MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị tính gần 2 triệu đồng cho 2 chai nước và 1 tách cà phê, TikToker ngã ngửa: "Đây là một vụ án!"

23-12-2023 - 17:02 PM | Sống

Tiktoker và podcaster Mike Majlak sốc nặng khi bị tính tiền 2 chai nước và 1 tách cà phê với giá cắt cổ là 67 USD (hơn 1,6 triệu đồng).

Podcast và người có ảnh hưởng Mike Majlak đã rất tức giận sau khi bị tính phí 67 USD cho hai chai nước khoáng Fiji và một tách cà phê tại khu nghỉ dưỡng The Fontainebleau ở Las Vegas. Anh đã chia sẻ phản ứng của mình với 1,7 triệu người theo dõi trong một video TikTok vào hồi đầu tuần và đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem tính đến nay.

Trong video, Maljak - được biết đến với vai trò đồng tổ chức podcast "Impaulsive" với Logan Paul - đã tỏ ra hoài nghi khi đưa hóa đơn ra trước máy quay.

Bị tính gần 2 triệu đồng cho 2 chai nước và 1 tách cà phê, TikToker ngã ngửa: "Đây là một vụ án!"- Ảnh 1.

"Tang vật" của "vụ án".

"Đây là vụ án nghiêm trọng nhất tôi từng bị dính vào. Không phải ma túy, mà là 2 chai nước Fiji với một tách cà phê", anh nói khi bắt đầu đoạn clip được quay trong phòng khách sạn của mình. "Đó là hai chai nước Fiji và một tách cà phê với giá 67 USD".

Biên lai cho biết nửa lít cà phê có giá 14 USD (340.000 đồng), và mỗi chai Fiji có giá 16 USD (388.000 đồng). Tổng số tiền chỉ là 46 USD (hơn 1,1 triệu đồng), nhưng anh ta phải trả thêm phí ăn uống, phí dịch vụ 18% và thuế. Tổng số tiền phải trả là 67,13 USD.

"Cái thứ nước chết tiệt gì thế này!" anh ta hét lên ở cuối clip.

Một thực đơn trực tuyến của Fontainebleau Las Vegas liệt kê "Nước đóng chai cỡ lớn" như Fiji có giá 14 USD, thấp hơn một chút so với số tiền Maljak phải trả. Phần còn lại của thực đơn cho thấy bánh bagel có giá 9 USD (218.000 đồng) một miếng và món salad có giá 26 USD (630.000 đồng).

Bị tính gần 2 triệu đồng cho 2 chai nước và 1 tách cà phê, TikToker ngã ngửa: "Đây là một vụ án!"- Ảnh 2.

Hóa đơn được anh này quay lại trên video.

Các bình luận trên video của Maljak cho thấy nhiều người bị sốc vì giá nước quá cao, một số người xem chia sẻ rằng họ bị tính phí vô lý tại các khu nghỉ dưỡng.

"67 USD cho nước lọc và 'nước đậu' thì đúng là điên rồi" (ám chỉ cà phê hạng xoàng), một người nói với biểu tượng cảm xúc mặt khóc. "Giao hàng Doordash có khi còn rẻ hơn đấy", một người dùng khác viết. (Doordash là một dịch vụ giao đồ ăn ở Mỹ, nổi tiếng có mức giá rất cao).

Những người xem khác hỏi Maljak có phải "mới đến Vegas" không và cho biết không ai lại đi mua những tiện nghi quá đắt tiền từ các khách sạn.

"Phải thừa nhận rằng nó vẫn điên thật", một người viết, "nhưng ai lại đặt nước đóng chai và cà phê từ dịch vụ phòng. Thế cũng dở hơi quá".

"Chào mừng đến Vegas", một người nói với biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Theo Thạch Anh

Phụ Nữ Số

Trở lên trên