MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: "Lọ Lem nước Úc" và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích

05-01-2024 - 12:55 PM | Lifestyle

Sau khi Nữ vương Margrethe thoái vị và nhường ngôi cho con trai, Thái tử phi Mary sẽ là người gốc Australia đầu tiên trở thành Vương hậu Đan Mạch.

Ngay những ngày đầu năm mới, Vương thất Đan Mạch đã thu hút sự chú ý của công chúng khắp thế giới khi Nữ vương Margrethe II (83 tổi) tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì và nhường ngôi cho con trai vào ngày 14/1.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 1.

Vào đêm giao thừa, Nữ vương Margrethe thông báo bà sẽ thoái vị sau 52 năm trị vì.

Thái tử Frederik sẽ đăng quang trở thành Vua Đan Mạch và Thái tử phi Mary sẽ trở thành người gốc Australia đầu tiên bước lên vị trí Vương hậu Đan Mạch.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nếu không biết, sẽ có người thắc mắc vì sao Thái tử phi Mary ở tận nước Úc xa xôi lại có duyên gặp gỡ với chàng hoàng tử Đan Mạch để rồi kết duyên trăm năm hệt như trong chuyện cổ tích vậy.

Cần phải ngược thời gian về 23 năm trước, năm diễn ra Thế vận hội Mùa hè 2000 (2000 Summer Olympics). Thái tử Frederik đến Úc để cổ vũ cho đội đua thuyền Đan Mạch.

Năm đó, Thái tử phi Mary Donaldson (người sinh ra tại Hobart, Úc vào ngày 5/2/1972 trong một gia đình bình thường), là cô gái trẻ trung 28 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo.

2 người tình cờ gặp gỡ trong một quán rượu ồn ào ở Slip Inn, Sydney. Sau cuộc trò chuyện hàng giờ đồng hồ vui vẻ ở quán rượu, Thái tử Frederik đã xin số điện thoại của Mary và một mối tình lãng mạn nảy nở.

"Lần đầu gặp nhau chúng tôi đã bắt tay nhau. Tôi không biết anh ấy là hoàng tử Đan Mạch. Nửa giờ sau có người đến gặp tôi và nói: 'Bạn có biết những người này là ai không?'", Thái tử phi Mary tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn về việc tình cờ gặp người thừa kế ngai vàng Đan Mạch mà không hề hay biết.

Họ bắt đầu mối quan hệ yêu xa trong 1 năm. Sau đó, Mary chuyển đến Đan Mạch để học tiếng tại Studieskolen ở Copenhagen vào năm 2001.

Đầu năm 2003, Nữ vương Margrethe đã công khai thừa nhận mối quan hệ và cặp đôi tuyên bố đính hôn tại Lâu đài Amalienborg vào cuối năm đó, ngày 8 tháng 10.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 2.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 3.

Thái tử Frederik và Mary kết hôn vào ngày 14 tháng 5 năm 2004 tại Nhà thờ Copenhagen. Thái tử phi chọn một chiếc váy đẹp của nhà thiết kế Đan Mạch Uffer Frank và một chiếc mạng che mặt lần đầu tiên được sử dụng bởi Công chúa Margaret của Thụy Điển năm 1905.

Năm 2004, sự kiện đám cưới của Thái tử Đan Mạch và Mary đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu người. Hơn 2 thập kỷ sau, việc họ lên ngôi được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả trên toàn thế giới, từ thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đến thủ phủ Hobart của bang Tasmania (Úc), nơi Mary sinh ra.

Nhiều người dân Úc đã bày tỏ sự vui mừng, hào hứng về tin Mary sẽ trở thành Vương hậu Đan Mạch.

Thủ hiến bang Tasmania, ông Jeremy Rockliff, bày tỏ sự vui mừng rằng người dân bang này "không thể tự hào hơn về Thái tử phi Mary".

Ông Rockliff ca ngợi sự khiêm tốn, duyên dáng và lòng tốt được thể hiện của Thái tử phi. Ông nói: "Tôi mong muốn được chứng kiến thế hệ tiếp theo và một vị Vương hậu sinh ra ở Tasmania sẽ dẫn dắt tương lai của Đan Mạch".

Vượt sóng gió vẫn bên nhau

Giờ đây, cặp đôi đã kết hôn được 19 năm và có với nhau 4 con. Thái tử phi Mary từ một cô gái thường dân Úc, một chữ tiếng Đan Mạch cũng không biết, giờ đây đã giành được sự yêu mến của người dân khắp đất nước nhờ sự cống hiến cho nghĩa vụ hoàng gia và khả năng ngôn ngữ thông thạo của mình.

Và bất chấp những đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cặp đôi hoàng gia trong nhiều năm qua, họ vẫn luôn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng mình vẫn đang hạnh phúc.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 85% người Đan Mạch có quan điểm tích cực về Thái tử phi Mary. Thái tử Frederik cũng giành được sự yêu mến của người hâm mộ, ông đã tự thay đổi hình ảnh của mình trước công chúng, từ một chàng trai có phần nổi loạn thời trẻ trở thành người đàn ông của gia đình.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 4.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 5.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 6.

Chân dung người phụ nữ sắp lên ngôi Vương hậu Đan Mạch: Lọ Lem nước Úc và câu chuyện tình đi vào huyền thoại hệt như cổ tích - Ảnh 7.

Việc Nữ vương Margrethe thoái vị có thể không phải là một tin bất ngờ đối với nhiều mọi người. Theo một nguồn tin từ năm 2021, bà đã nghĩ đến việc thoái vị từ khá lâu rồi.

Nói chuyện với tạp chí Woman's Day, một nguồn tin thân cận của Vương thất Đan Mạch giải thích rằng Nữ vương Margrethe đã hướng dẫn con dâu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn cho các nhiệm vụ trong những năm qua.Và vì nhiều lý do, thời điểm từ chức có vẻ thích hợp.

Vào tháng 2/2023, Nữ vương Margrethe đã trải qua một ca phẫu thuật lưng. "Cuộc phẫu thuật đương nhiên làm tôi nảy sinh suy nghĩ về tương lai - liệu đã đến lúc giao lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo hay chưa?", bà nói trong bài phát biểu của mình.

"Vào ngày 14/1/2024 - 52 năm sau khi tôi kế vị người cha yêu dấu của mình - tôi sẽ từ chức Nữ vương Đan Mạch. Tôi sẽ trao lại ngai vàng cho con trai tôi là Thái tử Frederik", Nữ vương Margrethe nói.

Thông báo của Nữ vương Margrethe đã khiến lễ đón năm mới ở Đan Mạch phải tạm dừng để nhường cho những bản tin. Các phóng viên nói rằng không ai biết trước về tuyên bố của Nữ vương.

Nguồn: Daily Mail

PV

Phụ nữ mới

Trở lên trên