MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống qua 92 tuổi, ông tôi biết cách nhìn thấu nhân sinh, dự đoán đúng thời điểm bán BĐS để... không lỗ: Người có càng nhiều điểm này thì càng thông minh

04-05-2023 - 16:32 PM | Sống

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sống gần trăm tuổi, ông tôi đúc kết phương pháp nhìn thấu con người dựa trên tập hợp các dấu hiệu thể hiện trí thông minh xã hội.

Ông tôi sinh năm 1923 và mới mất cách đây vài năm.

Ông đã sống sót qua nạn đói, Chiến tranh thế giới thứ 2, …

Bí quyết của ông là đoán trước các sự kiện. Ông biết cách đầu tư vào Amazon khi thương hiệu này lên sàn vào năm 1997. Ông cũng đã có thể dự đoán cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và bán đi các bất động sản của mình kịp thời.

Ông có câu: "Ai biết tìm đến một cái cây vững chãi, thì sẽ được bóng râm che chở. Nhưng muốn thế thì phải biết phân biệt cây nào tốt và cây nào xấu, vì cây xấu sẽ chỉ mang lại hiểm họa".

Cũng từ điều này, ông đã có một phương pháp để nhìn nhận một con người

Phương pháp này bao gồm một tập hợp các dấu hiệu thể hiện trí thông minh xã hội của một người. Ông tôi càng nhìn thấy nhiều dấu hiệu này ở người đó thì có thể là anh ta càng thông minh. Đó là các dấu hiệu dưới đây

Những người thông minh không dựa trên sự đồng cảm

Ông tôi thường bảo mọi người thường dựa trên sự đồng cảm để đánh giá ai đó sẽ cư xử như thế nào. Và đó là một sai lầm lớn.

Ví dụ, một người chú của tôi đã mời một cặp vợ chồng đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối như là một món quà cưới dành cho họ. Ông tôi thì khuyên chú rằng tốt hơn hết là nên để tiền đó để làm một phong bì cưới cho 2 người kia thì hơn.

Nhưng chú tôi bảo hai vợ chồng đó không thiếu tiền, họ giàu sẵn rồi.

Sau cùng thì đến ngày cưới, khách khứa ai cũng có phong bì đưa cho cô dâu chú rể, còn chú tôi thì không. Đúng là một nước đi không thông minh.

photo-1683038153576

Bài học ở đây là một người thông minh sẽ không cho rằng người khác cư xử giống mình trong các tình huống này nọ. Thay vào đó, họ chờ xem cách người khác cư xử rồi mới hành động tương ứng.

Người thông minh chấp nhận rủi ro.

Theo ông tôi, cất tiền dưới đệm là giải pháp tồi nhất, vì tiền sẽ mất giá theo thời gian.

Ông tôi tái đầu tư 80% số tiền kiếm được và đa dạng hóa để trang trải các khoản lỗ có thể xảy đến. Điều đó có nghĩa là ông có thể nghỉ hưu ở tuổi gần 50.

Ông từng nói rằng những người thông minh sẽ đầu tư và chấp nhận rủi ro. Còn những người thiếu hiểu biết thì không làm như vậy

Thời gian đã chứng minh ông đúng.

Tiền cất đi vẫn có thể bị đánh cắp, bị mất giá

Và bên cạnh đó, như ông đã nói, "Đầu tư vào bản thân luôn là dấu hiệu của sự thông minh. Những người đầu tư là những người tin vào tương lai. Và đó là những người mà ta phải kết bạn".

photo-1683038157767

Chưa xét đến việc đầu tư vào điều gì đó cao siêu như thị trường chứng khoán, nhưng nếu bạn không đầu tư vào bản thân, vào nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình, thì bạn vẫn còn rất nhiều điều phải học.

Người thông minh học hỏi từ quá khứ.

Ông tôi thường nói rằng những người thông minh học hỏi từ quá khứ để không lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.

Ông cũng nói, "Nếu thất bại một lần, đó có thể là điều xui xẻo; nếu thất bại hai lần, đó là một khuôn mẫu. Đó là lý do tại sao chúng ta không được quên quá khứ."

Ví dụ: cha tôi thường không chung thủy với mẹ tôi, nhưng sẽ tỏ ra hối hận và tìm về với bà khi ông ấy cần sự giúp đỡ (điều này đã trở thành khuôn mẫu).

Về sau, cha mẹ tôi ly hôn, và ông tôi nói với mẹ tôi: "Đừng mất cảnh giác; chồng cũ của con sẽ quay lại khi nó già yếu và ốm đau để con chăm sóc nó."

Mẹ tôi không tin vì cha tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống của chúng tôi, và bà nghĩ rằng ông sẽ chấp nhận hậu quả.

Nhưng cha tôi thực sự đã tự liên lạc với mẹ tôi từ một bệnh viện giữa mùa dịch.

Ông tôi đã đúng. Ông không biết cách nhìn thấu tương lai. Nhưng ông biết rằng lịch sử sẽ lặp lại, vì ông là người thông minh.

photo-1683038161987

Lời kết

Đối với ông tôi, càng có nhiều điểm trên thì bạn càng thông minh.

Đó là bài học mà ông đã đúc rút trong cuộc đời dài gần 1 thế kỉ của mình. Tôi vẫn nhớ lời ông: "Kẻ ngu dốt còn nguy hiểm hơn kẻ ác. Bởi vì kẻ ác sẽ không bao giờ giết con bò nuôi mình, còn kẻ ngu dốt thì có."

Đó là lý do tại sao một trong những câu nói yêu thích của ông là, "Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai."

*Bài viết của tác giả Alberto Garcia trên Medium

Lưu Ly

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên