MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”

01-03-2024 - 09:54 AM | Lifestyle

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”

Cựu thành viên boyband đầu tiên của Việt Nam Mars Anh Tú vừa trở lại đường đua Vpop với một sản phẩm do chính anh sáng tác và được đầu tư MV ấn tượng.

Mới đây, Mars Anh Tú vừa cho ra mắt Music Video “Thu đi rồi đến hạ” một sáng tác của anh thực hiện trong chuỗi dự án mang tên Mars Moods. Đây cũng là ca khúc ấn tượng được anh trình làng trong album The Ballad vào hồi cuối 2022.

Khác so với sản phẩm EP khác của dự án Mars Moods đã cho ra mắt, nam ca sĩ và ekip của mình đã tái hiện MV “Thu đi rồi đến hạ” nằm trong EP 7 của Mars Moods như một bộ phim đầy xúc cảm với bối cảnh chính ở xứ Trung.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 1.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 2.

MV là những thước phim tuyệt đẹp và khung cảnh của nhiều danh cảnh nổi tiếng của mảnh đất Vân Nam như tại Đại Lý (Santorini, Hồ Nhĩ Hải, Nhà hát Dương Lệ) tại Lệ Giang (Núi tuyết Ngọc Long, Thảo nguyên Đông Ba đại hạp cốc, Phố cổ Lệ Giang) tại Shangrila với Tu viện Tùng Tán Lâm, Phố cổ Shangrila, hay mảnh đất Côn Minh có Núi Tuyết Kiệu vô cùng đẹp.

“Thu đi rồi đến hạ” là ca khúc mà Mars Anh Tú dày công, chắt chiu những xúc cảm đẹp nhất để gọi tên đặc trưng 4 mùa của miền Bắc: "mùa thu của vấn vương, mùa đông lạnh lẽo mất mát, mùa xuân với bao niềm hy vọng để rồi mùa hạ với nỗi cô đơn và nhiều cay đắng..."

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 3.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 4.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 5.

Chia sẻ lý do chọn Vân Nam (Trung Quốc) là bối cảnh, Mars Anh Tú chia sẻ, vì Vân Nam có tuyết rơi, đây cũng là bối cảnh chính mà anh muốn có trong MV của mình. “Cuối 2022 tôi viết bài này, bài hát cuối cùng để hoàn thành album The ballad. Tôi dành rất nhiều tâm sức cho phần lời của ca khúc này. Khi đó tôi đã nảy ra ý định sẽ làm một sản phẩm âm nhạc như một bộ phim và 2024 tôi muốn mình sẽ có những sản phẩm mang yếu tố nước ngoài nên sau khi lựa chọn giữa nhiều danh cảnh ekip đã chọn Trung Quốc vì tại đây chúng tôi sẽ săn được cảnh tuyết rơi trắng trời vô cùng đẹp và tình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ quay sản phẩm của mình, trong chuyến đi ekip còn quay sản phẩm MV cho ca sĩ Linh Nhi- con gái cả của Mars Anh Tú. Thời gian tới đây, Linh Nhi sẽ cho ra mắt sản phẩm độc lập và chính thức trình làng với vai trò ca sĩ.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 6.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 7.

Vì sản phẩm quay tại xứ Trung nên ekip cũng gặp khá nhiều khó khan về di chuyển bởi thời tiết rất lạnh, nhiệt độ luôn ở 0 độ và âm độ. Có những điểm nhiệt độ xuống – 10 độ, tuyết rơi trắng trời, nam ca sĩ có dấu hiệu bị bỏng lạnh. “Quay MV, chúng tôi mong chờ phải săn được cảnh có tuyết rơi trắng thì khi lên hình mới đẹp. Tuy nhiên khi mới qua đến nơi, trời mưa tầm tã, tưởng chừng như phải tính phương án khác. Nhưng rất may mắn sáng hôm sau trời lạnh nhưng nắng đẹp, trời trong xanh. Đến khi chỉ còn 2 ngày nữa đến lịch về, ekip vẫn chưa có cảnh tuyết, nghĩ rằng sẽ phải bỏ cảnh quay này, lại một lần nữa ekip may mắn trở lại Côn Minh và ghi lại được những cảnh tuyết rơi rất đẹp như trong MV”.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 8.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 9.

Chịu chơi như nam ca sĩ boyband đời đầu: U50 vẫn mạnh tay đầu tư làm MV đẹp tựa phim điện ảnh, chứng tỏ “gừng càng già càng cay”- Ảnh 10.

Những cảnh quay đẹp như phim điện ảnh trong MV mới của Mars Anh Tú

Nói về việc chăm chỉ ra sản phẩm âm nhạc, Mars Anh Tú cho rằng anh có nhiều điều thuận lợi hơn các ca sĩ trẻ để ra MV liên tục. “Tôi may mắn khi đứng ở nhiều vai trò vừa sản xuất âm nhạc, khả năng tự viết ca khúc, có công ty giải trí Mars Entertainment, ekip hỗ trợ nên việc ra một sản phẩm nằm trong khả năng. Còn các ca sĩ độc lập khi làm sản phẩm cũng phải đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên việc debut trở lại với âm nhạc, cũng khiến tôi suy nghĩ mình phải ra nhiều bài hơn để tạo kênh, phủ sóng rộng hơn để tiếp cận nhiều hơn với tệp khán giả trẻ. Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi của tôi chín muồi để làm những điều tôi muốn làm cho âm nhạc nên tôi quan niệm “gừng càng già càng cay”. Bên cạnh đó, tôi muốn bản thân cũng có thể hỗ trợ được nhiều ca sĩ trẻ họ tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc” , cha đẻ của Duyên mình lỡ chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết thời gian tới anh sẽ liên tục cho ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Tham gia nhiều hoạt động giải trí hơn nữa để thử thách bản thân. Anh không ngại tập nhảy, hát RAP để đáp ứng thị hiếu của khán giả yêu mến.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên