MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú sốc của người dân Paris

17-11-2015 - 12:17 PM | Tài chính quốc tế

Sau khi trải qua một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất ở nước Pháp trong nhiều thập kỷ, người dân Paris thức dậy vào buổi sáng thứ Bảy tuần trước (14/11) vẫn chưa hết bàng hoàng

Trường học, bảo tàng bị đóng cửa và các tuyến đường đều bị phong tỏa sau một loạt những cuộc tấn công khủng bố khiến cho 129 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Còi báo động vẫn tiếp tục vang lên trên khắp thành phố khi cảnh sát phong tỏa đường phố và dọn dẹp hậu quả của các vụ xả súng ở những khu vực khác nhau của thủ đô nước Pháp. Các cửa hàng lớn cũng như là các địa điểm du lịch nổi tiếng đã bị đóng cửa. Tháp Eiffel, viện bảo tàng Louvre và công viên giải trí Disneyland Paris cũng bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Một nhóm đông những người hàng xóm, khách du lịch và các nhà báo đứng bên ngoài Carillon và Le Petit Cambodge, hai nhà hàng nơi có ít nhất mười người đã thiệt mạng sau vụ xả súng. Nhiều người đứng đó và khóc. Một số khác thì đặt hoa và nến trên vỉa hè.

Alexandra Damien, 30 tuổi, đã định gặp 5 người bạn tại quán bar Carillon vào buổi tối hôm đó nhưng đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối cùng. Hai người bạn của cô đã bị giết trong cuộc tấn công, ba người khác bị thương nặng và hiện đang ở trong bệnh viện.

"Khoảnh khắc khi bạn đang nhâm nhi một ngụm bia nhưng ngay sau đó có thể bạn đã chết. Chúng tôi không còn có thể sống tự do ở đây," cô Damien nói.

Ở quận 11 của Paris, nơi hơn mười người đã bị bắn ở Belle Equipe, hoạt động dọn dẹp đã được tiến hành. Người dân địa phương đã thương lượng với cảnh sát để có thể đi vào các tuyến đường khi họ cố đi mua sắm vào cuối tuần theo thói quen của họ. Trường học và phòng tập thể dục trong khu vực này vẫn đóng cửa. Một lực lượng được trang bị vũ trang hiện đại phân bố rải rác trên đường phố bên ngoài các quán bar.

Yannis Marigo, 43 tuổi, người sống gần ngay góc phố nơi trận nổ súng diễn ra, cho hay "Nó có thể trúng bất cứ ai trong dãy nhà đó. Thật không thể tin được.”

Nhiều người đã xếp hàng dài tại một trung tâm máu hiến gần đó. Hàng chục người chờ đợi cả buổi chiều thứ bảy ở phía trước của bệnh viện St. Louis, ở miền Bắc Paris, để hiến máu giúp đỡ các bệnh viện cứu chữa những người bị thương trong các cuộc tấn công đêm hôm trước. Cùng với số người bị tử vong, các cuộc tấn công đêm thứ sáu khiến hàng trăm người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy hiểm.

Tại sân khấu nhà hát Bataclan, nơi mà những kẻ khủng bố gây ra vụ thảm sát tồi tệ nhất, người dân xung quanh tập trung trên tuyến phố này để lấy thông tin điều tra. Rất nhiều xe truyền hình cũng cắm chốt ở đây qua đêm.

Theo người dân xung quanh, Bataclan là địa điểm thường xuyên có những người nổi tiếng tới biểu diễn và làm sôi động cả khu vực này. Một người đàn ông đã đến hiện trường bằng một chiếc xe đạp, mang theo một cây đàn piano phía sau và chơi bài "Imagine" của John Lennon.

Khi trời bắt đầu tối dần, hơn 100 người đã tụ tập tại quảng trường La Republique, nơi hàng ngàn người đã từng tập trung sau vụ tấn công Charlie Hebdo trong năm nay, để thắp nến tỏ lòng thương tiếc của mình. Chính phủ đã cấm tụ tập đông người vì lý do an toàn và cảnh sát đã yêu cầu họ giải tán. Nhưng đám đông vẫn tiếp tục tăng lên qua buổi chiều. "Đối với tôi nơi này như là một biểu tượng vậy," Ben Mitchell, một sinh viên 24 tuổi cho biết.

Khắp thành phố, nhiều điểm tham quan, trường học và các cửa hàng đã bị đóng cửa. Giới quan chức cũng ra lệnh cho các thư viện và bể bơi tạm ngừng hoạt động. Viện Bảo Tàng trong cả khu vực Paris phải đóng cửa và các sự kiện thể thao lớn được trì hoãn.

Bảo tàng Louvre, điểm đến đông khách nhất tại Paris, đã mở cửa bình thường vào ngày thứ Bảy, nhưng cũng đã đóng cửa theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, một phát ngôn viên cho biết.

"Lượng khách tham quan cũng đặc biệt thấp," Sophie Grange từ văn phòng báo chí của bảo tàng cho biết. Tất cả các điểm đến của bảo tàng Louvre sẽ được đóng cửa, bao gồm cả công viên Jardin des Tuileries, nằm giữa các bảo tàng và quảng trường Concord.

Disneyland Paris thuộc Walt Disney Co., khu nghỉ mát phía đông của thủ đô nước Pháp đóng cửa như là một biểu hiện của sự tưởng nhớ đối với những người đã chết. Công viên cho biết "Do ảnh hưởng của những sự kiện bi thảm gần đây ở Pháp cùng với sự ủng hộ của cộng đồng và các nạn nhân vụ tấn công khủng khiếp, Disneyland Paris đã quyết định không mở cửa công viên vào ngày thứ Bảy".

Nhiều cửa hàng lớn ở Paris cũng đóng cửa, trong đó có cửa hàng bách hóa Printemps ở trung tâm của thành phố. Những cửa hàng sang trọng như Faubourg St. Honoré gần cung điện Elysee đã bị đóng cửa và việc tiếp cận bị hạn chế ở một số tuyến phố nhất định. Hai trong số những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Paris – Forum des Halles và Carrousel du Louvre, nằm ở phía dưới bảo tàng Louvre – cũng đã đóng cửa. Unibail-Rodamco, phát ngôn viên cho chủ sở hữu của trung tâm cho biết họ đã bị đóng cửa theo những khuyến nghị của cảnh sát.

Các cuộc tấn công lần này là lần thứ hai trong năm nay Paris đã bị tấn công bởi tay súng. Vào tháng Giêng, thủ đô đã bị tấn công bởi lực lượng tự xưng là trung thành với Nhà nước Hồi giáo và một chi nhánh Al Qaeda đã giết chết 17 người, trong đó có nhiều người tại các văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Bất chấp những cú sốc của các cuộc tấn công mới nhất, nhiều khu vực, bao gồm cả Montmartre, nơi được mô tả là đẹp như tranh vẽ của Paris, vẫn sống động vào hôm thứ bảy khi mọi người tiếp tục quay trở lại cuộc sống hàng ngày của họ.

Một số người dân vẫn phân vân giữa việc đi ra ngoài vào buổi tối thứ bảy như một sự đối mặt với thách thức hay ẩn mình ở trong nhà. Khu vực xung quanh Rue de Charonne nổi tiếng với các quán bar và cuộc sống về đêm.

"Chúng ta phải tiếp tục sống," Fabien Sannier, 27 tuổi, hiện đang sống ở khu vực này cho biết. "Tối nay tôi sẽ ra ngoài và đi uống với bạn bè."

Phạm Phương

WSJ

Trở lên trên