MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 tuổi nhưng bị nợ lương, hết sạch tiền tiết kiệm vì rơi vào lừa đảo: Cô gái phân vân có nên về quê ăn Tết hay không?

26-01-2024 - 18:20 PM | Sống

Cô nàng hy vọng gia đình vẫn là nơi mình có thể dựa vào sau chuỗi ngày đen đủi vừa qua.

“30 tuổi nhưng tài khoản tiết kiệm chỉ còn đúng 2 triệu đồng. Vừa bị công ty nợ lương mà còn dính vào lừa đảo. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết nhưng đến giờ mình vẫn còn phân vân chuyện về quê, không biết nên ở lại thành phố tìm công việc hay về nhà sum vầy cùng gia đình”, đó là lời chia sẻ của Hương Giang (quê gốc Thanh Hoá), đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Tự nộp đơn xin nghỉ việc dù chỉ còn một tháng là Tết

Hương Giang chính thức rơi vào cảnh thất nghiệp vào đầu tháng 1. Bấy giờ, cô nàng vẫn bị công ty nợ lương 3 tháng. Thời điểm xin nghỉ việc, Hương Giang chỉ mong nhận đủ lương trước Tết, chứ không trông đợi vào tiền thưởng tháng thứ 13.

Theo lời kể của Hương Giang, cô đã rất khó khăn để đưa ra quyết định xin nghỉ việc . “Mình học chuyên ngành Kế toán, nhưng ra trường làm công việc thu chi liên quan tới tiền bạc là chính. Nói cách khác, những kiến thức chuyên ngành của mình chỉ áp dụng được một chút vào công việc thôi. Nghề nghiệp tại công ty cũ không đúng đam mê, mức lương không cao. Nhưng mình vẫn gắn bó thời gian dài để đánh đổi sự ổn định và chế độ đãi ngộ tốt.

Tuy nhiên, từ năm ngoái công ty bắt đầu kinh doanh khó khăn. Nhân viên bị giam lương nhiều tháng liền, một số nhân sự đã kiến nghị lên cấp trên nhưng không được giải quyết. Chán nản, mình quyết định nghỉ việc để đi tìm cơ hội mới".

30 tuổi nhưng bị nợ lương, hết sạch tiền tiết kiệm vì rơi vào lừa đảo: Cô gái phân vân có nên về quê ăn Tết hay không? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cú sốc bị nợ lương đã đánh mạnh vào tâm lý tìm kiếm sự ổn định của Hương Giang. Cô nàng bày tỏ: “Sau khi nghỉ việc, mình đi rải CV cho rất nhiều nơi. Tuy nhiên, đến giờ mình vẫn chưa pass được công việc đúng chuyên ngành và mơ ước.

Mọi kế hoạch vạch ra trước đó đều vỡ tan tành. Mình dự tính năm sau kết hôn, nhưng tình hình hiện tại không ổn. Mình vừa stress chuyện tìm việc, lo lắng tài chính vì những ngày Tết sắp tới và áp lực tuổi 30. Họ hàng xung quanh đã liên tục giục mình kết hôn, vì tuổi tác không còn nhỏ. Thế nhưng mình là đứa cầu toàn, chỉ khi mọi việc đi vào quỹ đạo mình mới muốn tính đến tổ chức đám cưới”.

Trước đó, nhiều người đã từng hỏi Hương Giang tại sao không đợi ra Tết thì hẵng chuyển việc, cô nàng đưa ra lời giải thích: “Thứ nhất, nếu tiếp tục làm việc ở công ty cũ thì mình vẫn bị nợ lương, lương thưởng Tết chắc chắn không có. Thứ hai, môi trường công việc có một số nhân sự toxic nên từ lâu mình đã nghĩ đến chuyện dời đi.

Khi mình xin nghỉ việc, ai cũng nói ‘Tiếc quá’, ‘Sao không đợi ra Tết thì hẵng chuyển việc'. Nhưng đặt vào trường hợp mình thì mọi việc đều hợp lý".

Đã thất nghiệp còn bị lừa đảo hết tiền tiết kiệm

Không chỉ mất tiền mà còn mất niềm tin ", đó là lời tổng kết của Hương Giang sau khi dính vào một “cú lừa" hết tiền tiết kiệm. Vốn dĩ sau nhiều năm đi làm cô nàng đã có một khoản tầm khoảng một năm lương đủ để làm quỹ dự phòng.

Trước đó, Hương Giang khá tự tin bản thân đã có ít nhiều kiến thức tài chính và một tâm lý đứng vững trước những lời mời gọi sinh lời nhanh. Tuy nhiên, sau khi được một người quen giới thiệu vào nhóm đầu tư sàn forex, Hương Giang bắt đầu đóng góp tiền vào những ứng dụng giao dịch hứa hẹn mang lại mức sinh lời cao.

Ban đầu, chỉ là một vài chục triệu đồng, sau vài lần rút tiền được lời gấp đôi nên Hương Giang càng đầu tư càng say mê. Đến thời điểm quyết định rút toàn bộ phần gốc, tài khoản của Hương Giang không thực hiện được. Không lâu sau, một nhân viên nhắn tin kêu cô phải giao dịch thêm mới rút được tiền.

Hương Giang nói: “Lần nạp tiền cuối cùng mới là lúc mình hết sạch tiền. Tài khoản của mình đứng im, chết cứng và thông báo bị lỗi. Lúc đó, nhân viên đổ thừa cho giao dịch của mình và hoàn toàn không chịu hoàn tiền”.

30 tuổi nhưng bị nợ lương, hết sạch tiền tiết kiệm vì rơi vào lừa đảo: Cô gái phân vân có nên về quê ăn Tết hay không? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Lúc sau Hương Giang mới biết có nhiều người cũng rơi vào trường hợp lừa đảo như cô. Tuy nhiên lúc này mọi phát hiện cũng đã quá muộn. “Mình đâu có biết cứ đầu tư vào sàn này là mất sạch. Nếu mình biết trước thì mình đã không cháy ví. Mình dại dột và thiếu kiến thức thì phải chấp nhận hậu quả”, cô nàng tâm sự.

Cạn ví tiền, chưa kiếm được việc làm và không biết đối diện với gia đình, người thân như thế nào nên Hương Giang vẫn còn phân vân chuyện về quê ăn Tết. Có những ngày, cô ngồi khóc trong phòng trọ vì hết tiền nhưng vẫn còn quá nhiều khoản chi phí cần lo toan.

Hương Giang chia sẻ: “Mình đang có 2 phương án. Một là ở lại thành phố tìm công việc thời vụ. Thứ hai là đi về nhà. Nhưng thú thật ăn Tết trong hoàn cảnh vừa hết tiền, vừa bị cháy ví thì cũng không có gì quá vui vẻ.

Mình vẫn đang đợi bản thân vượt qua cú sốc, đồng thời quyết định sẽ chốt có nên về quê ăn Tết trong tuần này. Có lẽ mình sẽ tâm sự với bố mẹ về hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng mọi chuyện có thể khó khăn vì mình gần 30 tuổi, cũng như là con đầu và có trách nhiệm với những đứa em vẫn còn đang tuổi ăn học. Mình mong là bố mẹ không trách mình vì Tết này đã không thể mang về mùa xuân đủ đầy cho gia đình. Mình hy vọng sau mọi khó khăn và mất mát của năm cũ, gia đình vẫn là nơi chốn mình có thể quay về".

Theo Vân Anh

Phụ nữ mới

Trở lên trên