MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 ngày cận kề sinh tử của bệnh nhân nhiễm virus covid-19 tại tâm dịch Hàn Quốc: Tôi tự hỏi liệu mình có ra đi như những người trẻ, khỏe ngoài kia không?

04-03-2020 - 13:59 PM | Sống

Đánh bại cảm giác lo lắng và cơn sốt đang hành hạ mình, người đàn ông Hàn Quốc này vừa trở về từ cõi tử sau 8 ngày được chẩn đoán và điều trị bệnh virus covid-19.

Sợ hãi tột độ khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện

Ban đầu, chủ nhà hàng 47 tuổi này nghĩ mình chỉ mệt mỏi do làm việc quá sức. Các bác sĩ chỉ đã kê cho ông một vài loại thuốc chữa cảm lạnh. Thế nhưng, cơn đau đầu vẫn không giảm đi. Ông bắt đầu sốt.

“Tôi đã không nghĩ là mình nhiễm virus covid-19”, Kim Seung-hwan nhớ lại. “Tôi chỉ biết tới nó qua những bản tin về Trung Quốc, mà tôi thì không đi khỏi Hàn Quốc trong thời gian gần đây”.

Lúc bây giờ đang là giữa tháng Hai, trước khi hàng loạt ca nhiễm virus covid-19 được ghi nhận ở quê nhà của ông - Yeongcheon, nơi cách thủ đô Seoul gần 300km. Tuy nhiên, khu vực này nhanh chóng trở thành tâm dịch của cả nước.

Thấy sức khỏe mãi không khá lên, ông quyết định tới một bệnh viện lớn hơn gần Daegu vào 18/2. Khi đó, các trường hợp nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện trong thành phố này. Chỉ vài tiếng trước khi Kim đến bệnh viện, ca nhiễm virus covid-19 đầu tiên đã được xác nhận tại Daegu.

8 ngày cận kề sinh tử của bệnh nhân nhiễm virus covid-19 tại tâm dịch Hàn Quốc: Tôi tự hỏi liệu mình có ra đi như những người trẻ, khỏe ngoài kia không? - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để tiếp cận các bệnh nhân nhiễm virus covid -1- tại Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/AFP/Getty Images)

Kim chỉ là một trong hàng chục ngàn bệnh nhân nhiễm virus covid-19 trên toàn thế giới. Căn bệnh này không chỉ đe dọa đến tính mạng con người, mà còn gây kiệt quệ về mặt tinh thần kể cả với người sống sót.

Kim hiểu rằng loại virus này có thể tước đoạt mạng sống của cả những người như anh - chưa quá già và còn khỏe mạnh. Khi tình hình không có gì tiến triển, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong đầu anh: Liệu virus covid-19 này có giết chết ông không?

“Nỗi sợ ngày càng tăng lên vì tôi không biết liệu loại virus này có thể làm gì với cơ thể mình”, ông nói với tờ The Washington Post qua điện thoại. “Tôi chẳng thể ngừng tự hỏi liệu nó có đe dọa tính mạng mình không”.

Oằn mình chống chọi với những cơn đau dai dẳng

Đối với Kim, những khoảnh khắc đầu tiên trong bệnh viện chỉ như một ký ức lờ mờ.

Vì Kim thể hiện những triệu chứng giống như bệnh viêm phổi, ông bị cách ly tại một căn phòng áp suất âm nhằm ngăn không khí lọt ra ngoài. Bác sĩ lấy mẫu từ mũi và miệng để kiểm tra xem ông có mắc virus covid-19 không.

Ngồi chờ kết quả trong phòng cách ly, chưa bao giờ Kim lại sốt ruột đến vậy. “Thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng ồn phát ra từ hệ thống thông khí”, Kim cho biết. Ông không chắc liệu cơn đau đầu của mình là triệu chứng của bệnh virus covid-19, hay chỉ là những lo lắng về chuyện gia đình và nhà hàng có thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

8 ngày cận kề sinh tử của bệnh nhân nhiễm virus covid-19 tại tâm dịch Hàn Quốc: Tôi tự hỏi liệu mình có ra đi như những người trẻ, khỏe ngoài kia không? - Ảnh 2.

Rốt cuộc, xét nghiệm của Kim và hàng chục bệnh nhân khác tại Daegu và khu vực Bắc Gyeongsang đều cho kết quả dương tính. Họ nằm trong số những bệnh nhân đầu tiên được xác nhận tại Hàn Quốc.

Giờ đây, số người nhiễm virus covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên hơn 5300 người. Gần 90% lượng bệnh nhân đều tập trung tại hai Daegu và Bắc Gyeongsang.

Nằm trong bệnh viện, Kim theo dõi tin tức về dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi ở Hàn Quốc và quốc gia khác. Tivi và điện thoại là phương tiện duy nhất kết nối ông với thế giới bên ngoài. Không một ai được phép tới thăm những bệnh nhân nhiễm virus covid-19.

Khi nghe tin dịch virus covid-19 đang dần lan khắp quê nhà, Kim nghĩ về vợ và con gái mình - những người chăm sóc ông tại nhà. Ông nhớ tới ánh mắt lo lắng của họ, trằn trọc giữa đêm vì bị hành hạ bởi những cơn đau dai dẳng 

Đã mấy đêm liên tiếp người đàn ông này không ngủ yên giấc. “Tôi quá mệt mỏi, nhưng chẳng thể ngủ nổi vì đau khắp người”, Kim cho biết.

Ông cảm thấy cả cơ thể mình như bị thiêu đốt.

Cảm giác nóng hầm hập đó không hề dễ chịu, khác hẳn với cảm giác bừng bừng sau khi chơi một hiệp cầu lông gay cấn. Theo Kim, cơn sốt do virus covid-19 gây ra “nóng một cách đau đớn”. Nhiệt độ cơ thể của ông luôn ở mức 38 độ C.

Các bác sĩ tại bệnh viện kê cho Kim kháng sinh cùng các loại thuốc khác và truyền dịch. Người đàn ông này cũng được cung cấp đồ lót và khăn lau từ nhà - thứ mà ông đã không kịp mang vì nhập viện quá đột ngột. Gia đình ông cũng gửi thêm kimchi xào cùng nhiều món ăn tự nấu khác.

8 ngày cận kề sinh tử của bệnh nhân nhiễm virus covid-19 tại tâm dịch Hàn Quốc: Tôi tự hỏi liệu mình có ra đi như những người trẻ, khỏe ngoài kia không? - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế đang vận chuyển người nhiễm virus covid-19 tới bệnh viện. (Ảnh: YNA)

Nhẹ nhõm vì đã khỏi bệnh, nhưng vẫn còn đó những nỗi lo

Sau 4 ngày tích cực điều trị, vào ngày 21/2 vừa qua, bác sĩ cho biết phổi của Kim đã bình thường trở lại, các triệu chứng cũng dần biến mất. Ông bắt đầu hạ sốt, không còn cảm thấy đau đầu như trước.

Tuy nhiên, trong lòng người đàn ông này vẫn ngổn ngang những lo lắng. Tin tức thời sự mà Kim xem để giết thời gian nói rằng Hàn Quốc đã có ca tử vong đầu tiên vì virus covid-19. 

Liệu căn bệnh này đã tàn phá cơ thể ông chưa? Liệu ông có lây cho gia đình và các thực khách tại nhà hàng của mình không?

Ngay sau khi Kim được chẩn đoán mắc virus covid-19, chính quyền khu vực đã tìm và công bố danh sách những nơi ông từng ghé thăm trong vòng 4 ngày kể từ lúc xuất hiện triệu chứng. Các quan chức y tế Hàn Quốc đã áp dụng những biện pháp này với mọi bệnh nhân nhằm đảm bảo cộng đồng nhận thức được mối nguy hiểm đang đe dọa họ.

Những phòng khám Kim đã ghé thăm và cả nhà hàng hải sản của ông cũng được công bố trên mạng và đóng cửa để khử trùng. Gia đình và khách hàng của người đàn ông này cũng được xét nghiệm kỹ lưỡng. May mắn thay, không có người thân hay khách hàng nào của Kim bị nhiễm bệnh. 

Tuần trước, sức khỏe của Kim đã có tiến triển tích cực. Ông có thể đi lại xung quanh phòng bệnh và bắt đầu thực hiện những bài tập nhẹ.

Vào ngày 24-25/2, xét nghiệm của Kim đều cho ra kết quả âm tính. 8 ngày sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, ông đã được xuất viện. 

“Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc vì được quay trở về với gia đình”, người đàn ông này bày tỏ.

8 ngày cận kề sinh tử của bệnh nhân nhiễm virus covid-19 tại tâm dịch Hàn Quốc: Tôi tự hỏi liệu mình có ra đi như những người trẻ, khỏe ngoài kia không? - Ảnh 4.

Giờ đây, Kim đang tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Ông chỉ ở trong phòng mình và không ngồi ăn cùng vợ con. “Bác sĩ dặn tôi có thể sinh hoạt bình thường như mọi ngày, nhưng nỗi sợ lây nhiễm vẫn còn đâu đó trong đầu tôi”, ông cho biết.

“Đối phó với virus covid-19 như một cơn ác mộng vậy”, Kim nói. “Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra mình là một trong những người may mắn được điều trị tử tế”.

Theo các nhà chức trách địa phương, có khoảng 2000 bệnh nhân đang chờ giường bệnh tại Daegu vào đầu tuần này.

“Tôi chỉ muốn nhắn nhủ là virus covid-19 hoàn toàn có thể bị đánh bại”, Kim khẳng định. “Tôi đã khỏi hoàn toàn và thậm chí còn tập chống đẩy vào buổi sáng”.

Theo WSP

Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên