MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo: "Ông Park lo cho cầu thủ, còn tôi lo cho ông ấy"

15-02-2019 - 22:19 PM | Sống

Kém "thầy Park" 7 tuổi, Lee Young-jin là trợ lý đắc lực và gần gũi nhất của HLV Park Hang-seo, và đóng góp không kém phần quan trọng trong thành công của bóng đá Việt Nam.

Trên kênh truyền hình SPOTV của Hàn Quốc, trong chương trình "Sport Times Interview", trợ lý Lee Young-jin đã có những chia sẻ hết sức thú vị về HLV Park Hang-seo , cũng như công việc, đóng góp của mình vào thành công của bóng đá Việt Nam suốt hơn 1 năm qua.

Theo trợ lý Lee Young-jin, mối quan hệ của ông và HLV Park Hang-seo là khá thân thiết. Hai người đã là đồng đội của nhau từ hơn 40 năm trước, trong màu áo CLB Lucky-Goldstar Hwangso LG Cheetahs. Hai người thậm chí còn là bạn cùng phòng ngay từ khi trợ lý Lee mới gia nhập CLB này.

Cùng chơi trong vai trò tiền vệ ở CLB là tiền thân của FC Seoul - với 6 chức vô địch K.League, ông Lee Young-jin ghi được 10 bàn thắng sau 181 trận chơi ở đây, trong khi đó ông Park Hang-seo ghi được số bàn thắng gấp rưỡi, với số lượng ra sân chỉ non một nửa người trợ lý của mình hiện tại.

 Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo: Ông Park lo cho cầu thủ, còn tôi lo cho ông ấy - Ảnh 1.

Trong khoảng thời gian chơi cho Lucky-Goldstar Hwangso, ông Lee Young-jin từng có một lần "dưới trướng" HLV Park Hang-seo khi được gọi lên tập trung đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 1994, trong khi ông Park đóng vai trò trợ lý.

"Khi ông Park nói chuyện để đề nghị tôi cùng sang Việt Nam, tôi hơi lo lắng. Mối quan hệ của chúng tôi thì cực kỳ ổn, tuy nhiên điều tôi lo là ông Park chưa hề có kinh nghiệm nắm đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi chúng tôi cũng thống nhất được mới nhau rằng đây là một cơ hội tốt để thử thách bản thân", ông Lee tâm sự.

 Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo: Ông Park lo cho cầu thủ, còn tôi lo cho ông ấy - Ảnh 2.

"Đây là công việc hoàn toàn mới với chúng tôi, dù cả hai đều đã dẫn dắt các đội bóng chơi K.League ở Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo bảo rằng sự khác biệt không lớn lắm, bởi dù sao ông cũng từng có thời gian làm trợ lý ở ĐTQG Hàn Quốc. Điều quan trọng nhất, phải làm bằng được đấy chính là giao tiếp.

Chúng tôi không thể giao tiếp trực tiếp được với cầu thủ, mà phải qua người phiên dịch, do đó ông Park khuyến khích sự giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể, để tạo sự gần gũi và thân mật với các cầu thủ. Chúng tôi làm điều đó mọi lúc có thể. Cá nhân tôi tin rằng giữa chúng tôi và các cầu thủ, là liên kết từ trái tim đến trái tim, do đó sự cảm thông, thấu hiểu nhau là cực kỳ gần gũi.

Đấy là cơ sở lớn nhất để khiến các cầu thủ chơi tốt, hết mình vì đội tuyển, vì HLV. Và đấy cũng là điều biến thầy Park thành HLV tuyệt vời nhất của bóng đá Việt Nam, và sự phát triển sẽ còn rất nhiều ở phía trước.

Nếu như thầy Park là chìa khóa để tạo ra sự đoàn kết với các cầu thủ Việt Nam, và giữa các cầu thủ với nhau, với Ban huấn luyện, thì tôi lại đóng vai trò lớn ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Tôi là người để ông Park chia sẻ những tâm tư và tham vấn ý kiến của mình. Ông Park giữ cho các học trò thăng hoa, còn tôi giữ cho ông bình ổn, trước những căng thẳng, để ông có suy nghĩ và chọn lựa sáng suốt.

 Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo: Ông Park lo cho cầu thủ, còn tôi lo cho ông ấy - Ảnh 3.

Trong suốt ngày tháng ngày làm việc với nhau ở Việt Nam, tôi lắng nghe ông rất nhiều, cẩn thận và tỉ mỉ, cũng như đưa ra những tư vấn để ông lựa chọn. Mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã rất lâu dài, tốt đẹp, nhưng đặc biệt gắn kết nhau hơn rất nhiều từ ngày cùng dắt tay nhau sang Việt Nam.

Chúng tôi ngày càng ăn ý, và thời gian khó khăn nhất, vất vả nhất rồi cũng trôi qua. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian vào công việc, và bắt đầu cảm thấy cần có thời gian để nghỉ ngơi "sạc năng lương" cho bản thân. Sau AFF Cup 2018, chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hiện tại, tôi đã sẵn sàng để tiếp tục cùng HLV Park Hang-seo đi tiếp những bước dài hơn với bóng đá Việt Nam. Tôi thực sự biết ơn ông đã đem tôi đến Việt Nam. Hiện tại, mọi thứ thật tuyệt vời".

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên