MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ ly hôn "cực gắt" của cô vợ "hầu bàn" dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ

23-11-2019 - 12:25 PM | Sống

Dù từng căm hận đến mức kiện tụng ra tòa đòi bằng được tài sản, con cái nhưng cuối cùng, cách bà đối xử với người xưa lại rất vị tha.

Trong cuộc sống, có rất nhiều vụ ly hôn mà sau đó, những đôi vợ chồng ấy đã chẳng thèm nhìn mặt nhau hay thậm chí căm hận đến tột cùng. Tuy vậy, có rất nhiều người chọn cách đối mặt rất khác biệt.

Vận mệnh của cô gái nghèo khổ xoay chuyển chỉ sau một cuộc thi

Soraya Khashoggi sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Leicester City (Anh Quốc). Gia đình bà nghèo đến nỗi căn hộ đang sống thậm chí không có cả phòng tắm. Bà làm hầu bàn trong một nhà hàng.

Adnan Khashoggi có hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt khi được nuôi dưỡng trong giới hoàng gia Arab Saudi vì là con trai bác sĩ riêng của vua Ibn Saud. Khi lớn lên, Adnan sang học tập ở California. Tuy nhiên, ông sớm bỏ học để kinh doanh ngành cho thuê xe tải.

Vào những năm 20 tuổi, Adnan đã có trong tay một nhà máy thạch cao ở Saudi và trở thành đại lý độc quyền ở đất nước với những dòng xe hơi siêu sang như Rolls-Royce, Chrysler...

Vụ ly hôn cực gắt của cô vợ hầu bàn dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 1.

Chân dung Adnan Khashoggi.

Vụ ly hôn cực gắt của cô vợ hầu bàn dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 2.

Soraya trong một bức ảnh nhiều năm trước.

Trong một lần đến Paris, ông đã gặp Soraya, khi đó vẫn còn tên là Sandra Daly 19 tuổi. Soraya có sắc đẹp cực kỳ ấn tượng và khiến đàn ông mê mệt bởi sự ngọt ngào của mình.

Mẹ Soraya đã giành chiến thắng trong một cuộc thi mà giải thưởng là kỳ nghỉ ở khu du lịch George V tại Paris. Tình cờ làm sao, gia đình Adnan cũng đang có mặt ở đó. Ban đầu, Soraya không thích sự kiêu ngạo của Adnan. Tuy nhiên, bà nhanh chóng cảm thấy người đàn ông này có những điều thu hút riêng ở vóc dáng mũm mĩm, sự hài hước, nét quyến rũ đến từ đôi mắt to, nâu và hàng mi dài.

Adnan thì khỏi phải nói. Ông nhanh chóng gục ngã trước người phụ nữ người Anh có giọng nói nhỏ nhẹ, nước da trắng và vóc dáng như người mẫu. Khi nghe bà nói tiếng Pháp, ông mời bà trở thành thông dịch viên trong chuyến đi của gia đình.

Họ vẫn giữ liên lạc sau kỳ nghỉ ở Paris, 6 tháng sau (đầu năm 1960), hai người gặp nhau ở London và bắt đầu hành trình yêu đương. Năm 1961, họ kết hôn và hưởng chuyến trăng mật kéo dài đến 6 tháng.

Vụ ly hôn cực gắt của cô vợ hầu bàn dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 3.

Soraya bắt đầu bước chân vào giới thượng lưu với cuộc sống ngập trong xa hoa cùng những đặc quyền không tưởng. Bà luôn mặc trên người những bộ đồ đính kim cương hay lông thú đắt đỏ. Thậm chí, những thương hiệu hàng đầu bà ưa thích như Yves St Laurent, Louis Vuiton đều mang các bộ sưu tập tới nhà để bà chọn đồ, khỏi cần mất thời gian đến mua tận nơi. Soraya từ một cô gái nhà nghèo biến thành bà hoàng tiệc tùng và xa xỉ phẩm.

Lúc nào cũng có nguyên một đoàn người hầu phục vụ vây quanh Soraya. Bà có đến 17 ngôi nhà, 3 máy bay riêng cùng du thuyền và những kỳ nghỉ bất tận hay các cuộc gặp gỡ với ngôi sao Frank Sinatra, Elizabeth Taylor.

Sinh nhật thứ 21 của bà, Adnan đưa vợ đến Cannes, thuê toàn bộ sòng bạc để tổ chức một bữa tiệc riêng tư. Cũng chính vì lối sống xa hoa, tiêu xài hoang phí mà tên tuổi của ông nổi bật trong giới thượng lưu phương Tây.

Thời điểm ấy, nhan sắc của Soraya khiến Norman Parkinson - nhiếp ảnh gia đại tài từng chụp cho Audrey Hepburn và Raquel Welch phải thốt lên rằng: "Đó là người phụ nữ đẹp tự nhiên nhất mà tôi từng chụp".

Vụ ly hôn cực gắt của cô vợ hầu bàn dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 4.

Nhan sắc khiến nhiếp ảnh gia tầm cỡ phải khen ngợi.

Chồng qua lại với "gái bán hoa" thì ra tòa, dù đó là tỷ phú

Tuy nhiên, nhan sắc của Soraya không giúp bà giữ chân chồng được lâu. Nhiều lần đi công tác mà không có vợ bên cạnh, Adnan đã "order" những cô gái gọi cao cấp.

Trong một chuyến công tác đến New York của Adnan vào năm 1974, ông để lại Soraya đang mang thai một mình ở lại London.

Trước đó, Soraya đã nghi ngờ sự chung thủy của chồng. Bà thậm chí còn cho rằng chồng đã ngủ cùng người bạn thân của mình và thuê một thám tử tư theo dõi.

Sau đó, hàng loạt bức ảnh chồng quấn quýt bên người tình được gửi đến Soraya. Dù đang mang thai nhưng bà vẫn quyết định nộp đơn ra tòa, bắt đầu cuộc chiến ly hôn dai dẳng.

Soraya đã thuê luật sư khét tiếng Marvin Mitchelson để lo liệu mọi việc cho mình. Bà lập luận rằng, chồng đã có khối tài sản lên dến 4 tỷ đô trong thời gian hai người kết hôn. Bà tuy không cùng kinh doanh nhưng cũng góp công vào hỗ trợ, giúp đỡ chồng để ông toàn tâm toàn ý cho công việc.

Tuy nhiên phải đến năm 1982, cuộc ly hôn mới ngã ngũ sau hàng loạt những lần hòa giải và thỏa thuận giữa hai bên. Thậm chí, nhiều thông tin cho rằng chính Soraya cũng đã lừa dối chồng để ngoại tình với người khác. Bà được nhận khoản bồi thường lên đến 874 triệu đô la sau ly hôn. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất thế giới .

Vụ ly hôn cực gắt của cô vợ hầu bàn dành cho chồng tỷ phú, khi chồng cũ sắp qua đời bà vẫn làm một điều khiến tất cả ngả mũ - Ảnh 5.

Hiện tại, Soraya sống một cuộc đời bình dị ở London. Ngày ngày, bà đi dạo rồi đến quán cà phê ngồi đọc sách hay thậm chí dùng cả phượng tiện giao thông công cộng. Cuối tuần bà sẽ theo đội bóng Chelsea yêu thích thi đấu. Nhìn bà, chẳng ai ngờ hàng chục năm trước, đây là người phụ nữ khiến tất cả say đắm.

Được biết, vào những năm cuối đời của Adnan, bà và chồng cũ đã hóa giải những mâu thuẫn từ thời gian ly hôn. Khi Adnan trở nên già nua và mắc bệnh Parkinson phải vào Bệnh viện St Thomas (London), Soraya thường xuyên đến thăm.

"Dù ông ta từng ngủ với nhiều 'gái bán hoa' suốt cuộc đời và không chung thủy nhưng tất cả những gì xấu xí đó đều được bà ấy tha thứ", một nguồn tin tiết lộ với báo giới.

Năm 2017, Adnan qua đời vì bệnh tật. Từ đó đến nay, tin tức về người vợ cũ này cũng không hề xuất hiện.

Đúng là một cuộc tình với nhiều điều tranh cãi. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn chọn cách tha thứ cho nhau trong những ngày cuối đời. Chẳng có mẫu số chung nào cho các cuộc ly hôn cả, hãy cứ ứng xử với nhau thế nào để cảm thấy thoải mái, an yên nhất.

Nguồn: Dailymail, Washingtonpost

Theo An Thanh

Helino

Từ Khóa:
Trở lên trên