MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quán bán ly cà phê 100 nghìn đồng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý

26-04-2023 - 20:00 PM | Thị trường

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh quán bán ly cà phê giá 100 nghìn đồng.

Chiều 26/4, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - ký công văn yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý các nội dung phản ánh về quán Mirko (số 100 đường Nguyễn Hữu An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bán ly cà phê với giá 100 nghìn đồng.

Chúng tôi nhận được phản ánh thông tin về giá, văn minh thương mại, một số vấn đề khác đối với quán Mirko nên yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra toàn diện đối với quán Mirko, nếu có vi phạm sẽ xử lý và thông tin ”, ông Hùng cho biết thêm.

Quán bán ly cà phê 100 nghìn đồng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý - Ảnh 1.

Hình ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 25/4, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh hóa đơn tính tiền của quán Mirko với nội dung “ Nhìn biil đi một lần không có lần thứ 2 luôn... Một ly 100 cành, nắng cháy đầu không có một ly trà đá, không dám sống ảo nữa luôn... ”.

Hình ảnh bill tính tiền cho thấy thực khách uống 3 ly cà phê muối và 1 ly cà phê dừa lắc với giá mỗi ly quán này thu 100 nghìn đồng, tổng 4 ly là 400 nghìn đồng.

Bài viết đăng tải thu hút nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng. Nhiều người bình luận cho biết đã từng đến quán này và cũng rơi vào trường hợp tương tự. Họ cho rằng dù quán có địa điểm check in nhưng thu với giá như thế này thì quá cao, sẽ làm mất đi hình ảnh thành phố du lịch.

Tài khoản “Nguyên Mạnh” chia sẻ: “ Cảm nhận của mình view đẹp nhưng hơi nắng, tuy nhiên với giá tiền 100k thì quá đắt, đi 2 đứa 200k chỉ để chụp hình mà xót ví tiền ”.

Tài khoản “Trứng Nướng Mợ Hai” bình luận kèm hình ảnh biil tính tiền 2 ly nước uống tại quán Mirko giá 200 nghìn đồng.

Trong khi đó một số bình luận cho rằng đây là giá kèm theo dịch vụ check in và đã được công khai nên ai muốn thì vào, không thì thôi.

Theo CHÂU THƯ/VTC

VTC News

Trở lên trên