MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Microsoft viết về cậu con trai "đặc biệt" vừa qua đời ở tuổi 26: "Con đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi"

01-03-2022 - 16:38 PM | Sống

Con trai của Satya Nadella, CEO Microsoft, là Zain Nadella vừa qua đời ở tuổi 26 tại Seattle. Anh là một bệnh nhân bại não và luôn phải ngồi xe lăn.

Con trai của Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đã qua đời ngày hôm nay. Zain Nadella bị bại não bẩm sinh và anh chỉ sống được đến tuổi 26. Thông tin này được gã khổng lồ công nghệ Microsoft thông báo đến mọi người.

Trong cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times 'Hit Refresh', Satya Nadella đã viết một câu chuyện xúc động về hoàn cảnh xung quanh sự ra đời của con trai mình. Đặc biệt, CEO Microsoft đã cho biết, Zain là người thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Điều này được ông chia sẻ một đoạn trích trên blog LinkedIn vào năm 2017.

Zain sinh năm 1996, khi Satya 29 tuổi và vợ của ông là bà Anu 25 tuổi. Bà Anu lúc đó đang là một kiến trúc sư trẻ. Khi biết tin mang thai, cặp đôi rất vui mừng và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới ở Seattle, sau một chặng đường dài di chuyển từ Ấn Độ. 

“Căn hộ mà chúng tôi thuê nằm ngay cạnh khuôn viên Microsoft. Chúng tôi đã dành nhiều tháng bận rộn để chuẩn bị cho sự ra đời của con trai. Cả hai đã cùng trang trí phòng trẻ em, lên kế hoạch để Anu quay trở lại với sự nghiệp của cô ấy, thậm chí còn hình dung cả những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ của chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào… Chúng tôi vô cùng mong chờ tới ngày đón nhận thành viên mới cho cuộc sống của mình”, Satya viết.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Ở tuần thai thứ 36 của bà Anu, em bé không cử động nhiều như thường lệ. Trong một cuộc kiểm tra định kỳ tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định một ca mổ cấp cứu.

“Zain sinh lúc 11 giờ 29 phút ngày 13 tháng 8 năm 1996, nặng 3 kg. Bé không thể cất tiếng khóc."

Zain được đưa đến Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt Sơ sinh cho Trẻ em của Seattle (Seattle Children’s Neonatal Intensive Care Unit - NICU) ngay sau khi sinh. 

Đứa trẻ sơ sinh đã bị tổn thương nghiêm trọng do ngạt tử cung và phải ngồi xe lăn vì bệnh bại não nặng. Cậu bé sẽ không thể giao tiếp bằng lời nói và luôn phải phụ thuộc vào cha mẹ của mình. Zain cũng gặp vấn đề về thị giác.

CEO Microsoft viết về cậu con trai đặc biệt vừa qua đời ở tuổi 26: Con đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi - Ảnh 1.

Zain chính là niềm vui, cũng là động lực của CEO Satya Nadella. Ảnh: Moneycontrol

Satya Nadella nhớ lại khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Trong khi Anu thích ứng với quá trình chăm sóc cậu con trai đặc biệt của mình, CEO Microsoft đã suy sụp nặng nề. Ông đã rất buồn bã khi nghĩ về sự thay đổi chóng mặt ập đến gia đình mình chỉ sau một đêm.

“Việc quan sát cô ấy trong vài ngày, vài tuần đầu tiên đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Theo thời gian, Anu đã giúp tôi hiểu rằng, không có chuyện gì bất thường xảy đến với gia đình chúng tôi, nhưng điều đó lại tới với Zain. Là người làm cha làm mẹ, chúng tôi không đặt câu hỏi “tại sao” mà thay vào đó tìm mọi cách có thể để cải thiện cuộc sống của con trai mình”, ông hồi tưởng.

Satya nói thêm rằng, Anu đã giúp anh trở thành một người cha tốt hơn, đồng thời cũng là một CEO biết đồng cảm. Nhờ vào kinh nghiệm chăm sóc con trai của mình, ông đã thúc đẩy một số tính năng hỗ trợ tiếp cận tại Microsoft để giúp cuộc sống của những người “đặc biệt” thích ứng dễ dàng hơn với công nghệ.

Tại Microsoft, Satya đã đặt khả năng tiếp cận trở thành ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực phát triển sản phẩm, từ các tính năng cốt lõi trong Windows 10 như Trình tường thuật cho đến các cải tiến như thính giác AI.

Dưới sự chỉ đạo của Nadella, công ty cũng đưa ra chính sách tuyển dụng đặc biệt như Chương trình tuyển dụng người tự kỷ và Chương trình việc làm hỗ trợ...

“Zain chính là niềm vui của gia đình chúng tôi. Cậu bé là người mang tới sức mạnh và sự ấm áp, vừa truyền cảm hứng vừa thúc đẩy tôi tiếp tục vượt qua ranh giới mà công nghệ có thể làm được. Và tôi nhận thấy rằng, chính những khoảnh khắc thay đổi sâu sắc cuộc sống của chúng ta cũng là chất xúc tác để tiếp thêm sức mạnh”.

Năm ngoái, gia đình của CEO Microsoft đã quyên góp 15 triệu đô la cho NICU - bệnh viện chăm sóc Zain lúc mới lọt lòng. Họ mong muốn có thể hỗ trợ phần nào lĩnh vực y học thần kinh và chăm sóc sức khỏe tâm thần của bệnh viện.

*Theo LinkedIn, Moneycontrol

https://cafef.vn/ceo-microsoft-viet-ve-cau-con-trai-dac-biet-vua-qua-doi-o-tuoi-26-con-da-thay-doi-cuoc-doi-toi-mai-mai-20220301161847372.chn

Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên