MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước vào tuổi trung niên, bớt theo đuổi điều mơ hồ, thực tâm bồi đắp 2 điều này, cuộc sống không còn gì phải hối tiếc

02-09-2020 - 10:59 AM | Sống

Tuổi trung niên, đừng sống kiểu ngày nào hay ngày đó, đến đâu hay đến đó. Sự bất ổn định sẽ khiến con đường hạnh phúc của bạn ngày càng hẹp hơn.

Đời người như một cái cây. Người bước vào tuổi trung niên cũng giống như cây bước vào độ hoa tàn trái kết, đó cũng là lúc hưởng thụ thành quả của đời người. Là một người bình thường, chỉ khi trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống mới dần hiểu được đạo lý nhân sinh, và chỉ khi đó chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. 

Khi thấu hiểu được đạo lý làm người, chúng ta mới hiểu rằng có những việc nên và không nên làm trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nửa đời người trải qua bao phong ba bão táp, bao buồn vui cuộc sống,đã đến lúc bạn nên có trong tay sự thành thục của một người trải đời, hiểu được thứ giá trị nhất trong cuộc sống là gì:

Nhân phẩm mới là vốn liếng thật sự của đời người

Bước vào tuổi trung niên, bớt theo đuổi điều mơ hồ, thực tâm bồi đắp 2 điều này, cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 1.

Đến tuổi trung niên, điều cần nhất là giữ vững nhân phẩm của bản thân - chính là giữ tâm hồn, con tim trong sạch, lương thiện. Chỉ có giữ vững tâm hồn lương thiện tiến về phía trước thì mới có thể tự tin vượt qua mưa gió cuộc đời. Dù thời gian có thay đổi như thế nào, đừng quên ước mơ ban đầu của bạn. Dù có xảy ra chuyện gì, có đi đâu, đi xa như thế nào thì cũng đừng quên, bản thân vì điều gì mà bắt đầu con đường này.

Trong Chu Dịch có câu: Sự vận động của trời là cương cường mạnh mẽ, quân tử tương ứng với trời nên người quân tử xử thế cũng phải giống như trời, không ngừng tự lực tự cường, cương nghị mạnh mẽ, nỗ lực truy cầu sự tiến bộ của bản thân. Hình thế của đất là dày dặn, chứa đựng vạn vật, quân tử cũng phải giống như đất, phải làm dày đức hạnh của mình để bao dung, chứa đựng muôn loài. Vốn liếng thật sự của một người không phải là vẻ bề ngoài hay tiền bạc mà chính là nhân phẩm.

Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là học cách làm người. Nếu một người muốn thành công trong sự nghiệp, trước tiên phải nâng cao phẩm chất của bản thân và trau dồi nội tâm của chính mình. Nhân phẩm là nền tảng cho con người, để con người có chỗ đứng trong xã hội, đồng thời cũng là căn cốt của nhân loại. Đến tuổi trung niên, nhân phẩm tốt sẽ quyết định hậu vận của bạn.

Giữ vững sự chung thủy trong hôn nhân

Cuộc sống là gì? Chẳng qua là củi gạo dầu muối, ngày ba bữa qua bốn mùa một năm.

Gia đình hòa thuận là thật, người nhà thân thể khỏe mạnh cũng là thật, nhưng mọi thứ phá hoại tình cảm gia đình đều là giả dối. Con người đến tuổi trung niên phải giữ vững cuộc hôn nhân, gia đình của mình. Những kích thích mới mẻ, tạm thời của những mối quan hệ khác có thể sẽ phá hủy hạnh phúc của bạn trong suốt nửa cuộc đời còn lại.

Bước vào tuổi trung niên, bớt theo đuổi điều mơ hồ, thực tâm bồi đắp 2 điều này, cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 2.

Là một người trong độ tuổi trung niên, trên có già, dưới có trẻ, đừng vì ham muốn nhất thời mà gây họa cho gia đình. Nếu bạn ngoại tình rồi dẫn đến li hôn, rồi cùng người tình tái hôn, bạn sẽ chẳng thể đối mặt với các mâu thuẫn và vấn đề khác nhau trong cuộc hôn nhân mới. Tuổi trung niên nhất định phải tránh xa ngoại tình, nếu không, một khi bại lộ thì cả gia đình sẽ sụp đổ. Để mọi sai lầm diễn ra rồi mới hối hận thì đã quá muộn màng.

Tuổi trẻ phải tập trung vào việc học, lấy kinh nghiệm là chính, đến khi bước vào tuổi trung niên không chỉ là tuổi phấn đấu mà còn là giai đoạn bước đệm để có một cuộc sống ổn định. Nửa cuộc đời trôi qua, dù cảm ngộ sâu hay không, nhưng ít nhất cũng đừng theo đuổi những điều mơ hồ, như có như không, mà cần làm mọi thứ một cách chắc chắn.

Chúng ta không còn trẻ nữa, hãy trân trọng thời gian của mình, đừng để thời gian trôi qua lãng phí rồi mới hối hận. Không đau khổ khi còn trẻ sẽ khổ đau lúc già đi. Không có trả giá thì sẽ không có thành công. Tuổi trung niên, đừng sống kiểu ngày nào hay ngày đó, đến đâu hay đến đó, sẽ khiến con đường hạnh phúc của bạn ngày càng hẹp.

Theo Baidu

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên