MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo?

11-12-2018 - 16:12 PM | Sống

Sân Bukit Jalil được coi là “địa ngục trần gian” không chỉ bởi đây là một trong 10 sân vận động lớn nhất thế giới, mà còn bởi những hiểm họa mà nó đem tới cho những đội bóng tới đây làm khách. Và tới 11/12 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có dịp được “mắt thấy tai nghe” những hiểm họa đó nguy hiểm tới chừng nào.

1. Sân vận động "ồn ào" nhất Đông Nam Á

Sân Bukit Jalil, với sức chứa lên tới khoảng 80.000 chỗ ngồi, được gọi là "thánh địa Mecca" của cổ động viên Malaysia. Đồng thời, đây cũng là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 2 châu Á. Sân vận động chính của đội tuyển Malaysia được thiết kế 3 tầng với mái vòm ở trên nên tiếng vang sẽ vọng lại xuống sân, biến nơi đây thành sân vận động "ồn ào" nhất khu vực.

Trong điều kiện sân Bukit Jalil được phủ kín hơn 80.000 chỗ ngồi với tiếng cổ vũ của các cổ động viên, nó có thể tạo ra âm thanh cuồng nộ lên tới 117 dB (cán mốc chịu đựng của con người về mặt âm thanh). Khi ấy, các cầu thủ thi đấu dưới sân dù đứng gần nhau trong khoảng cách 2 mét cũng khó có thể giao tiếp với nhau được.

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Sân Bukit Jalil thực sự là một hiểm địa với những đội bóng tới làm khách tại đây. Ảnh: Getty

Đây chính là trở ngại đầu tiên mà các học trò của HLV Park Hang-seo phải đối mặt trong trận chung kết lượt đi với Malaysia. Trên thực tế, lối chơi của đội tuyển Việt Nam được xây dựng trên cơ sở sự liên lạc liên tục giữa các cầu thủ trong cả trận đấu nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn quá sức chịu đựng. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần phải tìm ra phương án khắc phục trở ngại này.

2. Nguy cơ từ những chiếc đèn laser

Bên cạnh tiếng ồn của sân Bukit Jalil, các cầu thủ quốc tế mỗi khi tới đây thi đấu còn phải đối mặt với một hiểm họa khác, trực diện và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là những chiếc đèn laser từ trên khán đài.

Trong quá khứ, không ít lần những cổ động viên quá khích của Malaysia đã sử dụng những chiếc đèn laser để chiếu thẳng vào mắt các thủ môn và cầu thủ đội bạn khiến họ mất tập trung và mắc sai lầm trong trận đấu. Hai thủ thành Tấn Trường và Nguyên Mạnh là nạn nhân của chiêu trò này tại 2 trận bán kết AFF Cup 2010 và 2014.

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Không chỉ có các thủ môn Việt Nam, những thủ môn hàng đầu thế giới cũng thường bị chiếu đèn laser vào mắt trong những trận cầu đỉnh cao. Ảnh: Getty

Ngoài ra, những quả pháo bất chợp được bắn lên trời phía sau lưng các cầu thủ cũng là một trong những tiểu xảo được các cổ động viên Malaysia sử dụng để khiến cho các cầu thủ đối phương mất tập trung.

Trong trận chung kết lượt đi sắp tới, Văn Lâm và các đồng đội sẽ phải cẩn trọng rất nhiều trước những tiểu xảo phi thể thao này của một bộ phận cổ động viên quá khích bên phía chủ nhà.

3. Hiểm họa từ những "con hổ" Malay

Đội tuyển Malaysia năm nay đang thể hiện diện mạo tiến bộ qua từng trận đấu. Đặc biệt là trong 2 cuộc đọ sức với Thái Lan tại bán kết, các học trò HLV Tan Cheng Hoe đã chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vô địch.

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 3.

Đội tuyển Malaysia luôn hết sức nguy hiểm khi được thi đấu trên sân Bukit Jalil với sự cổ vũ của hơn 80.000 cổ động viên. Ảnh: Getty

Trong trận đấu sắp tới, các cầu thủ Việt Nam cần phải nỗ lực với 200% khả năng. Bởi nếu để đội chủ nhà có được bàn thắng dẫn trước thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo không chỉ phải đối diện với sự hưng phấn của đối thủ mà còn phải hứng chịu áp lực đến từ những tiếng reo hò "đinh tai nhức óc" từ trên các khán đài. Khi ấy, nếu không có bản lĩnh, các cầu thủ rất dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, thậm chí là vỡ trận.

Về khoản này, có lẽ vị HLV người Hàn Quốc cần học tập người tiền nhiệm Toshira Muira. Bởi trong trận bán kết AFF Cup 2014, đoàn quân của HLV Muira khi ấy dù bị thủng lưới từ rất sớm nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để lật ngược thế cờ giành chiến thắng với tỷ số 2 – 1 sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

4. Bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam đã thực sự tốt?

Tính từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền, các cầu thủ Việt Nam dù giành ngôi Á quân tại VCK U23 Châu Á hay hạng 4 tại ASIAD song chưa bao giờ thi đấu với quá 40.000 cổ động viên tới sân. Tại AFF Cup 2018, nếu không tính các trận đấu trên sân nhà, những trận đấu đội tuyển Việt Nam thi đấu sân khách, số lượng khán giả thậm chí còn không vượt quá 30.000 chỗ ngồi.

Chính vì thế, không ít người lo ngại rằng các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang-seo sẽ bị ngợp khi thi đấu dưới sức ép của 80.000 cổ động viên Malaysia. Bài học từ Thái Lan khi thi đấu tại Bukit Jalil cách đây không lâu chính là điều mà các cầu thủ Việt Nam cần rút kinh nghiệm.

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 4.

Văn Quyết là một trong số ít cựu binh từng thi đấu tại Bukit Jalil. AFF Cup 2014, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng từng ghi bàn tại đây. Ảnh: Tiến Tuấn

Thêm vào đó, vai trò của các anh lớn trong đội như Anh Đức, Văn Quyết hay Trọng Hoàng sẽ càng trở nên quan trọng. Bởi đây là số ít cựu binh còn lại của đội tuyển từng được trải nghiệm cảm giác thi đấu tại Bukit Jalil trong quá khứ. Trận đấu sắp tới của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính là liều thuốc thử thực sự để đo xem bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam thực sự như thế nào.

5. Đừng nhầm giữa Ultras Malaysia với Holigan

Với nhiều cổ động viên Việt Nam, có lẽ ký ức Bukit Jalil năm 2014 sẽ là một trong những ký ức kinh hoàng nhất khi cổ động viên Việt Nam bị hành hung ngay trên khán đài sân Bukit Jalil.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà nhầm lẫn giữa Ultras Malaysia (hội cổ động viên Malaysia) với những holigan quá khích của nước chủ nhà. Trên thực tế, hội cổ động viên Malaysia là hội cổ động viên chuyên nghiệp bậc nhất tại Đông Nam Á, đồng thời họ cũng là những con người hết sức thân thiện.

Bukit Jalil – “địa ngục trần gian”: Thử thách nào đợi chờ thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 5.

Ký ức về một Bukit Jalil đẫm máu vẫn còn nguyên với những cổ động viên Việt Nam tới đây vào năm 2014. Ảnh: Tùng Lê

Trái ngược lại, holigan tại Malaysia lại là những người hết sức manh động và cực kỳ nguy hiểm. Họ sẵn sàng lao vào ẩu đả ngay trên khán đài hay gân hấn với cổ động viên đội khách phía ngoài sân vận động.

Bởi lẽ đó, khi các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thật tỉnh táo để phân biệt được đâu là cổ động viên Malaysia và đâu là những holigan quá khích. Chỉ có như vậy, những ký ức về một "khán đài Bukit Jalil" mới không thể lặp lại trong trận đấu sắp tới.

Theo Trung Hiếu

Trí thức trẻ

Trở lên trên