MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phỏng vấn bảo vệ "điểm nhãn" cho bức tranh gần 23 tỷ: "Tôi tưởng là tranh của mấy đứa trẻ"

14-02-2022 - 11:23 AM | Sống

Người bảo vệ nói rằng ông đã bị các nữ sinh tham quan triển lãm xúi giục vẽ mắt cho bức tranh.

Trong những ngày qua, tin tức một người bảo vệ vẽ thêm mắt cho nhân vật trong bức tranh “Three Figures” của họa sĩ Anna Leporskaya đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, danh tính của nhân viên bảo vệ làm hỏng bức tranh trị giá 740.000 bảng Anh (tương đương 22,7 tỷ đồng) ở Nga đã được tiết lộ.

Alexander Vasiliev, 63 tuổi, ngay trong ngày đầu làm việc đã dùng bút vẽ đôi mắt trên khuôn mặt trống của các nhân vật trong tác phẩm kinh điển Three Figures (1932-34) của Anna Leporskaya, được trưng bày tại Yelsin Center.

Phỏng vấn bảo vệ điểm nhãn cho bức tranh gần 23 tỷ: Tôi tưởng là tranh của mấy đứa trẻ - Ảnh 1.

Alexander Vasiliev, 63 tuổi, là một cựu chiến binh, được vinh danh vì lòng dũng cảm

Ông thừa nhận: "Tôi là một kẻ ngốc vì điều đã làm”.

Vasiliev nói với tờ E1 của Yekaterinburg rằng ông đã bị các nữ sinh tham quan triển lãm xúi giục.

“Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích bức tranh này”, ông chia sẻ.

“Nó để lại một ấn tượng khó chịu. Tôi thường cố đi qua mà không nhìn nó”.

“Tôi đã quan sát cách mọi người phản ứng, và sau đó tôi thấy vài thanh thiếu niên, 16 hoặc 17 tuổi, đứng và thảo luận về lý do tại sao nhân vật không có mắt, không có miệng và không đẹp”.

“Có một vài nữ sinh trong nhóm, và họ nói với tôi: ‘Hãy vẽ thêm mắt, bác làm việc ở đây mà'”.

Vasiliev cho biết ông nghĩ rằng bức tranh được trưng bày là tác phẩm của nhóm học sinh này.

Phỏng vấn bảo vệ điểm nhãn cho bức tranh gần 23 tỷ: Tôi tưởng là tranh của mấy đứa trẻ - Ảnh 2.

Bức tranh “Three Figures” của họa sĩ Anna Leporskaya

“Tôi hỏi chúng: ‘Đây có phải là tác phẩm của các cháu không?’ Chúng trả lời: ‘Vâng’”.

“Bọn trẻ đưa cho tôi một cây bút. Tôi đã vẽ mắt lên bức tranh. Tôi nghĩ đó chỉ là bức tranh của bọn trẻ.”

"Tôi nhìn thấy mọi người đi qua và mỉm cười," ông nói thêm.

Vasiliev khẳng định rằng mình không biết bức tranh trị giá bao nhiêu, ông nói: “Giá như tôi biết đó không phải là những bức tranh của những đứa trẻ này và chúng có giá đắt như vậy.”

"Tôi đã làm gì thế này?"

Phỏng vấn bảo vệ điểm nhãn cho bức tranh gần 23 tỷ: Tôi tưởng là tranh của mấy đứa trẻ - Ảnh 3.

Hai đôi mắt được Vasiliev thêm vào

Ông nói rằng đã xin được về nhà ngay sau đó vì vết thương hồi chiến tranh của mình bắt đầu đau.

Ông được vinh danh là anh hùng trong Chiến tranh Chechnya, cơ thể của cựu trung úy đầy vết đạn và từng một chân bước vào cửa tử. Năm 1995, 36 binh sĩ trong biệt đội của ông đã trải qua một trận đấu súng ác liệt, chỉ có ông và 3 người khác sống sót. Vasiliev sau đó đã được vinh danh vì lòng dũng cảm.

Vợ ông, bà Yulia, một y tá phòng chống dịch Covid, cho biết Vasiliev là một “người đàn ông bình thường” nhưng đôi khi có thể “ngây thơ như một đứa trẻ”. Bà nói rằng các vết thương thời chiến đã ảnh hưởng đến tâm lý của ông.

Phỏng vấn bảo vệ điểm nhãn cho bức tranh gần 23 tỷ: Tôi tưởng là tranh của mấy đứa trẻ - Ảnh 4.

Năm 1995, 36 binh sĩ trong biệt đội của ông đã trải qua một trận đấu súng ác liệt, chỉ có ông và 3 người khác sống sót.

Tuy nhiên, ông đã bị Bộ Nội vụ chỉ trích vì thái độ “hung hăng” trong quá trình thẩm vấn. Vasiliev nói: "Tôi muốn mọi người để tôi yên. Tôi muốn về nhà sống yên bình với vợ mình”.

Cảnh sát quyết định xử phạt ông 395 bảng Anh (hơn 12 triệu đồng), kèm theo 1 năm lao động cải tạo.

Bức vẽ “Three Figures” sau đó được gửi về Moscow để một nhà phục chế nghệ thuật kiểm tra và tìm cách khôi phục lại trạng thái ban đầu. Theo phòng trưng bày State Tretyakov cho biết những nét vẽ bằng bút bi này có thể được loại bỏ mà không gây ra thiệt hại lâu dài cho tác phẩm. Chi phí trùng tu rơi vào khoảng 2470 bảng Anh (75,8 triệu đồng).

Tham khảo: Mail

https://genk.vn/phong-van-bao-ve-diem-nhan-cho-buc-tranh-gan-23-ty-toi-tuong-la-tranh-cua-may-dua-tre-20220213024845821.chn

Theo Theo GranKog

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên