn tay của Chúa, nhưng ở đây, trẻ em tiếp xúc với súng đạn nhiều hơn là sách vở. Nạn trộm cắp và bắn giết diễn ra liên miên và tự nhiên, công khai ở chốn đông người, ngay giữa lòng thành phố.

Hai đứa trẻ cùng lớn lên ở Rio De Janeiro, một đứa có ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia ghi lại những cảnh bạo lực ghê sợ nơi đây, còn một đứa lại trở thành tác giả của những tội lỗi kia.

Rocket là một cậu bé da đen nghèo nàn và nhát gan đến mức không đủ “tiêu chuẩn” để trở thành một tội phạm như tất cả các bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cậu lại thừa thông minh để thoát khỏi những công việc nhơ nhớp, bẩn thỉu dưới đáy xã hội. Rocket là con chim lạc loài duy nhất trong cái thế giới cậu đang sống, thế giới mà những đứa trẻ khi mới được sinh ra đã ngửi mùi khét lẹt của khói súng và tanh tưởi của máu.

Li’l Zé là một kẻ buôn ma túy khét tiếng tàn bạo, sẵn sàng giết bất cứ ai cả trở con đường thành ông trùm của hắn. Hắn là một tên tội phạm bẩm sinh, có nhân cách thoái hóa bởi ánh mắt cũng chẳng thèm chớp khi nổ súng giết người hay khi ban lệnh đồ sát.

Tuy nhiên một điều nực cười là gã trùm nổi tiếng toàn thành phố này chẳng có nổi một cô bạn gái nào chịu tình nguyện lẽo đẽo theo hắn.

Knockout Ned là một gã thanh niên đẹp trai, cuộc sống đang vô cùng ưu ái khi gã có tài có sắc lại có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, khi cô bạn gái gã lọt vào mắt xanh của Li’l Zé, hắn đã cưỡng hiếp cô và giết chết em trai gã. Quá đau đớn và căm hận, Ned đầu quân cho Carrot, một tay buôn ma túy quy mô nhỏ, với ý định trả thù.

Cuộc chiến giữa Li’l Zé và Knockout Ned đã kéo theo tất cả những băng nhóm tội phạm bảo kê, buôn ma túy, buôn vũ khí… ở Rio De Janeiro vào trận gió tanh mưa máu, cả thành phố cùng rơi vào biển lửa.

Dưới chân tượng Chúa là những mảnh đời không ánh sáng
Những đứa trẻ yếu đuối thì khóc lóc, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để đau thương trước khi bị giết chết vì một phát súng lạc hay ân oán từ kẻ khác.

Những đứa trẻ muốn sống thì cầm súng bước chân vào chốn giang hồ
Thanh niên ở Rio De Janeiro sành sỏi về súng và ma túy hơn giấy bút
Phải chủ động chiến đấu trước khi trở thành con mồi cho kẻ khác săn đuổi

Phim được lọt vào danh sách 50 bộ phim phải xem trước khi chết của Film4 (Anh) xếp loại. Và đứng thứ 7 trong danh sách 100 phim hay nhất của điện ảnh thế giới theo bình chọn của tạp chí Empire năm 2010.

“Thành phố của Chúa” đã phản ánh rõ nét cuộc sống không hề bình lặng đang diễn ra hàng ngày, tử thần có thể ập đến bất cứ lúc nào khi bạn bước đi trên thành phố này. Bộ phim còn lột tả được những góc tối trong suy nghĩ của con người, những cậu bé giết người để được người khác tôn trọng, để chứng minh mình đã trưởng thành, có tư cách được gọi là “đàn ông”.

Các diễn viên tham gia trong phim đều được tuyển chọn từ chính khu ổ chuột của Rio De Janeiro, họ diễn như những gì họ đang sống, và cuộc sống của họ giống những gì được chiếu trên màn ảnh. Thậm chí, đạo diễn của bộ phim cũng cho biết rằng nếu biết trước những nguy hiểm khi quay phim tại chính thành phố tội phạm này, ông sẽ không thực hiện bộ phim. 

Tình yêu và hận thù chỉ là một cú đẩy để tăng thêm quyết tâm bước chân vào con đường tội phạm

Thường Ngọc

khanhnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên