MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyển thủ đắt giá của UAE hào hứng đả bại Việt Nam để khiến hàng vạn CĐV buồn bã tại Mỹ Đình tối 14/11

14-11-2019 - 19:25 PM | Sống

Đội tuyển UAE được dự báo sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình vào tối 14/11. Những người trong cuộc có chút lo âu nhưng niềm tin chiến thắng vẫn rất dồi dào.

Hậu vệ Walid Abbas bày tỏ sự tôn trọng đội tuyển Việt Nam xen lẫn sự hào hứng: "Những trận đấu như gặp tuyển Việt Nam tương đương với 6 điểm thay vì 3 điểm thông thường. Họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi cho một suất vào vòng sau. Chiến thắng Việt Nam ngay trên sân khách, trước người hâm mộ của họ sẽ giúp chúng tôi cải thiện tinh thần rất nhiều".

Tuyển thủ đắt giá của UAE hào hứng đả bại Việt Nam để khiến hàng vạn CĐV buồn bã tại Mỹ Đình tối 14/11 - Ảnh 1.

Walid Abbas là trung vệ trụ cột của đội tuyển UAE. Ảnh: The Nation.

Trước đó, Walid Abbas cùng các đồng đội bất ngờ để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-2 vào ngày 15/10. Cú sảy chân này giáng mạnh vào tham vọng dự World Cup 2022 tại Qatar. Thêm một thất bại trước đội tuyển Việt Nam có thể khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Ở trận này, đội tuyển UAE không có sự phục vụ của tiền đạo Ali Mabkhout, người ghi 6/8 bàn thắng cho đội tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, do bị treo giò vì thẻ phạt. Tiền đạo Ahmed Khalil là người được kỳ vọng khỏa lấp chỗ trống.

Chân sút 28 tuổi có giá trị 2 triệu Euro (khoảng 53 tỷ đồng) không hề chủ quan: "Chúng tôi đã đá 3 trận và đáng lý phải dẫn đầu bảng G. Tuy nhiên, thất bại trước đội tuyển Thái Lan là bài học. Giờ đây, chúng tôi phải nỗ lực chiến thắng các trận còn lại nhằm giành vé tới Qatar. Chúng tôi không được để mất thêm điểm số nào nữa".

Tuyển thủ đắt giá của UAE hào hứng đả bại Việt Nam để khiến hàng vạn CĐV buồn bã tại Mỹ Đình tối 14/11 - Ảnh 2.

Ahmed Khalil sẽ cố gắng khỏa lấp chỗ trống của của Ali Mabkhout. Ảnh: Hiếu Lương.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ năm 2013. Khi đó, tại vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển UAE đánh bại Việt Nam với tỷ số 5-0.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá là từ năm 2018, tại trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD. Khi ấy, đội Olympic Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt để thua trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 90 phút và lỡ cơ hội giành huy chương.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên