MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

World Cup 2018: Brazil rớt đài, nhưng Neymar còn nhận điều tồi tệ gấp vạn lần thất bại

07-07-2018 - 07:27 AM | Sống

Giống như truyện "Chú bé chăn cừu", Neymar vừa đáng thương, vừa đáng giận trước Brazil.

Truyện "Chú bé chăn cừu" kể về một chú bé với bầy cừu trên thảo nguyên. Chú nghĩ ra trò đùa bằng cách giả bộ kêu: "Sói đến, giúp tôi với". Dân làng nhao ra để giúp nhưng hóa ra chẳng có gì xảy ra. Sau vài lần, số người tin cậu bé nói thật cứ giảm dần.

Để rồi một ngày, khi sói tấn công thật, chú bé la hét thất thanh nhưng chẳng ai thèm đoái hoài, đành nhìn bầy cừu bị hủy diệt ngay trước mắt.

Neymar , với thói quen "đóng kịch", cũng dần khiến các trọng tài và người hâm mộ cảm thấy giống một chú bé chăn cừu. Cho đến trước trận gặp Bỉ, ngôi sao người Brazil đã nằm sân tổng cộng 14 phút chỉ trong 4 trận đầu tiên.

Ở cuộc đọ sức với Bỉ, trọng tài Milorad Mazic đã cảnh giác đặc biệt với Neymar. Hầu hết những pha nằm sân của ngôi sao người Brazil đều không khiến đối phương bị thổi phạt hay đem về penalty.

World Cup 2018: Brazil rớt đài, nhưng Neymar còn nhận điều tồi tệ gấp vạn lần thất bại - Ảnh 1.

Các pha nằm sân của Neymar không đem tới tác dụng cho Brazil.

Mặc cho Neymar kêu gào, đồng đội và HLV đòi đá phạt, đòi sử dụng VAR, vị "vua áo đen" vẫn lạnh lùng nói không.

Đỉnh điểm là tình huống ở phút bù giờ đầu tiên. Tỉ số khi ấy là 1-2 và người Brazil cần một bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Coutinho tạt bóng, Neymar lách ra sau lưng đối phương để cố chạm bóng bằng đầu. Meunier chạm tay vào Neymar, ngôi sao người Brazil sau động tác bật nhảy lấy lệ đã ngã vật ra và yêu cầu một quả penalty.

Trọng tài một lần nữa từ chối chỉ tay vào chấm 11m. Neymar ôm đầu thất vọng trước khung thành đối phương.

World Cup 2018: Brazil rớt đài, nhưng Neymar còn nhận điều tồi tệ gấp vạn lần thất bại - Ảnh 2.

Neymar ngã xuống đòi penalty ở phút bù giờ.

Không ít CĐV cho rằng nếu thực sự cố gắng bật nhảy và đánh đầu, tiền đạo 26 hoàn toàn đủ sức đưa bóng vao lưới. Nhưng cuối cùng anh lại chọn phương án ngã ra để kiếm penalty.

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, Neymar chìm trong nỗi đau thất bại.

Tuy nhiên, có một điều còn tồi tệ hơn cả thất bại mà anh phải gánh chịu. Nhiều người hâm mộ chẳng hề thấy thông cảm, tiếc nuối hay buồn cho Neymar nữa.

Họ nhìn vào Neymar, không thấy một cầu thủ đang buồn bã sau khi cố gắng hết sức mà không đạt được mục tiêu, chỉ thấy một "kịch sĩ" thất bại trong các chiêu trò chẳng mấy hay ho.

World Cup 2018: Brazil rớt đài, nhưng Neymar còn nhận điều tồi tệ gấp vạn lần thất bại - Ảnh 3.

Neymar trong tận cùng thất vọng.

Làm tất cả, kể cả những điều bị chỉ trích, để chiến thắng, kết cục nhận được lại là thất bại, ngôi sao 26 tuổi trở thành một kẻ "phản diện" trong mắt nhiều CĐV.

Muốn gột rửa tiếng xấu ấy, cần rất nhiều thời gian. Maradona có World Cup để giúp người ta "du di" cho "bàn tay của Chúa" cùng nhiều bê bối ngoài sân cỏ. Neymar hiện chưa có gì đủ sức nặng như thế. Kỳ World Cup tiếp theo 4 năm nữa mới đến. Và Neymar sẽ còn phải sống trong dằn vặt ít nhất cho đến lúc ấy.

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên