MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sảy chân ngã xuống biển, cậu bé nghĩ mình chết chắc nhưng vào phút cuối, điều không ngờ tới đã xảy ra

10-01-2020 - 23:43 PM | Sống

Vì một cú sảy chân, cậu bé làm việc lặt vặt ở đuôi tàu bị rơi xuống đại dương rộng lớn. Trong tình huống đáng sợ này, khả năng cậu bé bỏ mạng là vô cùng lớn.

Rất nhiều năm trước, một chiếc tàu chở hàng đã có chuyến đi vượt qua Đại Tây Dương đầy sóng lớn.

Một cậu bé da đen làm việc lặt vặt ở đuôi tàu sảy chân ngã xuống những con sóng cuồn cuộn.

Cậu gào lớn kêu cứu nhưng sóng gió ầm âm át đi khiến người trên thuyền không ai nghe thấy được. Cậu bé chỉ biết nhìn chiếc tàu kéo theo những con sóng bạc đi xa dần…

Bản năng sinh tồn khiến đứa trẻ cố gắng bơi trong nước biển lạnh buốt. Cậu bé bơi cật lực, vẫy đôi tay nhỏ bé gầy guộc của mình, cố nhoai đầu lên khỏi mắt nước, mở to mắt nhìn con tàu đang đi về hướng xa.

Tàu càng đi càng xa, bóng con tàu càng lúc càng nhỏ, sau cùng, đứa trẻ chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại đại dương vô tận.

Cuối cùng cậu bé đã kiệt sức, thực sự không thể bơi nổi nữa. Cậu cảm thấy mình đang chìm xuống.

Bỏ cuộc đi, cậu bé tự nhủ. Lúc này, cậu nhớ đến khuôn mặt nhân từ và ánh mắt thân thiện của vị thuyền trưởng già.

Sảy chân ngã xuống biển, cậu bé nghĩ mình chết chắc nhưng vào phút cuối, điều không ngờ tới đã xảy ra - Ảnh 1.

Không, thuyền trưởng biết mình bị rơi xuống biển, nhất định ngài ấy sẽ quay lại cứu. Nghĩ đến đây, đứa trẻ lấy hết can đảm dùng chút sức lực cuối cùng lại cố gắng bơi về phía trước…

Cuối cùng thuyền trưởng đã phát hiện ra cậu bé da đen biến mất. Sau khi xác định đứa trẻ bị rơi xuống biển, ông liền hạ lệnh quay lại tìm.

Lúc này, có người khuyên can: "Lâu như vậy, cậu bé đó không chết đuối thì cũng bị cá mập ăn thịt rồi…"

Thuyền trưởng do dự giây lát, vẫn quyết định quay lại.

Lại có người nói: "Vì một đứa trẻ da đen có đáng không?"

Thuyền trưởng quát lớn: "Im ngay!"

Cuối cùng, vào giây phút cậu bé đó sắp chìm xuống, thuyền trưởng đã đến kịp và cứu được cậu.

Sau khi tỉnh lại, lúc quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của thuyền trưởng, ông đã đỡ cậu đứng lên hỏi: "Cháu bé, sao cháu có thể kiên trì được lâu như thế?"

Đứa trẻ đáp: "Cháu biết ngài sẽ đến cứu cháu. Nhất định ạ."

"Sao cháu biết ta nhất định sẽ đến cứu cháu?"

"Vì cháu biết ngài là người như thế ạ."

Sảy chân ngã xuống biển, cậu bé nghĩ mình chết chắc nhưng vào phút cuối, điều không ngờ tới đã xảy ra - Ảnh 2.

Nghe đến đây, vị thuyền trưởng tóc bạc trắng quỳ sụp xuống trước mặt cậu bé da đen, nước mắt ướt nhèm: "Cháu bé, không phải ta đã cứu cháu mà là cháu đã cứu ta. Ta thật sự xấu hổ vì giây phút do dự của mình…".

Một người có thể được người khác tin tưởng cũng là một niềm hạnh phúc. Được tin tưởng là của cải mà bạn đã tích lũy từng chút từng chút và để ở tài khoản của người khác.

Cơ hội thành công và niềm tin hạnh phúc đều là của bạn vì khi cần, người khác có thể mang đến hạnh phúc và của cải cho bạn bất cứ lúc nào.

Theo Hồng Ánh

Trí thức trẻ

Trở lên trên