Thêm một dự án "xây 3 năm mới đến... tầng hầm"
Tai Hà Nội có dự án chung cư Intracom Trung Văn xây 3 năm mới đến... tầng hầm thì ở Đà Nẵng có dự án Trung tâm Hành chính Đà Nẵng xây 3 năm cũng chỉ mới đến... tầng hầm.
Người đề cập vấn đề này là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng Mai Đức Lộc khi trình bày báo cáo thẩm tra của Ban trước kỳ họp. Ông nói: “Việc kéo dài quá lâu việc xây dựng Trung tâm Hành chính TP không chỉ gây lãng phí mà còn tạo ra sự bất lợi nhiều mặt cho hoạt động của nhiều cơ quan TP. Đề nghị TP đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc thi công công trình trọng điểm này”.
Trên công trường hiện chỉ lèo tèo vài công nhân |
Được biết, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng là công
trình nhóm A, cấp đặc biệt, do Văn phòng UBND TP làm chủ đầu tư. Theo
thiết kế, đây sẽ là toà nhà cao 166,8m gồm 34 tầng nổi, 2 tầng hầm với
tổng vốn đầu tư 1.123 tỉ đồng. Công trình được khởi công xây dựng ngày
15/11/2008 trên khu đất gần 27.000m2 ở số 24 Trần Phú, ngay sát di tích
quốc gia Thành Điện Hải.
Công trình này được xây dựng từ ngân
sách nhà nước bằng cách chuyển quyền sử dụng đất nhà công sản và công sở
trên địa bàn. UBND TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch bán đấu giá 4 công sở gồm
trụ sở Sở Thuỷ sản – Nông lâm (140 Nguyễn Thị Minh Khai), trụ sở Sở Tư
pháp (16 Bạch Đằng, trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường (57 Quang Trung)
và trụ sở Sở Y tế (103 Hùng Vương) để lấy tiền xây Trung tâm Hành chính.
Trong đó, trụ sở Sở Thuỷ sản – Nông lâm đã được đấu giá từ tháng
11/2007, thu được hơn 52 tỉ đồng.
Theo tiến độ được lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định tại lễ khởi công thì công trình sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công, nghĩa là vào tháng 11/2011. Thế nhưng cho đến nay Trung tâm Hành chính Đà Nẵng vẫn chưa thi công xong 2 tầng hầm chứ chưa nói đến khối đế gồm 4 tầng và khối tháp 30 tầng, dù thời hạn cam kết 3 năm đã trôi qua!
Tại hiện trường, sau khi nhà thầu đầu tiên là Công
ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 “lên đường” do quá yếu kém
thì nhà thầu Tổng Công ty Sông Hồng cũng chẳng khá hơn. Trên công
trường rộng lớn chỉ có lèo tèo vài công nhân và họ tỏ ra hết sức uể oải
dù khối lượng công việc khổng lồ đang bày ra trước mắt. Các phương tiện
máy móc cũng gần như đứng bánh!
Tiến độ thi công cầm chừng |
Không những thế, trong quá trình thi công
công trình này, nhà thầu còn gây ra nhiều điểm lún, nứt trên đoạn tường
thành phía Đông, Đông Bắc và phía Bắc, đe doạ đến sự an toàn của di tích
quốc gia Thành Điện Hải ngay gần đó.
Ngày 17/11, Chủ tịch UBND
TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã phải ra công văn chỉ đạo Tổng Công ty Sông
Hồng có trách nhiệm xử lý, khắc phục triệt để sự cố vết nứt, hoàn trả
nguyên trạng tường thành của di tích này, báo cáo về UBND TP Đà Nẵng
trước ngày 30/11.
Nhiều đoạn tường thành cổ của di tích Thành Điện Hải bị làm nứt nhưng chỉ xử lý bằng cách dùng ximăng trét lại!
|
Đoạn tường thành phía Bắc đang xuất hiện thêm nhiều vết nứt giữa thân tường thành rất nguy hiểm |
Cứ với đà này, không khéo Trung tâm Hành Chính Đà Nẵng chưa xây dựng xong thì đã có những đoạn tường thành cổ của di tích quốc gia Thành Điện Hải (đồn lũy quan trọng dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương đã góp phần đánh bại cuộc xâm lăng đầu tiên của thực dân Pháp vào Đà Nẵng năm 1858) - trở thành đống gạch vụn!
Theo Hải Châu
Infonet