MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành hay bại do chính bạn quyết định, ghi nhớ những điều sau để đến lúc vấp ngã không phải đổ “tại số”

03-01-2019 - 22:05 PM | Sống

Bài viết này xin đặc biệt dành tặng cho những ai vẫn đang chật vật trong việc chấp nhận con người thật của mình. Hãy mạnh mẽ đứng dậy làm chủ cuộc đời, thành công nằm trong tầm tay bạn!

Bạn sẽ chẳng thể trở thành Bill Gates thứ hai hay bản sao của một người nào đó bạn ngưỡng mộ. Bạn chỉ đơn giản là chính mình. Bạn luôn cằn nhằn vì sao cuộc đời lại bất công với bạn nhưng không nhận ra chính những thiếu sót khiến nó hoàn thiện hơn. Ký ức, trải nghiệm dù tốt dù xấu cũng là viên gạch định hình cuộc đời mỗi người. Xây những viên gạch đó xiêu vẹo hay thẳng thớm, tất cả là quyền của bạn.

Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Đừng mong chờ rằng một người nào đó sẽ khiến bạn hạnh phúc bởi bạn, đích thân bạn mới có thể tạo ra niềm vui cho bản thân mình. Nếu bạn không muốn vui vẻ, chẳng ai có thể bắt ép bạn. Đừng há miệng chờ sung, tự đứng dậy và tìm kiếm lẽ sống của đời mình đi! Bạn không thể thì chẳng ai có thể...

Dấu ấn cộp mác cá nhân

Bạn muốn mặc thế nào, sống như thế nào, hành động ra sao, đó là quyền của bạn. Hãy làm sống dậy bản chất con người bạn. Dĩ nhiên, muốn làm vậy, trước hết hãy chấp nhận con người thật của mình đi đã.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thay vì sống cuộc đời của một ai đó. Người ngoài có thể phán xét, góp ý, có thể thay đổi tư duy của bạn nhưng sau cùng, chỉ có bạn và một mình bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Thành hay bại do chính bạn quyết định, không nhớ những điều sau đến lúc vấp ngã thì đừng đổ “lỗi tại duyên số” - Ảnh 1.

Hãy ngẩng cao đầu tự hào khi bạn biết rõ mình là ai!

“Giá như mình giàu như Bill Gates”, “Giá như bố mẹ mình là đại gia”, ai chẳng ước như vậy ít nhất một lần trong đời? Thực tế thì, có thể có những người giàu hơn bạn, xinh hơn bạn, giỏi hơn bạn nhưng không bao giờ có ai đó giống bạn 100%.

Bạn là độc nhất. Sống là chính mình và trở thành người được những người xung quanh yêu quý. Vậy là đủ. Bạn không bao giờ cần phải sử dụng đến cụm từ “nếu như” nếu hiểu rõ giá trị của bản thân!

Ngưng đầu độc chính mình bằng những suy nghĩ “tệ hại”

Một người yêu thương bản thân không bao giờ đay nghiến lương tâm mình. Chúng ta không hoàn hảo như hình mẫu lý tưởng và điều này khiến chúng ta khó chịu, thất vọng rồi sau cùng quay ra thù ghét chính mình. Đã bao lần bạn từ chối lời khen của người khác vì nghĩ rằng mình chưa xứng đáng? Chìa khóa để hóa giải mối quan hệ căng thẳng với chính bản thân mình? Không gì khác ngoài thấu hiểu.

Đồng ý rằng khiêm tốn là tốt nhưng song song với đó hãy học cách trân trọng thành quả, công sức mà bạn đã bỏ ra. Chân thành đón nhận lời khen của người khác với lòng biết ơn; đồng thời hãy nghĩ xem mình đã làm gì để xứng đáng với lời khen đó. Đó chính là động lực cho bạn tiếp bước trên con đường của mình.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn luôn ủ dột, luôn khép mình, sẽ chẳng có ai muốn làm thân với bạn. Người ta đánh giá bạn dựa trên những cử chỉ hành vi nhỏ nhất. Vì thế, chẳng khó gì để nhận ra nếu bạn đang chán ghét bản thân mình.

Thành hay bại do chính bạn quyết định, không nhớ những điều sau đến lúc vấp ngã thì đừng đổ “lỗi tại duyên số” - Ảnh 2.

Ngừng quan tâm về suy nghĩ của người khác

Đời người không ngắn cũng không dài nhưng vừa đủ để bạn tiếp xúc với mọi thể loại người trong xã hội. Người tốt có, kẻ xấu có. Có cả những kẻ hấp tấp, nóng vội và cũng có những kẻ không hẹn mà gặp trong một ngày xấu trời. Có kẻ không hẳn là xấu, chỉ là bạn đen đủi đụng trúng hắn ta vào lúc khó ở mà thôi.

Dù thế nào, luôn có những kẻ sẵn sàng sỉ vả rằng bạn không đủ tốt, bạn không xứng đáng. Những kẻ đó, không muốn gì hơn ngoài việc vùi bạn xuống bùn đen. Và trước khi đếm xỉa đến những kẻ đó hay suy nghĩ của họ, hãy nhớ rằng bạn là người chủ của cuộc đời mình. Họ có phải là bạn không? Bạn hay họ có quyền quyết định cuộc sống của bạn? Là bạn, chắc chắn rồi.

Hà Lê

Entrepreneurs

Trở lên trên