MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

San Clemente – bãi biển thiên đường tại California mà bạn nên đến một lần trong đời

05-08-2017 - 12:00 PM | Sống

San Clemente là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Quận Cam, California. Đây là một bãi biển khá hoang sơ vì nó hầu như không có người ở cho đến năm 1776, khi Mission San Juan Capistrano được thành lập bởi cha Junipero Serra. Bãi biển này rất nổi tiếng với loài chim nhạn di trú, luôn trở về đúng ngày 19 tháng 3 hàng năm tại khu vực San Juan Capistrano, phía bắc của San Clemente

San Clemente nằm bên bờ biển Thái Bình Dương bao la, là một bãi biển đẹp như thiên đường với một công viên lớn, nhiều cây xanh, bãi tắm trải dài với cát vàng mịn và bãi đá... Đây được coi là địa điểm lý tưởng cho giới thượng lưu cắm trại, vui chơi giải trí, làm bạn với thiên nhiên mỗi dịp rảnh rỗi. Nếu có dịp đến đây cắm trại ngủ đêm, được nhìn thấy cảnh vật từ sáng đến tối, nhìn biển đêm bao la, bầu trời đầy sao và mây ửng hồng lúc hoàng hôn, bạn sẽ thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.


Hoàng hôn trên biển. Ảnh: Viễn Đông Daily.

Hoàng hôn trên biển. Ảnh: Viễn Đông Daily.

Vào mùa nắng ấm, khu vực biển San Clemente có rất nhiều người đến đây cắm trại, dựng lều, bắt bếp nấu nướng. Họ chơi các môn thể thao như ném bi sắt, chạy xe đạp, chạy bộ, leo núi ven biển, tắm biển và câu cá... Buổi tối nhiều nhóm người mở tiệc ăn uống vui chơi, ca hát nhảy múa... Một số người ra ngoài chóp đỉnh những mô đất cao để hóng mát và ngắm cảnh mặt trời lặng ngoài khơi. Song song với bờ biển là đường xe lửa, lâu lâu lại có một chuyến tàu lửa chạy vụt qua như con rắn lớn đang bò bên bờ Thái Bình Dương. Từ khu vực cắm trại, du khách có thể đi xuống biển bằng nhiều lối đi.


Lối mòn xuống biển. Ảnh: Viễn Đông Daily.

Lối mòn xuống biển. Ảnh: Viễn Đông Daily.

Địa hình ở San Clemente khá đặc biệt, nước biển dâng cao kết hợp với mưa sa cát tạo nên những lối mòn đi xuống biển. Những chóp núi được hình thành do sự bào mòn của thời gian, tạo ra nhiều hình dáng, đường nét và màu sắc rất lạ mắt. Những bụi cây giống như cây tràm bên Việt Nam nhưng có lẽ do phải thích nghi với môi trường sống đầy bão tố phong ba nên thân cây có hình dạng uốn cong kỳ lạ.


Không gian xanh ven biển. Ảnh: JustLuxe.

Không gian xanh ven biển. Ảnh: JustLuxe.

Ngoài ra, các bãi biển ở San Clemente, đặc biệt là San Onofre, có một số khu vực lướt sóng bậc nhất Nam California. Bên cạnh vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, thời tiết lý tưởng (342 ngày nắng một năm) rất thích hợp cho các môn thể thao mạo hiểm. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều tạp chí về lướt sóng như: Surfing Magazine, The Surfer's Journal, Longboard Magazine, Surfer Magazine, chứng tỏ độ nổi tiếng của San Clemente đối với môn thể thao này là rất lớn. Đây cũng là quê hương của Lower Trestles, một điểm nghỉ ưa thích của dân lướt sóng.

Khi đặt chân đến San Clemente, ngoài cơ hội trải nghiệm một số trò thể thao mạo hiểm, du khách còn được tận hưởng không gian đẹp như trong các bộ phim tại những khu nghỉ mát đắt nhất hành tinh. Một trong những khu nghỉ mát ấn tượng nhất trên bờ biển là Calle Isabella, rộng gần 3 mẫu Anh. Calle Isabella là một khu phức hợp nằm ngay sát bãi biển và cách khu vực lướt sóng San Onofre nổi tiếng chỉ một vài dặm.


Calle Isabella đẹp như thiên đường. Ảnh: JustLuxe.

Calle Isabella đẹp như thiên đường. Ảnh: JustLuxe.

Calle Isabella có 138m mặt tiền, gồm nhiều phòng nghỉ rộng rãi với một không gian sống cực kỳ gần gũi với thiên nhiên, có thể nhìn thấy cảnh vườn, đại dương và hoàng hôn từ mọi phòng chính. Khu vực hai tầng có trần nhà xiên và những bức tường gạch, đá được dựng lên bằng những phương thức phức tạp, sàn nhà được lót ván đá vôi, thạch cao Venetian và đặc biệt là khu nhà này có tầm nhìn ra đại dương rất lý tưởng qua các khung cửa bằng đồng.


Phòng tại Calle Isabella được thiết kế sang trọng mà vẫn gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: JustLuxe.

Phòng tại Calle Isabella được thiết kế sang trọng mà vẫn gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: JustLuxe.

Nội thất mỗi phòng tại Calle Isabella bao gồm một phòng khách, sân hiên riêng, nhà khách 3 phòng ngủ, sân thể thao, hồ bơi đại dương, sân cỏ tổ chức sự kiện và ga ra đủ chứa 9 xe. Khu nhà ở được bao quanh bởi các bậc thang, bãi cỏ rộng rãi, cảnh quan và vườn cây cổ thụ, tất cả đều nằm trên đại dương.

Nguyễn Linh

JustLuxe

Trở lên trên