MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ

Nguyễn Thanh Hiếu, chàng trai lớn lên từ trung tâm trẻ mồ côi vẫn bươn chải với cái ăn cái mặc hàng ngày, nhưng anh luôn hạnh phúc hơn nhiều người, vì được tạo duyên bằng cách chia sẻ với những cuộc đời thiếu thốn hơn.

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 1.

“Con vào trung tâm được 4 năm rồi, anh Hiếu giúp đỡ con như là anh ruột của con”; “Thầy Hiếu dạy con học Toán, cho con ăn cơm, con rất cảm ơn thầy Hiếu” – là những thổ lộ hồn nhiên của các bạn nhỏ đang được lớn lên tại TT CTXH trẻ mồ côi Đà Nẵng. Ở nơi này, Hiếu là người anh, người thầy, người cha của các bạn nhỏ không nơi nương tựa.

26 tuổi, Nguyễn Quang Hiếu hiện là giáo viên tại TT CTXH trẻ mồ côi Đà Nẵng. Hiếu là minh chứng cho câu nói: Từ thiện không phải là chuyện vật chất và chỉ người giàu mới có thể cho đi. Bởi, cũng như những bạn nhỏ tại chính nơi anh đang cống hiến bằng trái tim, bố mẹ Hiếu chia tay từ lúc anh chỉ mới 7 tháng tuổi và không ai nhận nuôi, rồi anh trưởng thành trong chính TT CTXH trẻ mồ côi Đà Nẵng từ năm lớp 4.

Tuổi thơ không trọn vẹn đã khiến Hiếu cảm nhận được sự thiệt thòi của một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên từ sự đùm bọc của cộng đồng đã nuôi dưỡng trong Hiếu tình yêu thương đối với những cuộc đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa.

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 2.

18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa theo đuổi những ngành học để có được tương lai đủ đầy vật chất, anh quyết định nộp hồ sơ vào khoa CTXH trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, tiếp tục đồng hành với những hoàn cảnh yếu thế trong cộng đồng.

10 năm được nuôi dưỡng tại TT CTXH trẻ mồ côi Đà Nẵng, ước nguyện của chàng trai trẻ sau khi ra trường là quay trở lại cống hiến, bày tỏ lòng biết ơn tại nơi đã bù đắp cho tuổi thơ thiệt thòi của mình được trọn vẹn. Không chỉ quay về công tác tại trung tâm, CLB Thiện nguyện Sen Việt còn được Hiếu gây dựng từ tấm lòng thấu hiểu.

“Hoa sen là một loài hoa thanh cao, dù sống trong bùn đất nhưng luôn toả hương thơm và rực rỡ. Cũng giống như bản thân mình, dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn muốn mình là chính mình và được cống hiến cho xã hội” – cái tên Sen Việt được Hiếu lựa chọn vì lẽ ấy.

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 3.

Thành lập năm 2015, đến năm 2019, CLB Thiện nguyện Sen Việt chính thức gia nhập mạng lưới tình nguyện quốc gia. Bước chân thiện nguyện của Sen Việt đã len lỏi đến 15 huyện vùng sâu, vùng xa và vẫn tràn đầy nhiệt huyết cho những chiến dịch phía trước.

Thời điểm mới ra đời, CLB không vận động quỹ mà các thành viên tự gây quỹ, Hiếu cho biết. Mỗi năm, Sen Việt tổ chức 10 chương trình thiện nguyện, trong đó 4 hành trình Xuân, Hạ, Thu, Đông là 4 hành trình dài ngày. Càng đi, Hiếu càng cảm thấy may mắn hơn nhiều em nhỏ, vì được lớn lên trong tình thương của trung tâm dẫu có thiệt thòi về tình cảm gia đình.

“Ngoài giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, CLB còn có mục tiêu tạo ra một không gian để các bạn sinh viên thêm yêu thích thiện nguyện. Từ những trải nghiệm cùng với CLB, các bạn có thể sẽ cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn” - Hiếu trải lòng. Nhờ vậy, hơn 1 năm đồng hành cùng Sen Việt, bạn Trương Thị Mỹ Tình luôn cảm nhận rằng Hiếu là một người lãnh đạo tốt và trân quý nhiệt huyết của Hiếu trong các chương trình thiện nguyện và tiếp tục ở lại để cống hiến.

Tháng 7 này, Sen Việt sẽ tiếp tục hành trình Sen mùa Hạ tại Quảng Ngãi. CLB đang dốc sức vận động 200 phần quà cho trẻ em và 20 phần quà cho những hộ gia đình khó khăn, cùng với đó là trao tặng những chiếc đèn năng lượng mặt trời cho các điểm trường, sơn sửa trường mầm non và làm thư việc 0 đồng.

Ngoài tìm sự giúp sức từ các mạnh thường quân, Hiếu còn đứng ra kêu gọi từ cộng đồng. Vào dịp bắn pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng, anh cùng những người bạn bán nước gây quỹ tại chân cầu Trần Thị Lý, từng chai nước được chuẩn bị tỉ mỉ, không quản ngại di chuyển nắng nóng, vất vả. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được dành cho chương trình Sen mùa hạ, Hiếu cho biết.

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 4.

Những bước chân của Hiếu cùng Sen Việt không chỉ đem lại cuộc sống tươi sáng hơn cho những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh mà với những nhà hảo tâm, sự cho đi không toan tính của một cậu bé lớn lên từ trung tâm trẻ mồ côi khiến họ càng thêm phần ấm áp khi đến với thành phố Đà Nẵng, mong muốn tiếp sức cho chàng thanh niên 26 tuổi lan toả yêu thương nhiều hơn nữa.

Với nghị lực và lòng tốt song hành, câu chuyện của Nguyễn Thanh Hiếu đã trở thành chủ đề chính trong chương trình "Nối trọn yêu thương" của Truyền hình Nhân Đạo (VTV) vừa phát sóng cuối tháng 6 vừa qua.

Luôn hướng về những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình Nối trọn yêu thương ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình thực tế đã ghi nhận hàng chục nhân vật lan tỏa cảm hướng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảm, đồng thời tôn vinh hành động nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ đồng hành với Nối trọn yêu thương, sứ mệnh mang đến cuộc sống tươi sáng hơn cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng vốn là điều Tân Hiệp Phát luôn ấp ủ và hành động bằng nhiều hình thức. 

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 5.

Trở lại 2 năm trước, vào những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất, ngay sau khi có thông tin hàng ngàn trẻ tại TP.HCM rơi vào cảnh mồ côi, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” để giúp đỡ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Từ thời điểm ấy, những bước chân đi tiếp cuộc đời của trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 đã bớt lẻ loi khi có sự đồng hành của Tân Hiệp Phát.

Không chỉ ký kết bảo trợ cho 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 tới năm 18 tuổi với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, trong danh sách hồ sơ phụ huynh đăng ký, có gia đình có đến 3 trẻ được bảo trợ, có gia đình được bảo trợ 2 trẻ. Tập đoàn ưu tiên nhận bảo trợ những trẻ khuyết tật, chậm phát triển.

Tân Hiệp Phát đã trở thành điểm tựa, mái nhà vững chãi cho hàng chục trẻ em thiếu vắng tình thương. Trong suốt hành trình đã, đang đi và cả sau này, Tân Hiệp Phát vẫn luôn kiên trì tạo điều kiện và góp phần mở ra những cơ hội để các em học tập đến nơi đến chốn, với một niềm tin sâu sắc: Mỗi trẻ em đều có thể tự bước chân vào đời với niềm vui, sự tự tin, bình an vượt qua những khó khăn và trưởng thành, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống và xã hội.

Chàng trai 26 tuổi lớn lên từ trại trẻ mồ côi gieo cuộc sống mới cho trẻ em cùng cảnh ngộ - Ảnh 6.

Diệu Linh
Hải An

Diệu Linh - Hải An

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên