MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly

01-06-2021 - 21:15 PM | Sống

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly

Lẽ ra hôm nay (1/6) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các em bé sẽ được đoàn tụ bên gia đình, bố mẹ, được ăn những món ngon mẹ nấu, được chơi đùa cùng người thân thì giờ đây, các em lại đang ở khu cách ly tập trung đầy lạ lẫm.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) năm nay chắc hẳn sẽ rất đặc biệt, bởi vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra khá phức tạp, nên thay vì đi chơi, hầu hết những em bé trên đất nước chúng ta đều ở nhà, quây quần bên gia đình, người thân.

Thế nhưng, cũng trong ngày này, có những em bé thay vì được bố mẹ chơi đùa, vỗ về lại đang phải tự ăn, tự chơi ở khu cách ly tập trung - giữa một môi trường hoàn toàn mới. Nhìn hình ảnh những em bé nhỏ chỉ vài 3 tuổi, còn rất non nớt nhưng đã và đang phải xa bố mẹ khiến những người lớn nhìn vào không khỏi bật khóc.

Em bé 3 tuổi chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em bé 3 tuổi chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt.

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 1.

Em bé 3 tuổi N.V.M trốn dưới gầm giường khu cách ly vì sợ khiến dân mạng cảm động rơi nước mắt.

Theo đó, em bé 3 tuổi N.V.M (trú tại thôn Tân Trúc, xã Tiên Sơn) là F1 duy nhất trong gia đình có bố, mẹ và anh chị đều là F0 nên phải nhập viện điều trị. Hiện em đang cùng người chú của mình đang phải cách ly tập trung tại khu cách ly trong doanh trại bộ đội xã Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Dân mạng rơi nước mắt với clip bé 3 tuổi trốn gầm giường khu cách ly vì sợ  

Có vẻ như vì lạ nhà và sợ khi phải sống ở một môi trường hoàn toàn mới, em bé đã chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn. Em bé nằm im, không khóc, không la hét khiến cho những người xung quanh có một phen tá hỏa phải đi tìm, cho đến khi phát hiện ra em bé đang nằm dưới gầm giường, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù chú của em bé đã tìm mọi cách trấn an để em bé ra khỏi gầm giường, nhưng có vẻ như nỗi sợ vẫn còn tồn tại khiến em nằm im dưới gầm giường. Cuối cùng, người chú đã phải kéo giường để bế em ra ngoài đi ăn cơm.

Dù sợ vì phải sống trong môi trường mới lạ lẫm, em bé vẫn cho thấy sự cứng rắn và không hề la hét hay khóc lóc.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động và đáng yêu của em bé đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh đáng thương của em bé trong khu cách ly.

Em bé F0 ngây thơ trong khoảnh khắc chia tay bố vào khu cách ly khiến nhiều người bật khóc

Hay trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái mới 2 tuổi nhưng đã phải theo lực lượng y tế vào khu cách ly điều trị do nhiễm COVID-19 từ mẹ.

Bố bịn rịn chia tay con gái 2 tuổi để con đi cách ly khiến nhiều người rơi nước mắt  

Được biết, mẹ của bé là công nhân Công ty Hoside nhiễm COVID-19. Bé gái (ở Việt Yên, Bắc Giang) hiện mới 2 tuổi nhưng cũng trở thành F0 khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Người đăng tải đoạn clip kể lại: "Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh này! Giữa tâm dịch con gái 2 tuổi dương tính, bố thì âm tính không được đi cùng. Thế nhưng em bé vẫn trèo lên xe và ngồi ngoan ngoãn bên đội ngũ y tế. Thương bé!".

Theo hình ảnh trong clip cho thấy, người bố đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để con gái đi cách ly. Nhìn khoảnh khắc 2 bố con nắm tay nhau bịn rịn bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.

Bởi em bé còn quá nhỏ đã phải xa bố mẹ, rồi chẳng biết sức khỏe của con gái có sao không... Tất cả những nỗi niềm ấy khiến những bậc làm cha, làm mẹ không thôi thổn thức.

Bé gái bật khóc đòi bế khi thấy mẹ trên ti vi

Mặc dù không phải ở trong khu cách ly, nhưng chắc hẳn hình ảnh một bé gái khóc nức nở khi thấy mẹ ở trên ti vi cũng từng làm nhiều người rơi lệ.

Em bé khóc đòi mẹ bế khi thấy mẹ trên ti vi  

Trong clip, bé gái khóc nức nở, khuôn mặt và hai tay hướng về màn hình nơi đang phát hình ảnh của người mẹ - mẹ bé là một bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Khi được người lớn dỗ dành, em bé nhớ mẹ càng khóc to hơn. Đoạn clip vỏn vẹn 29s nhưng đủ sức khiến nhiều người xúc động, bật khóc theo.

Được biết, bé gái trong clip tên là Kem, có mẹ là bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh đang là một trong hơn 100 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 được điều động đến tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Con đang còn rất nhỏ, vẫn trong độ tuổi bú mẹ, dù thương con nhưng chị Hạnh vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ cùng đồng đội.

Đoạn clip này sau đó còn được truyền hình Hàn Quốc đưa tin, khoảnh khắc chạm đến trái tim của rất nhiều người dân trên thế giới.

Và câu chuyện phía sau khiến nhiều người nể phục

Với độ tuổi còn non nớt, các em có thể chưa hiểu được hết sự nguy hiểm của dịch COVID-19, nhưng ý thức của các em khiến cho mọi người phải nể phục và khen ngợi.

Mấy ngày qua, hẳn chúng ta còn nhớ hình ảnh về những em nhỏ mặc chiếc áo bảo hộ chống dịch thùng thình lẫm chẫm bước đi được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Với vóc dáng còn nhỏ xíu, bộ đồ bảo hộ quá dài và rộng hơn chiều cao cơ thể nên khiến cho mọi người vừa thương vừa buồn cười.

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 5.

Hình ảnh bé gái mặc đồ bảo hộ của người lớn được chia sẻ trên Facebook.

Trên Tri thức trực tuyến, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cho biết hình ảnh vài cháu bé mặc đồ bảo hộ kín mít, lan truyền trên mạng xã hội đang được theo dõi tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các bé đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0.

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 6.

Nhìn hình ảnh này, ai cũng thấy xót xa vô cùng


Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 7.

Nhưng các con vẫn rất chịu khó và dũng cảm, vẫn đảm bảo tốt yêu cầu để chung tay phòng dịch

Dù thời tiết nắng nóng, các bé vẫn ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ y tế. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bé vẫn ổn định.

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 8.

Chẳng có bố mẹ đi kèm, các con vẫn ngoan ngoãn, tự giác xúc cơm ăn...


Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 9.

Bé bỏng thế thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ trưa, khẩu trang đầy đủ mà chẳng cần bố mẹ vỗ về...


Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 10.

Các "thiên thần nhí" vẫn dũng cảm và mạnh mẽ quá, phải không bố mẹ?

Có lẽ, ngày 1/6 năm nay sẽ thật đặc biệt, đặc biệt hơn cả với những em nhỏ ở khu cách ly. Thế nhưng, chính những hình ảnh được chia sẻ này đã khiến cho cư dân mạng hết lời khen về sự trật tự và nghiêm túc của các em. Đồng thời cho rằng, người lớn nên học tập điều này từ các em nhỏ để chung tay phòng chống dịch, để đất nước chúng ta sớm được bình yên trở lại!

Quốc tế thiếu nhi, rơi nước mắt hình ảnh những em bé ở khu cách ly - Ảnh 11.

Theo Minh Khôi

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên