MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuân này, trước khi định trốn Tết đi xa, thử nghĩ bố mẹ còn được bao mùa xuân tựa cửa chờ mình

04-02-2019 - 02:42 AM | Sống

Tết những năm gần đây bao giờ cũng thế, vẫn luôn là câu chuyện khiến nhiều người dùng dằng, đắn đo giữa đi hay ở, giữa về hay không về.

Tết vốn không chỉ dừng lại ở khía cạnh phong tục văn hóa nhiều đời người Việt truyền giữ, cũng chẳng phải chỉ là đôi ba câu chuyện tín ngưỡng đầu xuân thuộc về yếu tố truyền thống trước nay vẫn vậy; mà hơn hết, Tết xưa nay vẫn luôn là dịp để những người con, dù đi đâu xa quê, vẫn một mực hướng về gia đình, nơi có những người thân yêu đang chờ, sau một năm dài đằng đẵng với những bộn bề, lo toan. Tết hơn hết hàm chứa trong mình một câu chuyện xúc cảm và nhân văn hơn mang tên mùa đoàn viên.

Đã từ rất lâu, cứ mỗi độ Tết về, dù ở bất cứ đâu, dù xa xôi cách mấy, người Việt vẫn cố gắng gói ghém, sắp xếp lại những dang dở của năm cũ để về bên gia đình, quây quần bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện về một năm cũ đã qua như để trút hết tất thảy những gánh nặng, không may ở lại và rồi chúc tụng nhau, nói nhau nghe những điều tốt đẹp để chào đón một khởi đầu mới hanh thông, thuận lợi.

Quá khứ là vậy, tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cái đà hội nhập quốc tế cuốn theo đó là khái niệm "hiện đại chuẩn toàn cầu" làm Tết vơi đi ít nhiều màu sắc truyền thống. Những phong tục ngày Tết tuy vẫn đấy nhưng được biến tấu để tinh gọn hơn, đơn giản hơn và phù hợp với cái tất bật, hối hả của nhịp sống.

Xuân này, trước khi định trốn Tết đi xa, thử nghĩ bố mẹ còn được bao mùa xuân tựa cửa chờ mình - Ảnh 1.

(Ảnh: Beat)

Kéo theo đó, nhiều người cũng chẳng còn mặn mà gì với những câu chuyện mang tên Tết. Tết dần trở thành một dịp bình thường như bao ngày khác, đôi khi nó còn mang một gánh nặng vô hình, đôi khi khiến người ta mệt mỏi và áp lực. Áp lực từ công việc chưa vơi, áp lực đến từ Tết lại đến, nhiều người khó tránh cảm giác mất đi sự mặn mà.

Để rồi, việc quay trở về nhà sau một năm ròng rã như một lẽ thường tình vẫn đều đặn hàng năm như thế, người ta lại lựa chọn đi đến những miền xa để riêng mình tận hưởng cái không khí riêng tư, tự do, tự tại. Để rồi đến hẹn lại lên, câu chuyện "trốn Tết" đi chơi xa hay trở về bên gia đình đón Tết truyền thống luôn là đề tài sôi nổi, tạo ra những cuộc tranh luận cực kỳ gay gắt.

"Làm cả năm trời mệt mỏi, cớ gì dăm ba ngày Tết lại về nhà?"

"Làm cả năm trời mệt mỏi, cớ gì dăm ba ngày Tết lại về nhà" – đó là ý kiến được rất nhiều người đồng tình khi những cuộc tranh luận đi chơi hay về nhà dịp Tết được đưa ra. Thật vậy, một năm 12 tháng trời ròng rã quay cuồng trong guồng quay công việc không một phút nào được ngơi nghỉ, ai cũng cần lắm những giây phút xả hơi, nạp lại nguồn năng lượng thiết yếu để bắt đầu một hành trình mới tươi tắn và năng động hơn.

Những kỳ nghỉ trong năm thì ít khi nào kéo dài khiến cho những chuyến đi chơi xa dường như trở nên quá đỗi xa xỉ đối với nhiều người. Trong khi đó, đợt nghỉ Tết luôn kéo dài từ một tuần trở lên, xét về khía cạnh thời gian đã là một câu chuyện quá đỗi thuận lợi. Hơn nữa, sau một năm cống hiến hết mình, Tết là cơ hội để nhiều người có cho mình những khoảng thưởng hậu hĩnh. Tiền bạc rủng rỉnh, thời gian rộng dài, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ đầy, nếu không tận dụng thì thật sự đã quá lãng phí.

Xuân này, trước khi định trốn Tết đi xa, thử nghĩ bố mẹ còn được bao mùa xuân tựa cửa chờ mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Tết là dịp 1 năm sẽ có 1 lần, nếu chẳng may để lỡ mất Tết này, chúng ta vẫn còn phía trước cả quãng thanh xuân với vô vàn cái Tết khác đang chờ đón. Hơn nữa, nhân gian xoay vần, mùa Tết nào chẳng giống mùa Tết nào, cũng bấy nhiêu đó thứ, vẫn là thịt kho, dưa hành, mai đào, mâm ngũ quả… Cớ sao phải làm đi làm lại một việc như thế trong khi cuộc sống có vô vàn những thứ chờ ta khám phá, chinh phục?

Hơn hết, việc quay trở về quê để ăn Tết mang đến cho họ vô vàn những khó khăn, áp lực mà họ buộc phải đối mặt. Sau một năm dài gặp mặt, những câu hỏi của họ hàng, người thân về cuộc sống đời thường như: "đã có bạn trai/bạn gái hay chưa?", "bao giờ lấy chồng?", "dự định sinh bao nhiêu đứa con", "Lương thưởng bao nhiêu, có mua nổi nhà ở thành phố hay không?" luôn vô tình đưa những người trẻ nhạy cảm vào thế khó.

Bấy nhiêu câu chuyện đó khiến Tết đối với nhiều người chẳng còn mang nhiều ý nghĩa, mà ngược lại còn khiến họ thêm phiền phức, áp lực. Vì thế mà, một chuyến đi xa ngày Tết là cách thức hiệu quả để có thể giải quyết mọi vấn đề đặt ra.

"Nhẩm tính xem, mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?"

Tết có thể đang nhạt và mất dần bản sắc theo nhận định của nhiều người, nhưng chung quy, Tết xưa hay Tết nay, Tết truyền thống hay Tết hiện đại trước giờ vẫn vậy, luôn là dịp để những người thân yêu quây quần, tận hưởng không khí đầm ấm, hạnh phúc và mong cầu những điều tốt đẹp cho nhau. Dù có đưa ra muôn vàn lý do, luận điểm để chối bỏ thì về cơ bản Tết đoàn viên vẫn nằm trong tâm trí của hàng triệu con người Việt Nam như một ưu tiên hàng đầu.

Thật ra, nếu bạn chậm lại một phút để tinh tế hơn cảm nhận, bạn sẽ nhận ra rằng, Tết thật sự vui ở những ngày cận Tết, lúc cả gia đình cùng nhau rửa dọn, sửa sang lại ngôi nhà, mua thêm chậu hoa tươi, quây quần bên nồi bánh chờ trời sáng. Bởi đó chính là phút giây chúng ta được cùng những người thân yêu hăng say làm việc. Niềm vui và yêu thương đến từ sự đông đủ và sum vầy. Không phải điều gì khác mà chính không khí đoàn viên của mỗi gia đình góp lại, tạo nên cái rực rỡ, tươi mới của ngày Tết.

Xuân này, trước khi định trốn Tết đi xa, thử nghĩ bố mẹ còn được bao mùa xuân tựa cửa chờ mình - Ảnh 3.

(Ảnh: Dao Duy Viet)

Tết này, bạn có thể không cần về quê ăn Tết để có thể dành thời gian và tiền bạc để chinh phục những ước mơ ấp ủ, để khám phá những chân trời mới. Điều này hoàn toàn bình thường, chẳng sao cả vì đó là cuộc đời của bạn, bạn muốn làm gì với nó là quyền ở bạn, chỉ là không khí ở quê, nơi căn nhà có bố, có mẹ, có những đứa em sẽ thiếu vắng đi một bóng hình. Dù vậy, bất luận người nhiều hay ít, bố mẹ nhất định sẽ giống như mọi năm, chuẩn bị sẵn củi đốt lò, đi mua dăm bảy cây giò, mua bánh chưng, bắt gà nuôi trong nhà giết thịt, đợi con trai, con gái bên ngoài về nhà ăn Tết.

Người ta vẫn thường nói, thế giới rộng lớn bao la, có vô vàn nơi chúng ta cần và có thể đến nhưng chỉ có một chốn để về. Hết kiếp này, chúng ta chưa chắn đi hết địa cầu nhưng hễ cứ về với gia đình, chắn chắn ai cũng sẽ được yêu thương, che chở. Bố mẹ già vẫn luôn ở đấy, trước hiên nhà, chuẩn bị sẵn mọi thứ, chờ đứa con thơ vẫy tay ở đầu ngõ. Năm rộng tháng dài, Tết với bố mẹ không phải là bánh mứt, bạc tiền, nhà cao cửa rộng mà chính là đứa con đã lâu rồi chưa được thấy mặt. Chúng ta còn nhiều mùa xuân để đi, tuy nhiên, bố mẹ còn bao nhiêu mùa xuân nữa để chờ ta về đây?

(Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả)

Theo LOU

Helino

Trở lên trên