MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá chán nản với cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ 56 tuổi "bỏ nhà" đi phượt: "Tôi đã làm tất cả những gì phụ nữ phải làm"

25-12-2020 - 08:59 AM | Sống

Quá chán nản với cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ 56 tuổi "bỏ nhà" đi phượt: "Tôi đã làm tất cả những gì phụ nữ phải làm"

Người phụ nữ này sau đó đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của con gái, con rể và hàng trăm nghìn người theo dõi trên MXH.

 

 Quá chán nản với cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ 56 tuổi bỏ nhà đi phượt: Tôi đã làm tất cả những gì phụ nữ phải làm  - Ảnh 1.

 "Tôi muốn đi du lịch khắp Trung Quốc ".

Đó là lời của người phụ nữ 56 tuổi, sống tại Xishuangbanna, thuộc tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Su Min dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc Volkswagen Polo màu trắng - đánh dấu bước đầu tiên cho chuyến hành trình dài vô tận của mình. Cô cầm vô lăng và rời khỏi nhà, cô lái xe đi đến nơi mà cô chẳng hề nghĩ trước để tìm lại sự tự do và hạnh phúc lần đầu tiên có được trong cuộc đời mình.

Điểm dừng chân đầu tiên của Su Min là đập Xiaolangdi – một thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam. Nơi dừng chân tiếp theo của cô là Sanmenxia, thành phố cực tây của tỉnh. Hành trình tiếp theo của cô là thành phố cổ Tây An, rồi tới Thành Đô, Trùng Khánh và dừng tại Vân Nam.

Su Min vẫn nhớ y nguyên cảm giác đầu tiên: "Khi tôi rời khỏi cửa thu phí Trịnh Châu, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tự do". Luôn hạnh phúc trong suốt hành trình của mình, cô trả lời: "Tôi thực sự không biết. Không phải trong vài năm tới" khi được hỏi bao giờ sẽ trở về nhà...

 Quá chán nản với cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ 56 tuổi bỏ nhà đi phượt: Tôi đã làm tất cả những gì phụ nữ phải làm  - Ảnh 2.

Lý do đằng sau chuyến đi dài ngày ấy là bởi… cô đã quá chán nản với cuộc hôn nhân và việc phải chăm sóc con cháu. Cô được chấn đoán mắc trầm cảm và phải dùng thuốc để bệnh thuyên giảm.

Là chị cả trong gia đình, từ nhỏ, Su Min đã phải sống theo quy chuẩn xã hội Trung Quốc bấy giờ. Cô không được phép trượt xuống sườn núi ở Tây Tạng cùng 2 em trai nhưng luôn luôn phải đảm nhiệm việc giặt quần áo bẩn khi chúng chơi xong. Năm 23 tuổi, cô lấy chồng và cuộc sống kết hôn cũng khiến cô cảm thấy khổ sở.

Cô làm việc ở một nhà máy nhỏ nhưng sau đó bị phá sản còn chồng cô có công việc tốt hơn, là trụ cột gia đình. Vì thế, Su Min thường phải chiều ý chồng trong mọi việc như nấu món chồng muốn ăn hoặc xem chương trình truyền hình chồng thích. Đôi khi, cô còn bị chồng đấm hoặc tát thẳng vào mặt, không kể dịp lễ Tết khiến mặt cô sưng lên, mũi tím bầm. Chồng cô có tính hay soi mói khiến cô càng cảm thấy muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân. Vì thế, cô đã nỗ lực độc lập tài chính bằng cách làm việc trên các công trường, bán trái cây, quét đường và giao báo.

Sau khi con gái cô kết hôn, Su Min lại đảm nhiệm việc chăm sóc 2 cháu trai sinh đôi. Cuộc sống của cô càng ngột ngạt hơn.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, khi 2 đứa cháu đã đủ tuổi đi mẫu giáo, người phụ nữ này cũng quyết định mình cần bắt đầu một cuộc sống mới. 1 năm trước đó, cô từng nói chuyện với gia đình về 1 travel blogger đã tự lái xe đi chu du khắp Trung Quốc và muốn làm như vậy. Gia đình tỏ ra khá nghi ngờ cô, thậm chí người chồng còn ngăn cản và cho rằng cô đang lãng phí tiền bạc khi chiếc lều của cô được hoàn thiện.

Kế hoạch của Su Min bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong thời gian ấy, Su Min vừa trông cháu vừa tiếp tục nghiên cứu và mua những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Su Min đã rời khỏi nhà 11 tuần. Cô vô cùng hài lòng về chuyến đi vì cô đã được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp trên đường mình đi. Vào ngày 24/9, Su Min bắt đầu hành trình của mình với 0.000 tệ (khoảng hơn 50 triệu đồng) tiền tiết kiệm và lương hưu hàng tháng. Đôi khi, đi trên đường, để tiết kiệm tiền, cô không đi đường cao tốc có thu phí và chọn ngủ trong lều trên nóc ô tô vào ban đêm.

Cô thường xuyên đăng những video ngắn về hành trình của mình và được hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều người phụ nữ khác cảm thấy ghen tị với Su Min vì cô biết lái xe và am hiểu công nghệ.

Sau khi biết về chuyến đi của mẹ, con gái và con rể rất ủng hộ cô còn chồng cô hiện sống một mình, tự nấu nướng, làm việc nhà và rất ít khi hỏi con gái về chuyện của mẹ. Su Min tâm sự: "Tôi nhận ra rằng cuộc sống rất tươi đẹp, đến mức một người có thể sống theo cách này. Tôi đã làm tất cả những gì phụ nữ phải làm."


Lân Lan

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Lân Lan

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên