MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vay khoảng 660 triệu đồng học nghề phi công, nay cô gái lập công ty riêng, sở hữu 2 tài sản cực đặc biệt: Bao năm qua đều dựa vào 2 chữ vàng

06-06-2023 - 14:05 PM | Sống

Vay khoảng 660 triệu đồng học nghề phi công, nay cô gái lập công ty riêng, sở hữu 2 tài sản cực đặc biệt: Bao năm qua đều dựa vào 2 chữ vàng

Liao Qiuxia quyết định theo học nghề phi công dù nhiều khó khăn phía trước. Hiện tại người phụ nữ này đang rất thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi, trở thành CEO của 1 công ty.

Làm phi công không phải công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi ở chúng ta 1 sức khỏe ổn định, dẻo dai cùng những kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Vì vậy đây là nghề không phải ai cũng muốn theo đuổi dù công việc ổn định, mức lương xứng đáng.

Thế nhưng Liên Kiều chính là trường hợp ngoại lệ. Người phụ nữ sinh năm 1989 này đã có nhiều năm gắn bó với công việc phi công.

Người phụ nữ này đến từ Trùng Khánh, hiện đang sinh sống, làm việc tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sinh ra trong gia đình nông thôn, sau khi hoàn thành việc học, Liên Kiều đã tìm 1 công việc để tự nuôi sống bản thân, báo hiếu bố mẹ. Vì yêu thích ô tô nên ban đầu cô đã xin làm nhân viên tư vấn ô tô trong showroom.

Tuy nhiên, cô không thực sự có duyên trong lĩnh vực này. Khách đến với cô rất ít dù cô đã tìm mọi cách để nâng cao năng lực, kiến thức của mình.

Lúc này, cô vô tình xem 1 bộ phim và bị ấn tượng bởi nhân vật phi công. Liên Kiều tìm hiểu nhiều hơn về công việc này vì trước đó chỉ nghĩ học lái máy bay phải được công ty tài trợ và nhân viên phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo theo hệ thống đắt đỏ trước khi bay.

Vay khoảng 660 triệu đồng học nghề phi công, nay cô gái lập công ty riêng, sở hữu 2 tài sản cực đặc biệt: Bao năm qua đều dựa vào “2 chữ vàng” - Ảnh 1.

Thế nhưng giờ đây, cô ấy tự tin rằng mình có thể lo được chi phí học lái máy bay nếu theo học. Khi chia sẻ về dự định của mình với bạn bè, người phụ nữ này không nhận được sự ủng hộ. Thậm chí nhiều người còn cười nhạo, cho rằng đây là 1 công việc khó và không phù hợp với cô.

Lúc này, Liên Kiều còn nảy ra dự định sẽ bán máy bay thay vì bán ô tô nên càng muốn bắt đầu với lĩnh vực này. Cô muốn trở thành phi công sau đó mới lấn sân kinh doanh để có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, số tiền học làm phi công là 200.000 NDT (660 triệu đồng) khiến cô choáng ngợp. Trước kia cô không tiết kiệm được tiền nên giờ đây nó là 1 khoản chi quá lớn. Thế nhưng Liên Kiều vẫn quyết tâm vay người thân, bạn bè để theo đuổi công việc mơ ước.

Dù mang nợ, cô vẫn không nản chí. Cô rất hào hứng tới trường bay vào năm 2013, lúc mới 24 tuổi. Đầu tiên, Liên Kiều bắt đầu học lái máy bay trực thăng trong hai tháng, sau đó học lái máy bay cánh cố định trong khoảng một tháng.

Nhờ có sự chỉ dạy tận tình của thầy giáo, cô sớm thích nghi với công việc làm phi công. Khi đã thành thạo, Liên Kiều biết mình còn nợ tiền nên đã chăm chỉ làm phi công trong vòng 8 năm để kiếm tiền trả nợ.

Thời gian này, người phụ nữ Trung Quốc đã dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu về các kỹ thuật bay, kinh doanh chuyến bay… Sau nhiều năm làm việc miệt mài, cô cũng đã trả xong số tiền vay để đi học phi công. Hơn nữa, Liên Kiều cũng giữ được 1 khoản tiền tiết kiệm và hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về ngành này.

Người phụ nữ 8x cũng chưa bao giờ quên đi tham vọng thành lập 1 công ty của riêng mình. Bao năm qua cô vẫn nuôi chí lớn, chờ thời cơ là biến nó thành hiện thực.

Cuối cùng, vào năm 2021, Liên Kiều chính thức mở 1 công ty chuyên huấn luyện bay sau khi được cấp phép hướng dẫn bay máy bay cánh cố định. Vì không có nhiều vốn nên cô sống rất eo hẹp, thậm chí còn ở 1 căn phòng trọ không có tủ lạnh chỉ để tiết kiệm tiền.

Vay khoảng 660 triệu đồng học nghề phi công, nay cô gái lập công ty riêng, sở hữu 2 tài sản cực đặc biệt: Bao năm qua đều dựa vào “2 chữ vàng” - Ảnh 2.

Người phụ nữ 8x (bên trái) và học viên. Ảnh: Toutiao

Ban đầu vì chưa có tiền mua máy bay riêng nên nữ phi công chỉ tạm thời đi thuê. Không có mấy người biết đến công ty, cô đành tìm mọi cách quảng bá trên các trang mạng xã hội. Liên Kiều xây dựng 1 tài khoản chuyên đăng tải những hình ảnh, video thú vị khi bay.

Từ đó, nhiều người quan tâm tới công ty của nữ phi công hơn. Nhiều người tìm tới cô với mong muốn được huấn luyện bay, trải nghiệm những thứ họ chưa từng thử. Ngoài dự án huấn luyện bay, cô còn bổ sung dự án trải nghiệm chuyến bay và được không ít người ủng hộ.

Cô từng đón 1 vị khách đặc biệt là ông lão đã ngoài 60 tuổi. Ông là 1 cựu chiến binh và cả đời rất mong được trải nghiệm lái máy bay. Đến với công ty của Liên Kiều, người đàn ông này đã có những trải nghiệm tuyệt vời mà từ trẻ tới giờ chưa từng thử qua.

Việc huấn luyện bay đôi khi cũng gặp trục trặc và nguy hiểm nhưng cô vẫn cố gắng hạn chế tối đa điều này. Cô thường kiểm tra kỹ lưỡng về thời tiết cũng như hệ thống trên máy bay trước khi bay để tránh sai sót.

Sau gần 3 năm kinh doanh, Liên Kiều đã có được 2 giấy phép cho máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định. Cô cũng đã mua được 2 chiếc máy bay có giá trị lên đến 2,4 triệu NDT (khoảng 8 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty cũng ngày càng lớn mạnh. Cô không làm việc 1 mình mà còn có 4 phi công, 2 nhân viên bảo trì luôn đồng hành, hỗ trợ.

Vay khoảng 660 triệu đồng học nghề phi công, nay cô gái lập công ty riêng, sở hữu 2 tài sản cực đặc biệt: Bao năm qua đều dựa vào “2 chữ vàng” - Ảnh 3.

Máy bay mà cô sở hữu. Ảnh: Toutiao

Từ khi thành lập công ty, người phụ nữ 8x cũng sớm ổn định cuộc sống. Cô đã mua được 2 căn nhà rộng rãi và hiện đại, có thêm 2 chiếc ô tô và trở thành niềm tự hào của gia đình.

Sau những năm tháng vất vả trau dồi kiến thức, kỹ năng, tìm hiểu về lĩnh vực này, nữ phi công đã có được trái ngọt. Bao nhiêu năm qua, cô luôn dựa vào 2 chữ "kiên định" để đi đúng con đường. Dù nhiều khó khăn bủa vây, cô vẫn quyết tâm theo đuổi lĩnh vực “khó nhằn” này đến cùng.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên