MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ hơn 340 triệu đồng dựng cầu dài 7m để ‘cứu’ cả làng, người đàn ông bị cảnh sát phạt gần 70 triệu đồng: Lý do khiến khó ai có thể ngờ

23-01-2024 - 19:06 PM | Sống

Việc làm của người đàn ông Trung Quốc này xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ người dân trong làng. Tuy nhiên, một sai sót nhỏ khiến ông bị xử phạt.

Bỏ tiền túi xây cầu giúp đỡ dân làng

Theo CCTV, ông Hoàng Đức Nhất là một doanh nhân đến từ làng Đào Nam, thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, dòng sông Đào Nhi là nguồn nuôi sống mọi người dân trong làng, cung cấp nước để tưới tiêu, cho tôm cá khi đến mùa. Một số hộ dân còn kiếm sống bằng nghề lái đò qua khúc sông này.

Chia sẻ trên The Paper, người đàn ông này cho biết gia đình có 5 anh em và mọi người đều sống dựa vào con sông này. Từ những năm 1970, cha ông đã đóng một chiếc thuyền gỗ để làm nghề lái đò. Cho đến những năm 1990, các anh trai của ông Hoàng vẫn phát triển công việc này.

Là người duy nhất trong làng có cơ hội được lên thành phố học tập và kiếm được thu nhập cao, ông Hoàng đã chi 40.000 NDT (khoảng 137 triệu đồng) để đóng 3 chiếc thuyền sắt có kích thước lớn nhằm phục vụ miễn phí người dân trong làng.

Đến năm 2014, ông Hoàng nhận thấy 3 chiếc thuyền sắt đã xuống cấp. Ông tiếp tục bỏ ra 100.000 NDT (khoảng 343 triệu đồng) để làm một chiếc cầu dài 7m, rộng 1,5m thay thế. Mục đích là đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân một cách lâu dài hơn.

Bỏ hơn 340 triệu đồng dựng cầu dài 7m để ‘cứu’ cả làng, người đàn ông bị cảnh sát phạt gần 70 triệu đồng: Lý do khiến khó ai có thể ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi được thiết kế và thi công trong khoảng 1 năm, đến 2015, chiếc cầu do tiền túi ông Hoàng bỏ ra được đi vào hoạt động.

Bất ngờ bị xử phạt vì 1 lý do

Tuy nhiên, việc này chỉ kéo dài được 3 năm, đến 10/2018, Cục Thủy lợi thành phố Bạch Thành đã yêu cầu người đàn ông này phải phá dỡ cầu phao vì xây cầu trái phép.

Tuy nhiên, dựa theo nhu cầu đi lại của người dân qua cây cầu này quá lớn nên ông quyết định không phá bỏ. Vào tháng 2/2019, ông đã bị cảnh sát thành phố Đào Nam bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi gây rối. 5 tháng sau đó, Viện kiểm sát thành phố đã ra quyết định truy tố người đàn ông này lên Tòa án thành phố Đào Nam. Cho đến ngày 31/12/2019, Tòa án thành phố đã đưa ra phán quyết sơ thẩm.

Tòa án kết luận rằng Hoàng Đức Nhất đã tự ý xây dựng cầu mà không có sự cấp  phép của các cơ quan chức năng. Chưa dừng ở đó, người này còn chặn các phương tiện qua lại và thu phí qua cầu với mức giá 5 NDT/xe con và 10 NDT/ô tô tải. Theo phán quyết của tòa, ông Hoàng bị 2 năm án treo và tịch thu 52.950 NDT tiền thu phí cầu đường.

Sau khi nhận được thông tin này, ông Hoàng lập tức gửi kháng cáo. “Tôi cảm thấy mình bị oan. Từ xưa đến nay, xây cầu, sửa đường vẫn là việc tốt. Tại sao bây giờ tôi lại bị phạt án treo”, người đàn ông này bày tỏ.

Về khoản thu phí, ông Hoàng khẳng định mình dùng tiền này để bù đắp số tiền đã đầu tư xây cầu trước đó. Hoạt động thu phí cũng diễn ra tự nguyện, không có sự ép buộc.

Lý Mâu, một cán bộ làng và nhiều người dân trong cũng xác nhận tuyên bố này của ông Hoàng.

Dẫu vậy, cuộc kháng cáo của của Hoàng Đức Nhất diễn ra không suôn sẻ. Vào ngày 31/3/2023, đơn kháng cáo của ông bị Tòa án thành phố bác bỏ. Cơ quan chức năng cho rằng ông đã tự ý xây dựng cây cầu, chặn các phương tiện đi qua để thu phí mà không có sự chấp thuận của các cơ quan liên quan. Dẫu đã bị xử lý nhiều lần, nhưng ông vẫn không chịu sửa chữa hay phá bỏ cây cầu.

Trước trường hợp của ông Hoàng, nhiều người dân đã có một số phản ứng gay gắt. Một số người thường xuyên di chuyển qua dòng sông bày tỏ tầm quan trọng của cây cầu phao. “Khi có cây cầu, chúng tôi sang bờ sông chỉ mất vài phút thay vì phải đi một đoạn đường vòng có khi mất đến cả tiếng đồng hồ. Việc xây cầu thực sự như “cứu sống” cả làng. Chính vì thế, ông Hoàng có thu phí chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận”.

Vào tháng 6/2023, ông Hoàng tiếp tục gửi kháng cáo lên Tòa án cấp cao hơn. Đồng thời, tòa án cũng ghi nhận mong muốn của người dân về việc giữ lại cây cầu.

Bỏ hơn 340 triệu đồng dựng cầu dài 7m để ‘cứu’ cả làng, người đàn ông bị cảnh sát phạt gần 70 triệu đồng: Lý do khiến khó ai có thể ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vào ngày 8/8/2023, Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Cây cầu này sẽ được giữ lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, Hoàng Đức Nhất sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng) thay vì án treo 2 năm. Đồng thời, ông phải giao nộp lại toàn bộ phí cầu đường cho chính quyền.

Trước quyết định này của tòa án, ông Hoàng cũng hiểu những sai sót trong việc làm của mình nên nghiêm chỉnh chấp hành.

Theo CCTV, The Paper

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên