MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạn hào phóng mỹ từ với người ngoài, nhưng lại "keo kiệt" thể hiện tình cảm với cha mẹ: Đừng để lúc nhận ra đã quá muộn!

19-11-2018 - 21:19 PM | Sống

Lần cuối cùng bạn từng từ bỏ một việc gì đó vì cha mẹ là khi nào?

Lần cuối cùng bạn nói với cha mẹ mình rằng: Bạn rất cảm động trước công dưỡng dục của cha mẹ là khi nào?

Lần cuối cùng bạn nói với cha mẹ mình rằng: Bạn xin lỗi vì thời gian qua đã mang đến phiền não cho cha mẹ bạn là khi nào?

Lần cuối cùng bạn nhìn cha mẹ mình, trong lòng thầm nghĩ: "Cảm ơn ông trời đã mang họ đến với con" là khi nào?

Lần cuối cùng bạn ôm cha mẹ vào lòng rồi nói: "Con cảm ơn cha mẹ đã yêu thương, lo lắng và chăm sóc con, con yêu cha mẹ nhiều lắm" là khi nào?

Lần cuối cùng bạn mua một món quà tặng cha mẹ mình (mà đó không phải là ngày sinh nhật của cha mẹ bạn) là khi nào?

Bạn hào phóng mỹ từ với người ngoài, nhưng lại keo kiệt thể hiện tình cảm với cha mẹ: Đừng để lúc nhận ra đã quá muộn! - Ảnh 1.

Lần cuối cùng bạn chúc phúc cha mẹ mình là khi nào?

Lần cuối cùng bạn khiến cha mẹ mình tự hào về thành tích của bạn là khi nào?

Lần cuối cùng bạn hủy tất cả các cuộc hẹn chỉ để về nhà ăn cơm và trò chuyện với cha mẹ mình là khi nào?

Lần cuối cùng bạn đưa cha mẹ bạn đi du lịch vì bạn đọc được ở đâu đó có một địa danh rất đẹp là khi nào?

Lần cuối cùng bạn nói với cha mẹ bạn: "Bố mẹ nghỉ ngơi đi, hôm nay để con dọn dẹp cho ạ" là khi nào?

Lần cuối cùng trên đường về nhà, trong đầu bạn luôn hiện hữu hình ảnh cha mẹ bạn là khi nào?

Lần cuối cùng bạn tự hào kể với bạn bè bạn rằng, cha mẹ bạn là những người thật vĩ đại là khi nào?

Lần cuối cùng bạn muốn làm tất cả những việc trên là khi nào?

Hãy nhớ! Trước khi bạn muốn nói những điều đó thì cha mẹ bạn đã làm cho bạn biết bao nhiêu thứ rồi. Họ làm những việc đó không phải vì đó là việc họ bắt buộc phải làm, mà bởi họ yêu bạn, họ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho bạn.

Đối với cha mẹ bạn, tình yêu họ dành cho bạn tựa như việc hít thở vậy.  Họ sao có thể ngừng thở được. Bởi vậy, nếu chúng ta không phải là bầu không khí trong lành thì cũng đừng vô tình làm ô nhiễm nguồn không khí ấy.

Theo Thu Hoài

Trí thức trẻ

Trở lên trên