MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U23 Thái Lan 4-0 U23 Indonesia: Người Thái phô diễn sức mạnh, xứng đáng là đối thủ lớn nhất của Việt Nam

22-03-2019 - 22:23 PM | Sống

Trái với những nhận định trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra, Indonesia đã để thua một cách quá dễ dàng trước Thái Lan. Thầy trò HLV Gama vừa làm đúng như những gì họ tuyên bố, chơi hết mình, giành chiến thắng cho dù đã cầm trong tay tấm vé đi tiếp.

Trước khi trận đấu với U23 Indonesia diễn ra, Alexandre Gama, HLV của U23 Thái Lan đã gửi lời tuyên chiến đến các đội còn lại. Ông khẳng định rằng sẽ hối thúc các học trò chơi hết khả năng dù đã giành vé đi tiếp.

Và diễn biến của trận đấu diễn ra đúng với những gì ông Gama đã nói. U23 Indonesia chỉ chơi máu lửa được khoảng 10 phút đầu tiên trước khi đánh mất thế trận hoàn toàn. Tuyến tiền vệ của họ bất lực hoàn toàn trước U23 Thái Lan, trong khi hàng hậu vệ thể hiện rõ sự non nớt khi liên tục phạm lỗi ở những vị trí nguy hiểm trước khung thành.

Phút 22, Thái Lan với khả năng dàn xếp đá phạt cố định đã trừng phạt sai lầm của đối thủ. Đội trưởng Shinnaphat là người lập công sau tình huống bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm.

U23 Thái Lan 4-0 U23 Indonesia: Người Thái phô diễn sức mạnh, xứng đáng là đối thủ lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan thắng dễ Indonesia trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Giang Nguyễn.

Bước sang hiệp 2, mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn với Indonesia. Ngôi sao lớn nhất của xứ sở vạn đạo, Egy sau một tình huống bị phạm lỗi nguy hiểm chùn chân trông thấy. Trong khi U23 Thái Lan càng thi đấu càng hay. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 đến từ cú sút phạt đền không thể cản phá của Supachai Jaided.

Trong những phút còn lại, kịch bản vẫn diễn ra hệt như nửa đầu của hiệp 2, U23 Indonesia chịu trận hoàn toàn. Khác biệt đến từ 2 pha làm bàn ấn định thắng lợi 4-0 chung cuộc, một thuộc về Supachai, một thuộc về Supachok.

Thắng Indonesia 4-0, U23 Thái Lan cho thấy họ sẽ không "nương chân" với bất kỳ đối thủ nào dù đã giành vé đi tiếp. Hiện tại họ mới là đối thủ hàng đầu của Việt Nam cho ngôi vị số một bảng đấu. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Alexandre Gama là Brunei.

Theo Phụng Hiểu

Trí thức trẻ

Trở lên trên