MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệu Quân Sự và 3 lần 'vượt ngục': Xử lý phạm nhân nguy hiểm thế nào?

02-06-2022 - 12:00 PM | Xã hội

Triệu Quân Sự và 3 lần 'vượt ngục': Xử lý phạm nhân nguy hiểm thế nào?

Khoảng 15h ngày 1/6, phạm nhân Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân tại Trại giam T974 (thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng) đã bị bắt gọn sau gần 1 ngày trốn trại. Đây là lần thứ 3 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này trốn trại.

Trắng đêm lập chốt truy tìm

Khoảng 19h ngày 31/5, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được thông báo khẩn về việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Đại Từ, Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án tù chung thân tại Trại giam T974 (ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Trong thông báo khẩn này, cùng với thông tin về nhận dạng phạm nhân, lực lượng chức năng cảnh báo về sự nguy hiểm của phạm nhân Triệu Quân Sự để người dân nâng cao mức cảnh giác.

Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long (huyện Thạch Thành) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã trắng đêm lập chốt ở các lối di chuyển, phối hợp với lực lượng chức năng để truy vết, truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Lo lắng trước sự việc tội phạm nguy hiểm trốn khỏi trại, ngay trong đêm 31/5, các hộ dân đã nâng mức cảnh giác cao độ, đóng cửa đi nghỉ sớm.

Triệu Quân Sự từng là quân nhân. Trong thời gian tại ngũ, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi đang là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản.

Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ". Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Như vậy, việc trốn khỏi Trại giam T974 ngày 31/5 thì đây là lần thứ 3 Triệu Quân Sự trốn trại và bị bắt trở lại.

Vị trí trại giam nơi Triệu Quân Sự bỏ trốn, dân cư ở thưa thớt, tiếp giáp với nhiều khu vực đồi, rừng hiểm trở. Cùng với việc truy vết đối tượng, lực lượng chức năng rà soát các quán internet, cập nhật các thông tin mất trộm tài sản trong nhân dân để truy tìm đối tượng.

Lấy cắp 2 xe đạp để di chuyển

Khoảng 14h30 ngày 1/6, một số người dân phát hiện một đối tượng ngồi bên vệ đường Quốc lộ 1A (gần vị trí cầu Cừ, xã Yên Dương) đang ăn uống. Nghi ngờ đối tượng này giống phạm nhân Triệu Quân Sự đang bỏ trốn, lập tức người dân gọi điện báo lực lượng chức năng của xã. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng bố trí lực lượng, theo dõi di chuyển của đối tượng.

 Triệu Quân Sự và 3 lần vượt ngục: Xử lý phạm nhân nguy hiểm thế nào? - Ảnh 2.

Công an Thanh Hóa bàn giao phạm nhân Triệu Quân Sự cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng chiều 1/6

Sau khi ăn xong, đối tượng di chuyển vào ngõ (cách Quốc lộ 1A khoảng 40 m), dừng lại cạnh lán bỏ không gần chợ. Khoảng 15h, lực lượng chức năng xông vào, bắt giữ đối tượng, nhanh chóng xác định đó là phạm nhân Triệu Quân Sự đang bỏ trốn. Khi bị bắt, Sự không có hành vi chống đối

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, để di chuyển ra xa khỏi địa bàn huyện Thạch Thành, tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, trong lúc trốn chạy, Triệu Quân Sự đã lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân để bên đường. Đi được một đoạn thì chiếc xe đạp này bị hỏng, nên Sự vứt chiếc xe lại và tiếp tục lấy trộm một chiếc xe đạp khác đi về hướng Quốc lộ 1A, tìm cách tẩu thoát.

Sự sử dụng chiếc xe đạp thứ 2 để di chuyển đến địa bàn xã Yên Dương (huyện Hà Trung), cách trại giam khoảng 50km. Khi đến địa bàn xã Yên Dương, Sự đã bán chiếc xe đạp cho một người ở địa phương với giá 100.000 đồng.

Thời điểm bị bắt giữ tại xã Yên Dương rồi đưa về trụ sở Công an huyện Hà Trung, Triệu Quân Sự vẫn bình thản, cười nói, trả lời các câu hỏi của người dân. Sự còn nói với người dân: “Hở cái là em trốn được ngay. Hôm qua cửa vừa mở là em trốn luôn...”.

Cuối giờ chiều cùng ngày, phạm nhân Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng.

Theo Hoàng Lam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên