MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

38 tuổi bị sa thải, 57 tuổi bắt đầu kinh doanh, người đàn ông bùng nổ danh tiếng, giật nhiều giải thưởng: Tuổi tác không quan trọng, vấn đề nằm ở 2 chữ

16-06-2023 - 14:31 PM | Sống

38 tuổi bị sa thải, 57 tuổi bắt đầu kinh doanh, người đàn ông bùng nổ danh tiếng, giật nhiều giải thưởng: Tuổi tác không quan trọng, vấn đề nằm ở 2 chữ

Câu chuyện về 1 người đàn ông Trung Quốc trên diễn đàn Toutiao đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Khởi nghiệp ở tuổi 57 và gặt hái thành công, ông truyền động lực, cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Không phải ai khởi nghiệp cũng có thể thành công. Thậm chí còn có những người rơi vào tình cảnh khốn cùng vì tự kinh doanh nhưng không có kết quả. Vì thế, người thành công trong lĩnh vực này không chỉ giỏi giang mà còn phải có nhiều kỹ năng thú vị.

Theo dõi câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc tên Thần Hồng Nghĩa, ngoài 60 tuổi, đến từ Thiểm Tây, nhiều người sẽ học hỏi được tư duy kinh doanh thú vị. Dù khởi nghiệp ở tuổi 57, người này vẫn nhanh chóng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, chứng minh “gừng càng già càng cay”.

Dưới đây là những chia sẻ của ông Thần Hồng Nghĩa được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc:

38 tuổi bị đuổi việc, không ngại làm nhiều nghề

Tôi lớn lên ở thành phố cổ Hàm Dương, Thiểm Tây, là con trai cả trong gia đình có 5 anh chị em. Sinh ra trong gia đình bình thường, bố làm công nhân xây dựng nên cuộc sống của tôi và các anh em không có gì đặc biệt.

Từ nhỏ, chúng tôi đã rất ngoan ngoãn để bố mẹ tập trung làm ăn, kiếm tiền nuôi 5 anh em. Lớn lên, tôi quyết định nhập ngũ, rèn luyện 1 sức khỏe dẻo dai, cơ thể cường tráng.

Năm 18 tuổi, tôi xuất ngũ trở về quê hương, vào làm công nhân tại một xí nghiệp gia công cơ khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc. Gắn bó với nơi này rất nhiều năm, bản thân cảm nhận được sự bất ổn khi làn sóng cải cách doanh nghiệp nhà nước lan rộng khắp cả nước.

Vào năm 2000, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành tái cơ cấu quyết liệt, trong đó có đơn vị của tôi. Vì thế, tôi là 1 trong những nhân viên bị cắt giảm.

Tôi bất ngờ mất việc vào tuổi 38, sau nhiều thập kỷ cống hiến tại doanh nghiệp. Lúc đầu cảm thấy khá lạc lõng và lo lắng nhưng bản lĩnh của 1 người lính đã khiến tôi quyết tâm bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên trong đời.

Để phát triển sở thích của mình, tôi đã chọn cống hiến hết mình cho công việc trang trí quảng cáo. Công việc này không hề dễ đối với 1 người ở độ tuổi trung niên. Tôi vô cùng hoang mang vì phải làm rất nhiều việc như mua vật liệu, theo dõi tiến độ trang trí ở nhà khách, nghiệm thu rồi thanh toán, chăm sóc khách hàng...

Sau đó, khi nghe gợi ý của những người bạn, bản thân đã quyết định sang Đông Nam Á vào năm 2008 để kinh doanh các mặt hàng công nghiệp nhẹ.

Lúc này, những đồ gia dụng nhỏ, máy ảnh, đồng hồ điện tử, cốc giữ nhiệt… rất được ưa chuộng, tôi cũng có nhiều mối quan hệ làm ăn hơn. Công việc kinh doanh ở đây khá ổn, tôi cũng có thể mở rộng tệp khách hàng, đối tác làm ăn…

Ở các nước Đông Nam Á, người dân địa phương thích nói về công việc kinh doanh khi uống trà chiều. Lúc này tôi cũng được thưởng thức các loại cafe khác nhau và nảy ra 1 ý định mới mẻ, táo bạo.

38 tuổi bị sa thải, 57 tuổi bắt đầu kinh doanh, người đàn ông bùng nổ danh tiếng, giật nhiều giải thưởng: Tuổi tác không quan trọng, vấn đề nằm ở 2 chữ - Ảnh 1.

Người đàn ông nảy ra ý định kinh doanh cafe. Ảnh: Toutiao

Dồn tâm huyết cho việc kinh doanh, 57 tuổi khởi nghiệp không muộn

Sau khi thử qua nhiều loại cafe ở các quán, bản thân tôi muốn tự pha các cốc cafe có hương vị mới. Khi công việc ở Đông Nam Á trở nên trì trệ, tôi quyết định không bôn ba nữa mà về nước đoàn tụ với gia đình.

Trước khi về tôi không quên mua rất nhiều sách chuyên môn về cà phê, 1 số dụng cụ pha cà phê rồi tự dựng một góc cà phê 5, 6m2 trên ban công.

Vào năm 2013, tôi đến Vũ Hán, nơi có nền văn hóa cafe phát triển mạnh mẽ và ghé thăm các quán khác nhau để nghiên cứu thêm. Năm 2014, niềm đam mê thôi thúc khiến bản thân đăng ký 1 cửa hàng trực tuyến bán cafe hạt.

Tới năm 2019, tôi tìm được 1 địa chỉ phù hợp để thuê làm quán cafe của riêng mình. Một căn nhà trống rộng từ 50-60m2 ở phố cổ Trung Sơn chính là lựa chọn của tôi trong thời điểm này. Tôi và gia đình mất 3 tháng mới hoàn thiện trang trí quán cafe, sẵn sàng đón khách.

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, quán cafe chính thức khai trương, đây là công sức của cả gia đình chúng tôi.

Lúc mới mở quán tôi cũng đau đáu nỗi lo về doanh thu. Thế nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định định giá các sản phẩm ở mức bình dân, phù hợp cả với những người có thu nhập thấp. Thật may sau khi mở quán, lượng khách tới ủng hộ rất đông, nhiều người tấm tắc khen cafe tôi pha chất lượng.

Vài năm nay, tôi không tận hưởng những tháng ngày nghỉ hưu an nhàn mà dồn tâm sức cho quán cafe. Vì quán đông nên vợ chồng chúng tôi phải làm việc rất nhiều nhưng không vì thế mà mệt mỏi.

Vào năm 2022, tôi còn tham gia cuộc thi pha cà phê toàn quốc khu Tây An và giành được giải thưởng cao nhất. Đây càng là điều khích lệ tinh thần, khiến tôi đam mê công việc này hơn bao giờ hết.

38 tuổi bị sa thải, 57 tuổi bắt đầu kinh doanh, người đàn ông bùng nổ danh tiếng, giật nhiều giải thưởng: Tuổi tác không quan trọng, vấn đề nằm ở 2 chữ - Ảnh 2.

Chủ quán cafe khởi nghiệp ở tuổi 57. Ảnh: Toutiao

Sau câu chuyện này, tôi tự nhận ra trước kia mình đã tự ti về bản thân nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thực chất, khởi nghiệp ở tuổi nào không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là 2 chữ năng lực. Nếu như bạn có năng lực, đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và tư duy kinh doanh thì ở tuổi nào cũng có thể làm nên cơ nghiệp.

Vì vậy những người trẻ cũng không nên nản lòng, hãy giữ cho mình những kiến thức cần có, ấp ủ dự định, kế hoạch và dần biến nó thành hiện thực.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên