MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?

08-01-2024 - 21:15 PM | Sống

Đêm giao thừa năm 2012, nhiệt độ là âm 13 độ và đường phố ở Mỹ phủ đầy tuyết.

Trong một video, cậu bé khoảng 3 tuổi chỉ mặc chiếc quần lót màu vàng và đôi giày thể thao, co ro vì lạnh, nắm chặt tay và nhìn người quay phim với ánh mắt cầu xin. Vừa chạy vừa khóc: “Bố ơi, bố có thể ôm con được không?”.

Dù có cầu xin bao nhiêu thì bố của em vẫn không hề tỏ ra thương xót. Anh lại càng thúc giục cậu bé: “Con mau nằm xuống, cố lên!”.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 1.

Theo lệnh của bố, cậu bé mặt đầy nước mắt vẫn ngoan ngoãn nằm trong tuyết.

Sau khi video này lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập khiến cư dân mạng bức xúc chỉ trích.

Người quay video là anh Hà Liệt Thắng đã giải thích và cho biết anh cũng rất khổ tâm khi dạy con theo cách này.

Vậy sự thật đằng sau đó là gì?

Đứa trẻ bị dự đoán có tương lai không bình thường

Ngày 11/2/2008, người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng trước cửa phòng sinh với vẻ mặt buồn bã. Anh tên Hà Liệt Thắng, một doanh nhân đến từ Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc). Vợ anh sinh con chỉ sau 7 tháng mang thai. Con trai mới chào đời chỉ nặng gần 2kg. Ngoài ra, các triệu chứng như phù não, xuất huyết não thất trái cũng xuất hiện.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 2.

Hà Liệt Thắng

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 3.

Con trai Hà Liệt Thắng nằm trong lồng kính

Các bác sĩ bày tỏ lo ngại về tình trạng sinh non và nhiều biến chứng của đứa trẻ. "Khả năng cao là đứa trẻ sẽ bị bại não hoặc chậm hiểu trong tương lai".

Hà Liệt Thắng nhìn con trai với sự bất lực và đau khổ. Sau một thời gian ngắn bị u uất, là người đàn ông có trách nhiệm, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai tháng sau, sức khỏe con trai Hà Nghi Đức ổn định, anh làm thủ tục xuất viện cho hai mẹ con.

Hà Liệt Thắng bắt đầu tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ và đọc nhiều loại sách khác nhau.

Con trai anh sinh non, để tăng cường thể lực cho đứa trẻ, giai đoạn đầu anh chọn cách cho con tập luyện dưới nước.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 4.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 5.

Lúc đầu tiếp xúc với nước, đứa trẻ quấy khóc. Hà Liệt Thắng tàn nhẫn đến mức để con trai mình ở trong nước một giờ đồng hồ. Vợ đau lòng nói: “Nếu tối đa một tuần mà con vẫn khóc thì anh hãy buông tha cho con!”.

May mắn thay, sau một tuần, con trai đã quen với việc ở dưới nước và có thể bơi được một quãng nhất định.

Khi Hà Nghi Đức được 6 tháng tuổi, cậu bé đã có thể ở dưới nước 8 giờ.

Tuy nhiên, những điều này trong mắt Hà Liệt Thắng vẫn chưa đủ, và anh lại bắt đầu để tâm đến nhiệt độ nước, từ 40 độ xuống 30 độ, rồi lại xuống 25 độ...

Dưới "giáo dục kiểu đại bàng" của Hà Liệt Thắng, thể chất của con trai ngày càng tốt hơn, bác sĩ cũng hết lời khen ngợi.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 6.

Sau này, khi con trai đã biết đi lúc 2 tuổi, Hà Liệt Thắng bắt đầu tăng độ khó và đưa con đi bộ đến núi Tử Kim ở Nam Kinh.

Ngoài việc rèn luyện thể lực, Hà Liệt Thắng còn dành thời gian cho việc học hành của con.

Khoảng 2 tuổi, Hà Nghi Đức đã có thể nhận biết được khoảng 3.000 ký tự Trung Quốc. Lên 3 tuổi, cậu bé đã vượt qua bài kiểm tra trí thông minh của Mỹ và kết quả là có thể đạt trình độ tiểu học. Cả về thể chất lẫn học tập, Hà Nghi Đức đều vượt xa các bạn cùng lứa. Đoạn video cảnh cởi trần chạy trong tuyết cũng được quay trong giai đoạn này.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 7.

Phương pháp dạy con của Hà Liệt Thắng đã khiến nhiều người chỉ trích. Sau đó, anh đã lên tiếng giải thích lý do đằng sau việc giáo dục này hoàn toàn là để ngăn chặn con trai trở thành đứa trẻ bị bại não.

Sau đó, Hà Liệt Thắng vẫn tuân thủ cách làm của mình và đưa ra cho con trai mình những thử thách lớn hơn. Ngoài việc học tập và rèn luyện thể chất, Hà Liệt Thắng thường đưa con trai đi du lịch và yêu cầu con giao tiếp với người lạ.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 8.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 9.

4 tuổi, cậu bé đã tham gia một cuộc thi chèo thuyền quốc tế.

5 tuổi, cậu bé đã có thể lái máy bay quanh Công viên Động vật hoang dã Bắc Kinh.

6 tuổi, Hà Nghi Đức có thể viết tự truyện.

7 tuổi, Hà Nghi Đức đến Tân Cương và vượt qua sa mạc Lop Nur ba lần.

8 tuổi, cậu bé được nhận vào Đại học Nam Kinh và tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 12.

13 tuổi, cậu bé hoàn thành khóa học MBA ở Tây Ban Nha.

Năm nay Hà Nghi Đức 15 tuổi nhưng sự tiến bộ của cậu vẫn chưa dừng lại - Đại học Cambridge ở Anh đã gửi cho cậu thư đậu chương trình sau tiến sĩ.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 10.

"Đại bàng con đã lớn khôn"

Hà Liệt Thắng đã sử dụng "giáo dục kiểu đại bàng" để huấn luyện con trai bị bác sĩ tuyên bố là mắc bệnh bại não trong tương lai, thông qua những nỗ lực chăm chỉ để đạt được thành tích vượt trội so với các bạn cùng lứa cả về trí tuệ và thể chất.

Tuy nhiên, phương pháp giáo dục của anh cũng gây ra sự phản đối của nhiều người.

Cậu bé từng bị bố bắt cởi trần chạy trong tuyết, được giáo dục kiểu đại bàng, hiện ra sao sau 12 năm?- Ảnh 11.

Một số người cảm thấy con còn quá nhỏ, không có bạn bè xung quanh và không có tuổi thơ hạnh phúc, thoải mái.

Những người khác cho rằng cách dạy con này đi ngược lại quy luật phát triển của một đứa trẻ và các em nên làm những việc phù hợp ở độ tuổi của mình.

Tuy nhiên, có người cho rằng tuổi trẻ “ngậm đắng nuốt cay” thì khi lớn lên mới được hưởng trái ngọt của sự chăm chỉ.

Chín người mười ý, vẫn không thể nhận định chính xác phương pháp dạy con của Hà Liệt Thắng là đúng hay sai.

Chỉ chắc chắn một điều là: Hà Nghi Đức, cậu bé “cởi trần chạy trong tuyết lạnh” đã lớn lên khỏe mạnh.

Nguồn: Toutiao

Theo Trung Hạ

Phụ nữ số

Trở lên trên