MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chăm chỉ làm lụng không đồng nghĩa với chóng giàu: Người chị 38 tuổi nhắn nhủ “2 điều cần lười, 1 điều cần chăm” tới giới trẻ

16-12-2023 - 22:29 PM | Lifestyle

Chăm chỉ làm lụng không đồng nghĩa với chóng giàu: Người chị 38 tuổi nhắn nhủ “2 điều cần lười, 1 điều cần chăm” tới giới trẻ

Một người giàu chắc chắn không thể là một người lười, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ cần chăm chỉ là sẽ giàu.

Chỉ cần nghe tới hai từ "lười biếng", chắc hẳn phần lớn chúng ta đều sẽ bĩu môi, thốt ra một lời phủ định "Ôi, thế là không tốt đâu". Trong mọi hoàn cảnh, lười biếng đều là không tốt ư?

Nhã Tịnh - Người phụ nữ 38 tuổi đã khẳng định một câu chắc nịch thế này: "Biết lười đúng việc sẽ giúp bạn nhanh giàu hơn đấy" . Để lời khẳng định của mình thêm phần thuyết phục, Nhã Tịnh nhắc lại câu nói của tỷ phú Bill Gates: "Tôi luôn chọn người lười biếng cho những việc khó khăn vì họ luôn biết tìm con đường ngắn nhất để thực hiện nó" .

Chăm chỉ làm lụng không đồng nghĩa với chóng giàu: Người chị 38 tuổi nhắn nhủ “2 điều cần lười, 1 điều cần chăm” tới giới trẻ - Ảnh 1.

Sau đó, người chị 38 tuổi này đã chia sẻ 3 bí quyết giúp cô có một cuộc sống giàu sang hơn, về cả mặt tinh thần lẫn vật chất.

2 điều cần lười: Lười chạy theo xu hướng và lười chạy theo cảm xúc. Đôi khi, chúng ta để cảm xúc điều khiển hành vi của mình, trong đó bao gồm cả hành vi mua sắm. Thử tự hỏi bản thân xem mình có thường xuyên mua một món đồ chỉ vì "cảm giác được mặc một chiếc áo mới, đi một đôi giày mới, đeo một chiếc túi xách mới sẽ làm mình vui hơn"?

Nếu câu trả lời của bạn là có, bạn đã hoặc đang chạy theo cảm xúc và chạy theo xu hướng cùng một lúc.

"Chạy theo cảm xúc và chạy theo xu hướng là hai mặt của một đồng xu, không thể và cũng không nên tách rời chúng khỏi nhau. Vì rõ ràng, không ai muốn mua một chiếc áo đã xuất hiện trên thị trường từ 3 năm trước, đã lỗi thời để cảm thấy vui cả. Người ta sẽ muốn mua những thứ mới nhất, hiện đại nhất, sành điệu nhất chứ, đúng không?" - Nhã Tịnh giải thích cho lời khẳng định về mối liên kết giữa "chạy theo xu hướng" và "chạy theo cảm xúc" của mình.

Sau đó, người chị 38 tuổi này tự thú: "Bản thân tôi cũng đã từng chạy theo xu hướng và để cảm xúc điều khiển hành vi mua sắm của mình. Lúc 26 tuổi,trong một năm, tôi mua tới 25 thỏi son đủ màu của các thương hiệu khác nhau, 15 đôi giày đủ style, còn quần áo thì thôi, không thể đếm xuể" .

Chăm chỉ làm lụng không đồng nghĩa với chóng giàu: Người chị 38 tuổi nhắn nhủ “2 điều cần lười, 1 điều cần chăm” tới giới trẻ - Ảnh 2.

Ở thời điểm đó, Nhã Tịnh chỉ có một nguồn thu nhập. Với ham muốn theo đuổi xu hướng như vậy, cô đã chẳng để dư ra được một cắc nào. Nhã Tịnh rơi vào cơn nghiện cảm giác "mình sành điệu" như thế suốt 3 năm, cho tới khi tận khi cô 29 tuổi.

"Vào khoảnh khắc mở tủ đồ và băn khoăn giữa hàng loạt chiếc váy chưa xé tag, tôi nhận ra chúng đã không còn cho tôi cảm giác háo hức, tất cả những gì diễn ra chỉ là một hơi thở dài vì chẳng biết lấy món đồ nào để trưng lên người" - Nhã Tịnh tự thú, không quên nhấn mạnh thêm lúc đó, cô hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi dù trong nhà toàn những món đồ đắt xắt ra miếng.

1 điều cần chăm: Chăm tìm hiểu chính bản thân mình!

"Tôi chạy theo xu hướng, tôi để cảm xúc điều khiển mình chỉ vì một lý do duy nhất: Tôi không biết bản thân muốn gì. Khi người ta muốn nhiều thứ cùng một lúc, điều đó có nghĩa là họ không thực sự muốn thứ gì cả" - Nhã Tịnh tự rút ra bài học sau hơn 3 năm chăm chỉ chạy theo xu hướng, chạy theo cảm xúc trong vô thức.

Nhã Tịnh thậm chí còn dùng cụm từ "tắc kè hoa" để miêu tả chính mình trong khoảng thời gian đó: "Tôi là một chú tắc kè hoa đúng nghĩa. Tôi theo đuổi mọi phong cách thời trang dù chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi cũng luôn nhận lời mỗi khi được rủ rê hẹn hò mà không mảy may nghĩ xem liệu mình có thực sự với bữa tiệc đó hoặc với người đang ngỏ lời với mình hay không" .

Từng là một cô gái mua tới 25 thỏi son, 15 đôi giày trong 1 năm, hiện tại, Nhã Tịnh chỉ có 2 thỏi son trong túi, 1 đôi giày cao gót và 1 đôi giày thể thao, mỗi mùa cô chỉ mặc 4 bộ đồ.

Tạm kết

Ở độ tuổi 38, khi đã không còn là một chú tắc kè hoa, không còn chạy theo xu hướng và để cảm xúc điều khiển hành vi tiêu tiền của mình, Nhã Tịnh tha thiết gửi một thông điệp, cũng là bài học mà bản thân chị đã ngộ ra: "Nếu có điều gì đó bạn cần chăm chỉ, cần dồn toàn bộ sức lực để làm vào những năm tháng 20, tôi nghĩ đó không nên là gì khác ngoài việc tìm hiểu chính bản thân mình. Hãy nghĩ về thứ mình thực sự muốn theo đuổi trong những khía cạnh nhỏ nhất: Thời trang, kiểu người bạn muốn kết thân, kiểu người bạn muốn hẹn hò,...

Khi bạn thực sự hiểu chính mình, bạn sẽ nhận ra mình không cần mua sắm quá nhiều vì vẻ sành điệu hay thời thượng không đến từ số lượng đồ đạc mà bạn sở hữu; bạn cũng sẽ không tốn cả thời gian lẫn tiền bạc cho việc duy trì, tạo dựng những mối quan hệ chưa chắc đã phù hợp với mình.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc và cả thời gian để nhận ra chăm chỉ tìm hiểu bản thân là con đường nhanh nhất dẫn tới trạng thái lười chạy theo xu hướng và lười chạy theo cảm xúc. Có thể đây cũng là một cách trưởng thành nhưng hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra cách khác tốt hơn, sau khi nghe tất cả những gì tôi đã tự thú" .

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên