MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

45 năm sưu tập 1,2 tấn tiền xu, cụ ông "chơi ác" mang hết ra ngân hàng đổi: Nhân viên sốc nặng vì giá trị

28-11-2023 - 16:55 PM | Sống

45 năm sưu tập 1,2 tấn tiền xu, cụ ông "chơi ác" mang hết ra ngân hàng đổi: Nhân viên sốc nặng vì giá trị

Số xu mà ông có được chứa đầy 15 bình đựng nước cỡ lớn. Nhân viên ngân hàng phải mất hơn 5 giờ đồng hồ chỉ để ngồi đếm.

Trong 45 năm (tính đến năm 2015), Otha Anders là chủ sở hữu của bộ sưu tập hơn nửa triệu đồng xu.

Ông thích ngắm nhìn chúng đến nỗi vào những năm 1970, khi chính phủ Mỹ đưa ra khoản tiền thưởng 25 USD (hơn 600.000 đồng) cho mỗi đồng xu trị giá 100 USD (hơn 2,4 triệu đồng) thu thập được, Otha Anders không mảy may.

Đối với cụ ông sinh năm 1942, những đồng xu nhặt được không chỉ đơn thuần là "ngày lương" hậu hĩnh. Đó còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn.

"Tôi tin rằng việc phát hiện một đồng xu bị mất hoặc bị đánh rơi là động lực mà Chúa ban cho, nhắc nhở tôi phải luôn biết ơn.

Nếu nhìn thấy một đồng xu dù là trên mặt đất hay trong cửa hàng, đó chính là lời nhắc nhở tôi phải dừng mọi thứ ngay tại đấy và cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ thất bại làm việc ấy. Đó là lý do chúng có rất nhiều giá trị đối với tôi", ông nói.

45 năm sưu tập 1,2 tấn tiền xu, cụ ông "chơi ác" mang hết ra ngân hàng đổi: Nhân viên sốc nặng vì giá trị - Ảnh 1.

Otha Anders đã dành 45 năm để tích lũy tiền xu. Ảnh: Jojo.

Otha Anders đã cất giữ những đồng xu ấy vào "heo đất" của riêng mình: Bình đựng nước bằng nhựa có thể tích 5 gallon (tương đương 19 lít). Sau 45 năm, ông đã đổ đầy 15 bình nước này.

Sau đồng xu đầu tiên, Otha Anders cho biết số xu của ông bắt đầu tăng lên. Bất cứ khi nào mua hàng, ông luôn đảm bảo rằng số tiền lẻ của mình có ít nhất 3-4 xu. Ông cũng không tiêu đồng nào trong suốt quá trình tích lũy.

Otha Anders đã đem đống tài sản này đến ngân hàng Ruston Origin Bank (Ruston, Mỹ) để đổi chúng thành tiền mặt. Nhưng theo Supercar Blondie, cách Otha Anders tiêu tiền lại gây thất vọng.

Trước khi đem xu đi đổi, ông đã liên hệ trước với ngân hàng để họ nắm bắt được tình hình. Phó chủ tịch cấp cao Ryan Kilpatrick chia sẻ với ABC News: "Chắc chắn là rất sốc. Tôi có thể nói rằng ông ấy đã sưu tập rất nhiều trong những năm qua".

Trong khi đó, phó chủ tịch ngân hàng Jennie Cole cho biết, đây không phải ngày làm việc bình thường khi Otha Anders đẩy xe có 15 bình xu đến. Nhưng vì ông là khách hàng lâu năm, ngân hàng vẫn sẵn lòng giúp đỡ.

45 năm sưu tập 1,2 tấn tiền xu, cụ ông "chơi ác" mang hết ra ngân hàng đổi: Nhân viên sốc nặng vì giá trị - Ảnh 2.

Hơn 500.000 đồng xu được cất giữ trong 15 bình nước 5 gallon. Ảnh: Jojo.

Không rõ bộ sưu tập nặng bao nhiêu. Nhưng theo ước tính của US Mint, một đồng xu nặng 2,5 gram nên hơn 500.000 đồng của Otha Anders có thể nặng 2.800 pound (hơn 1,2 tấn).

Năm người bạn thân nhất và gia đình của Otha Anders đã giúp ông cùng các nhân viên chất những đồng xu từ phía sau xe bán tải vào phòng đựng tiền xu của ngân hàng. Trong quá trình đếm xu kéo dài 5 giờ đồng hồ, những chiếc bình nhựa đã được mở bằng rìu và búa.

Chủ nhân của bộ sưu tập đã ngồi bên cạnh để theo dõi quá trình đếm xu. Cuối cùng, số xu Otha Anders tích lũy được trị giá 5.136 USD (hơn 124 triệu đồng). Ông đã dùng khoản tiền này để thanh toán cho hoá đơn nha khoa.

Ngay cả trong hơn 45 năm, thật khó để có được bộ sưu tập hơn 500.000 đồng xu nếu không có sự trợ giúp. Nhưng Otha Anders nói rằng ông không nhận một xu nào từ bất kỳ ai, kể cả là người thân mà không trả lại cho họ một thứ gì đó.

Theo Supercar Blondie

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên