MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tới Texas, ông Putin nói về điều "ông không ngờ tới" trong cuộc gặp với ông Bush

19-04-2022 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Tới Texas, ông Putin nói về điều "ông không ngờ tới" trong cuộc gặp với ông Bush

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Bush hồi năm 2001 diễn ra trong thời điểm Mỹ và Nga củng cố bình thường hóa quan hệ.

Hai tháng sau vụ tấn công ngày 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đến một thị trấn nông thôn ở Texas với 700 dân, nơi ông Bush sở hữu trang trại Prairie Chapel ở gần đó. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nói chuyện tại một trường trung học, sau khi nghỉ ngơi tại trang trại này - theo NPR.

Cuộc gặp dường như "bất khả thi" vào thời điểm hiện tại đã diễn ra tại Crawford, Texas, vào ngày 15/11 năm 2001, và được gọi là "Hội nghị thượng đỉnh Crawford", khi cả hai tổng thống bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của họ chưa đầy một năm.

Tới Texas, ông Putin nói về điều ông không ngờ tới trong cuộc gặp với ông Bush - Ảnh 1.

Đó là thời kỳ mà ông Putin muốn kết nối với ông Bush và Nga đang cố gắng bình thường hóa mối quan hệ với phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Cuộc gặp phản ánh một thời điểm tích cực trong quan hệ Mỹ và Nga - và cho thấy một khoảnh khắc thoáng qua về thời điểm ông Putin mới nắm quyền ở Nga.

"Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời vào đêm qua; chúng tôi đã thưởng thức một chút thịt nướng kiểu Texas, bánh hồ đào, một chút âm nhạc Texas. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự tận hưởng bầu không khí đó", ông Bush nói với các sinh viên - theo tài liệu lưu trữ của Nhà Trắng.

Tới Texas, ông Putin nói về điều ông không ngờ tới trong cuộc gặp với ông Bush - Ảnh 2.

Ông George W. Bushnói: "Tôi đã nói với ông Putin rằng ông ấy được hoan nghênh trở lại vào tháng 8 tới để thưởng thức hương vị thực sự của Crawford. Ông ấy nói, tốt thôi, và nói tôi có thể muốn đến Siberia vào mùa đông."

Trong bài phát biểu của mình, ông Bush đề cập rằng ông Putin và vợ Lyudmila đã ở lại qua đêm tại trang trại Prairie Chapel của ông.

"Tôi cũng rất vinh dự được giới thiệu Tổng thống Putin với Crawford. Tôi cá rằng rất nhiều người ở đây, đặc biệt là những người lớn tuổi, không bao giờ mơ rằng một Tổng thống Mỹ sẽ đưa Tổng thống Nga đến Crawford, Texas." Ông Bush nói. "Rất nhiều người chưa bao giờ thực sự mơ rằng một Tổng thống Mỹ và một Tổng thống Nga có thể thiết lập tình bạn mà chúng ta có. Chúng ta đã là kẻ thù của nhau trong một thời gian dài."

Ông Bush nói thêm rằng "chúng tôi đang làm việc cùng nhau để phá vỡ các mối quan hệ cũ, thiết lập một tinh thần hợp tác và tin cậy mới để chúng ta có thể cùng nhau làm cho thế giới hòa bình hơn."

Bài phát biểu của ông chủ yếu tập trung vào việc chống khủng bố và coi Nga là một đối tác trong cuộc chiến đó.

"Trên đường tới đây, chúng tôi không ngờ rằng mọi thứ sẽ trở nên ấm cúng và như ở trang trại của Tổng thống Bush ở đây", ông Putin nói.

"Hôm qua, chúng tôi đã nhận một bất ngờ, nhưng cuộc gặp hôm nay lại là một bất ngờ khác và rất thú vị, đối với chúng tôi. Thật vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, xương sống của mọi quốc gia không chỉ là những người sống ở thủ đô mà còn và phần lớn là những người sống cách thủ đô hàng trăm, hàng nghìn dặm. "

Các bình luận của ông Putin phần lớn ca ngợi những đóng góp của Nga cho Mỹ và nhấn mạnh lịch sử văn hóa sẽ được thúc đẩy trong quá trình di cư.

https://soha.vn/toi-texas-ong-putin-noi-ve-dieu-ong-khong-ngo-toi-trong-cuoc-gap-voi-ong-bush-20220419115430077.htm

Theo Tất Đạt

Trí thức trẻ

Trở lên trên