MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

21 năm trước mẹ làm khai sinh nhầm tên, con trai lớn lên không giận mà còn thấy biết ơn

27-10-2023 - 07:58 AM | Sống

Chính vì sự cố năm xưa mà chàng trai ở TP.HCM đã lớn lên với cái tên độc nhất vô nhị.

Tiên Kiên Hỷ là họ tên đầy của của chàng thanh niên 21 tuổi, tới từ TP.HCM. Câu chuyện về cái tên hy hữu của Hỷ khiến nhiều người cảm thấy khó tin.

Hỷ cho biết, gia đình anh vốn là người gốc Hoa. Ban đầu cha mẹ có ý định đặt tên anh chàng là Tiên Khang Hi - trùng với tên của vị hoàng đế thứ ba nổi tiếng của nhà Thanh. Tuy nhiên vì muốn tên con có chút dấu ấn của người Việt Nam, bà mẹ đổi ý và đặt lại thành Tiên Kiên Hi. 

“Ba mẹ em chẳng có đủ điều kiện để học và viết tiếng Việt thành thục nên cứ ghi qua ghi lại tên Tiên Kiên Hi vào tờ giấy với hi vọng đem lên phường sẽ có cán bộ hộ tịch giúp đỡ.

Ngờ đâu ba mẹ ghi lộn chữ tùm lum, từ Tiên Kiên Hi thành Tiên Kiện Hỷ. Sau này mẹ kể rằng vì quá run tay nên lỡ quệt thêm dấu hỏi, từ Hi thành Hỷ. Khi phát hiện viết sai chính tả, cha mẹ em khá hoang mang nhưng cũng không sửa được nữa”, chàng trai kể.

21 năm trước mẹ làm khai sinh nhầm tên, con trai lớn lên không giận mà còn thấy biết ơn - Ảnh 1.

21 năm trước mẹ làm khai sinh nhầm tên, con trai lớn lên không giận mà còn thấy biết ơn - Ảnh 2.

Tiên Kiên Hỷ hiện đang làm freelancer và kinh doanh nhỏ tại nhà

Không chỉ mình Hỷ, họ hàng trong gia đình anh cũng có 2 thành viên sở hữu cái tên độc lạ. 

“Em một cô tên là Tiên Quế Kiếu và một dì tên là Tiên Liên Chánh.  Cha mẹ em sau này nhận ra chữ “hỷ” mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, niềm vui trong học hành, nhân duyên thuận lợi… nên đã giữ nguyên cái tên từ hồi đó tới giờ”, Hỷ nói. 

Dẫu vậy thời đi học, chàng trai gốc Hoa lại cảm thấy khá tự ti vì thường bị bạn bè trêu trọc. Ai nghe xong tên Hỷ cũng đều thấy buồn cười, nói lái thành “hỉ mũi". 

Hỷ từng về nhà trách ba mẹ vì sao không đặt tên bình thường giống như các bạn. Nhưng rồi sau này lớn lên, cậu bạn mới thấy thêm yêu cái tên cho ba mẹ đặt bởi đi đâu cũng cảm thấy không đụng hàng với bất kỳ ai. 

Hỷ và bạn gái

“Đi thi em sẽ ngồi cùng các bạn chữ K, chữ H. Em luôn xem danh sách phòng thi và thấy chưa từng có bạn nào trùng tên mình hết.  Đến khi đọc số báo danh, điểm danh, mọi người đều ồ lên và quay về phía em. 

 Lúc đầu em thấy bị lạc loài, chỉ muốn có cái tên bình thường như các bạn và không quá khác biệt gây sự chú ý. Nhưng về sau mỗi khi em nhìn danh sách thi lại thấy vui vì cái tên độc nhất vô nhị”, Hỷ cho hay. 

21 năm trước mẹ làm khai sinh nhầm tên, con trai lớn lên không giận mà còn thấy biết ơn - Ảnh 4.

21 năm trước mẹ làm khai sinh nhầm tên, con trai lớn lên không giận mà còn thấy biết ơn - Ảnh 5.

Chàng trai 21 tuổi vui vẻ vì cái tên độc lạ

Cũng không ít lần Hỷ bị mọi người đọc sai tên thành Thuỷ, Quỷ. Nhiều người nói rằng cái tên của Hỷ khó phát âm, phải đọc thật chậm mới có thể không bị vấp. Dẫu vậy Hỷ chưa từng thấy buồn hay muốn đổi tên, bởi anh rất trân trọng ý nghĩa cái tên mà cha mẹ gửi gắm. 

“Cái tên dù được “chào đời” nhờ sự sai sót của mẹ nhưng em luôn trân quý bởi nó gửi gắm bao tình cảm, ước vọng của đấng sinh thành. Em cảm thấy mình may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều người bởi ba mẹ vẫn mạnh khoẻ, em có chỗ ăn chỗ ở, có công việc và một cuộc sống bình yên”, Hỷ nói. 

Ảnh: NVCC


TheoThủy Tiên

Phụ nữ số

Trở lên trên