MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Nintedo không kiện Flappy Bird, Hà Đông gỡ game vì 'gây nghiện' cho người dùng

11-02-2014 - 17:27 PM |

Vingroup thay Tổng Giám đốc Xem thêm

Tập đoàn Vingroup cho biết, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (TGĐ) Tập đoàn cho bà Dương Thị Mai Hoa. Bà Thủy sẽ đảm nhiệm lĩnh kinh doanh hoàn toàn mới của Vingroup là Thương mại điện tử với thương hiệu VinE-com.

Trước khi gia nhập Vingroup vào năm 2013, bà Dương Thị Mai Hoa từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng như: Giám đốc Tài chính  Công  ty  Oracle Việt Nam; Giám đốc Tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc  tế Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

'Bầu Kiên' trước ngày hầu tòa Xem thêm

- Sau Tết trong trại tạm giam, ông bầu tóc bạc Nguyễn Đức Kiên nổi tiếng một thời đón nhận văn bản mới, đó là cáo trạng (lần hai) của VKSND tối cao. Nói là cáo trạng mới nhưng thực chất chỉ bổ sung thêm một số nội dung theo yêu cầu của tòa hồi trước Tết chứ bản chất vẫn xoay quanh 4 tội danh mà VKS đã truy tố trước đó.

- Trong 4 tội mà bị can Kiên bị truy tố, tội có khung hình phạt cao nhất là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, mức án kịch trần là tù chung thân - như đối với “đàn em” Huyền Như đã lĩnh hồi giáp Tết.

- Bởi sự hiếm hoi ấy nên bức ảnh bầu Kiên trong trại tạm giam xuất hiện trên internet mấy ngày rồi bỗng dưng xôn xao hẳn. Trong ảnh, bị can Kiên ngồi bên bàn đá của phòng làm việc, đối diện là cán bộ điều tra đang hướng dẫn ông khai báo. Có bình luận nói ông “xuống sắc”, có lẽ bởi không thấy cái bụng phương phi như hồi nào. 

- Hơn một năm vào trại tạm giam, giờ ông Kiên “mềm tính” hơn, không cau có, bất hợp tác như trước nữa. 

Vlogger 9X trở thành người Việt đầu tiên nhận Youtube Award Xem thêm

JVevermind là một trong hai vlogger người Việt đầu tiên tại Việt Nam (bên cạnh duhocsinhmy), tạo nên trào lưu thực hiện các video blog trên Youtube.

Mới đây JVevermind đã trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng Youtube Reward dành cho các đối tác độc quyền của Youtube. Giải thưởng JVevermind nhận được có giá trị cao nhất trong các giải thưởng Youtube đưa ra – biểu tượng nút “Play” của Youtube được nạm vàng.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992. Hiện giờ, kênh Youtube của JVevermind có 1,3 triệu người đăng kí theo dõi, tương đương với các vlogger nổi tiếng thế giới.

Việt Nam Đồng gia nhập chỉ số Big Mac Xem thêm

Sau sự kiện McDonald’s mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, đồng nội tệ của Việt Nam chính thức được bổ sung thêm vào chỉ số Big Mac.

Vì một chiếc Big Mac có giá 60.000 đồng (tương đương 2,84 USD theo tỷ giá hiện tại) trong khi giá ở Mỹ là 4,62 USD, chỉ số Big Mac cho thấy VND đang bị định giá thấp 39%.

Tờ The Economist cũng nhận xét đồng nội tệ của Việt Nam khá ổn định kể từ tháng 6 năm ngoái – khi NHNN quyết định hạ giá 1% nhằm cải thiện cán cân thanh toán.

Phở 24 ở Melbourne: Phở hay Phở ăn liền? Xem thêm

Highland đang có một thử nghiệm mới với quán Phở 24 mới mở ở Melbourne với phong cách fast food. Chỉ mất khoảng 30 giây cho một phần phục vụ, và cách làm thì đơn giản đến mức trẻ con cũng có thể làm được. Mức giá nhìn chung là phù hợp, 8 USD một tô bình thường và 11 USD cho tô lớn. 

Còn sớm để đánh giá mức độ thành công, nhưng theo quan sát từ lúc mở quán tới bây giờ, quán vẫn khá vắng. Dường như Phở 24 đã đánh giá thấp gu ẩm thực của người Melbourne, một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc và đa dạng về ẩm thực. Họ sẽ chấp nhận đi xa để được ăn ngon, cũng như sẽ khá bảo thủ khi tiếp nhận cái mới. 

Năm 1991: Gần 80 tỷ đồng 1 chiếc iPhone Xem thêm

Theo trang TechPolicyDaily tính toán, để tạo ra một chiếc iPhone năm 1991 sẽ phải tốn ít nhất 3,5 triệu USD, theo đó giá sản phẩm mới dựa theo mức chi phí tương đương thời trước.

Dưới đây là các khoản tiền mà trang TechPolicyDaily đã tổng hợp:

- GB bộ nhớ flash1,44 triệu USD

- Bộ vi xử lí A7 của Apple620.000 USD

- Cước phí di động: 1,5 triệu USD

Tổng cộng: 3,56 triệu USD

Bài hot: Phỏng vấn độc quyền Hà Đông: Gỡ Flappy Bird vì 'gây nghiện' cho người dùng Xem thêm

Trả lời phỏng vấn Forbes, Nguyễn Hà Đông cho biết Flappy Bird đã chết. Vĩnh viễn.

“Flappy Bird thiết kế ra để có vài phút chơi thư giãn,” Đông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên kể từ khi ứng dụng này bị gỡ bỏ. “Nhưng nó lại thành một thứ gây nghiện. Mình nghĩ giờ nó là một vấn nạn. Để giải quyết vấn nạn ấy, tốt nhất là gỡ bỏ Flappy Bird. Cho nó biến mất mãi mãi.”

dungtq

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên