MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Binh sĩ Ukraine đầu tiên bị bắn chết ở Crimea

19-03-2014 - 12:15 PM | Tài chính quốc tế

Một binh sĩ Ukraine bị bắn chết tại một căn cứ quân sự ở Crimea chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố sáp nhập Crimea vào Nga, theo Reuters ngày 19-3.

Chính quyền Kiev ngay lập tức tuyên bố cái chết của binh sĩ Ukraine trên, cái chết đầu tiên được ghi nhận kể từ khi lực lượng quân sự Nga vào Crimea tháng trước, là “tội phạm chiến tranh”.

Ngoài ra, chính quyền Ukraine cũng cho phép các binh lính Ukraine ở Crimea sử dụng vũ khí để tự vệ và bảo vệ mạng sống của những binh lính đồng hương dù trước đó các quân nhân Ukraine bị cấm nổ súng.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố trước quốc dân trong một phát biểu được trực tiếp trên truyền hình rằng “Cuộc xung đột đã chuyển từ chính trị sang quân sự”.

“Các binh sĩ Nga đã bắt đầu bắn vào những quân nhân Ukraine và đó là tội phạm chiến tranh” – ông Yatsenyuk nhấn mạnh.

Telegraph cho biết các tay súng che mặt mang đồng phục Nga tấn công một căn cứ quân sự bên ngoài thành phố Simferopol của Crimea.

Chính quyền Ukraine cho biết người này chết vì bị bắn vào cổ và một binh sĩ khác bị thương. Hiện vẫn chưa rõ binh sĩ Nga hay lực lượng dân quân thân Nga đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát ở Crimea cho biết một thành viên của “lực lượng tự vệ Crimea” cũng đã thiệt mạng trong vụ đụng độ trên. Tuy nhiên người phát ngôn cảnh sát Crimea khẳng định đã có một số tay súng không rõ danh tính bắn vào cả binh sĩ Ukraine và “lực lượng tự vệ Crimea” gây chết người.

Mới đây, bà Merkel - thủ tướng Đức - đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về tình hình Ukraine và khẳng định "không thể chấp nhận”. Tuy nhiên hai nhà lãnh đạo cho rằng vẫn còn cơ hội đàm phán để giải quyết khủng hoảng.

Trước đó Mỹ và phương Tây đều đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Reuters cho biết mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi điện cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và tuyên bố các biện pháp trừng phạt này là “không thể chấp nhận được”. Ông Lavrov cảnh báo Nga sẽ trả đũa.

Theo Quỳnh Trung - Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên