MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại công sở sau dịch, ai cũng phải nắm rõ điều này để không bị lép vế trong "cuộc chiến vì cơm áo": Mọi mối quan hệ đều có thể biến đổi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu

02-05-2020 - 19:09 PM | Sống

Nắm bắt được tình hình, điều chỉnh mục tiêu, phương châm làm việc và các mối quan hệ là cách để có thể đạt được mục tiêu của bản thân một cách hoàn hảo nhất.

Nơi làm việc được ví như một chiến trường, tất cả hai bên đều cố gắng tranh giành lấy lợi ích của mình. Cuộc chiến gay gắt đến mấy, khi kết thúc sẽ có người thắng và có kẻ thua và chỉ một bên đạt được lợi ích. Đứng trước lợi ích là giá trị vĩnh viễn còn lại đều là những giá trị có thời hạn, bạn bè hay kẻ thù cũng vậy. Vì thế, chúng ta cần hiểu rõ ràng hơn về sự vĩnh cửu của lợi ích và bạn bè, kẻ thù đều là những mối quan hệ có thời hạn và có khả năng biến đổi. 

Trước danh lợi, bạn thân cũng có thể trở thành kẻ địch

Tiểu Minh và Văn Lý là hai người bạn cùng lớp đại học 4 năm, sau khi tốt nghiệp họ đã cùng nhau đến Thâm Quyến để làm việc. Vì cùng chung sở thích hai người đã cùng xin làm việc tại một công ty và họ cũng chuyển đến ở cùng để chăm sóc lẫn nhau. Một năm trở thành đồng nghiệp của nhau, họ đã giúp đỡ nhau và cũng phấn đấu làm việc, gây ấn tượng cho cấp trên.

Quay lại công sở sau dịch, ai cũng phải nắm rõ điều này để không bị lép vế trong cuộc chiến vì cơm áo: Mọi mối quan hệ đều có thể biến đổi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu - Ảnh 1.

Cho đến một ngày, công ty có đề xuất tranh cử cho một vị trí quan trọng trong công ty. Hai người họ đều là nhân vật được lãnh đạo cân nhắc. Từ đó, Tiểu Minh đã dần xa lánh Văn Lý, không còn chia sẻ, không còn cũng nhau làm việc. Anh ta thường bí mật tìm kiếm lãnh đạo để báo cáo công việc. Khi đồng nghiệp xuất hiện, anh ta đã giữ im lặng tỏ ra không có chuyện gì. Thậm chí khi nói về những dự án cùng làm việc với Văn Lý trước đây, Tiểu Minh đã tự nhận vai trò quan trọng về phần mình, thay đổi hoàn toàn vị trí của cá nhân anh ta.

Đứng trước lợi ích, con người sẽ bị chi phối, dù có là bạn bè đã thân cũng có thể trở thành kẻ địch. Như Tiểu Minh và Văn lý đã từng là đôi bạn tốt khi họ chưa động chạm đến lợi ích của nhau tại nơi làm việc. Nhiều người dễ dàng thân thiện và thật lòng với đồng nghiệp. Nhưng ngược lại, đồng nghiệp chỉ coi bạn như kẻ địch và cạnh tranh. May mắn thì họ sẽ thẳng thắn không đáp lại sự thân thiện của bạn nhưng sẽ có người nhận và lợi dụng để hại chính bạn. Vì vậy, để tránh nhưng hệ lụy đáng tiếc, đừng nên quá thân thiết với đồng nghiệp. 

Kẻ thù cũng có thể trở thành đồng minh

Tiểu Vỹ là một nhân viên có năng lực, luôn làm việc hiệu quả cho chất lượng cao. Vì thế anh rất được sự tin tưởng quý trọng từ lãnh đạo. Tuy nhiên, anh lại là kẻ địch trong mắt những nhân viên khác bởi anh đang lấy những thứ mà họ muốn có. 

Quay lại công sở sau dịch, ai cũng phải nắm rõ điều này để không bị lép vế trong cuộc chiến vì cơm áo: Mọi mối quan hệ đều có thể biến đổi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu - Ảnh 2.

Sau một thời gian dài nỗ lực làm việc, Tiểu Vỹ đã được thăng chức. Đứng trước một dự án lớn, cần có sự giúp sức của những đồng nghiệp cũ đã ghét mình trước đây. Tiểu Vỹ đã chủ động gặp họ, bày tỏ muốn hợp tác và hứa sẽ trao cho họ công lao, quyền lợi xứng đáng. Cuối cùng, nhóm đồng nghiệp cũ từng coi Tiểu Vỹ là kẻ thù truyền kiếp đã hợp tác với anh.

Đứng trước lợi ích nếu cả hai đều thu về được quyền lợi hãy gạt đi sự thù hận, cạnh tranh để hợp tác cùng kẻ thù. Thù hận không sản sinh ra lợi ích, đôi khi chính nó là rào cản ngăn bạn đến với lợi ích. Người thông minh sẽ biết linh hoạt bản thân để phù hợp với hoàn cảnh.

Nắm bắt tình hình và linh hoạt trong mọi mối quan hệ 

Tiền đề căn bản cho một mối quan hệ tốt đó chính là không có sự chi phối bởi lợi ích. Hầu hết mọi mối quan hệ đều có thể sẽ bị đảo ngược bởi lợi ích. Người bạn thân của bạn cũng có thể sẵn sàng trở thành kẻ thù nếu giữa hai người có thể động chạm lợi ích. Khi hai người đều cạnh tranh, giành một mục tiêu lợi ích, hai bên sẽ tìm cách loại bỏ nhau, triệt tiêu nhau. Nhưng nếu đứng trước những giá trị lợi ích lớn cần sức hợp tác cả hai thì chắc chắn không ai bỏ qua lợi ích chỉ vì sự kiên định trẻ con: “Không hợp tác với là kẻ thù”. 

Nắm bắt được tình hình, điều chỉnh mục tiêu, phương châm làm việc và các mối quan hệ là cách để có thể đạt được mục tiêu của bản thân một cách hoàn hảo nhất. 

Muốn tồn tại và thành công trong dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống. Hãy nhớ, mọi thứ đều không bao giờ có sự tuyệt đối: “Không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích mà chúng ta có mới trường tồn”. 

Theo Aboluowang

Lưu Ly

Trở lên trên