MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng Tây nghỉ việc cùng vợ bỏ phố ra đảo Phú Quốc ở, 8 tháng “vật vã” vì giá rau thịt đắt gấp 1,5 lần

07-04-2023 - 18:58 PM | Sống

“Mỗi lần đi siêu thị mua rau mình có cảm giác như đang ở nước ngoài vậy”, chị Thảo hài hước khi tâm sự về cuộc sống ở trên đảo.

Một ngày của Phương Thảo (31 tuổi, quê Thái Nguyên) bắt đầu khi ánh bình minh ló rạng trên biển. Cô vẫn giữ thói quen đọc sách vào lúc 5 giờ sáng, sau đó 7 giờ đưa con trai đi học. Đến chiều sau khi hoàn tất công việc, Thảo sẽ đi đón bé về rồi cả nhà cùng nhau đi bơi, ngắm hoàng hôn trên biển.

Đã 8 tháng rời phố về đảo Phú Quốc, Lucas - con trai Thảo trở nên khỏe khoắn, năng động hơn. Chiều nào cũng vậy, cậu bé đều hào hứng xách phao đòi đi bơi, nghịch nước. Còn anh Isaac Matthew Vaubell (32 tuổi) cũng thấy phấn chấn khi hai vợ chồng được hít thở bầu không khí trong lành, cuộc sống trên đảo lành mạnh, bình yên lạ thường. 

Chồng Tây nghỉ việc cùng vợ bỏ phố ra đảo Phú Quốc ở,  8 tháng “vật vã” vì giá rau thịt đắt gấp 1,5 lần - Ảnh 1.

Gia đình Phương Thảo hiện đang sống ở Phú Quốc

Trước đây, Thảo và Issac quen nhau qua một người bạn chung, khi đó anh Issac mới qua Việt Nam. Những lần cả nhóm đi chơi, cô thấy tự ti vì không biết tiếng Anh nên đã đề nghị dạy tiếng Việt cho Issac, đổi lại anh sẽ dạy tiếng Anh cho Thảo. Mối duyên tình cờ giúp họ ở bên nhau hạnh phúc suốt 7 năm qua. Khi mang thai 3 tháng, vợ chồng Thảo đi Phú Quốc du lịch và ấn tượng mạnh với hòn đảo xinh đẹp. 

Nhưng phải đến tháng 4/2022, sau chuyến du lịch Nha Trang, cô mới quyết định sẽ rời phố ra đảo ở. Hình ảnh cậu con trai Lucas chơi đùa trên bãi biển, đùa nghịch với nước là động lực khiến Thảo quyết định dứt khoát bước ra khỏi vùng an toàn.

Chuẩn bị đủ tài chính, hai vợ chồng cô xách balo lên đường, không mang theo gì ngoài quần áo và một ít sách. 

Chồng Tây nghỉ việc cùng vợ bỏ phố ra đảo Phú Quốc ở,  8 tháng “vật vã” vì giá rau thịt đắt gấp 1,5 lần - Ảnh 2.

Con trai là động lực khiến Thảo muốn thay đổi môi trường sống

Issac trước đây là quản lý của một số trung tâm tiếng anh, còn Thảo từng là chủ một cửa hàng bán đá phong thuỷ. Nhưng sau đó cả hai cùng chuyển sang làm công việc online. 

“Thực ra, quá trình chuyển công việc trước khi nhà mình về Phú Quốc cũng bắt đầu từ 2 năm trước đó rồi nhưng là vừa học vừa duy trì công việc hiện tại. Hiện Issac đang làm marketing bất động sản cho thị trường Úc. Còn mình làm HLV dinh dưỡng. Vì làm việc online nên công việc của gia đình không bị xáo trộn nhiều”, Thảo tâm sự. 

Chồng Thảo trước đây là quản lý của một số trung tâm tiếng Anh.

“Muốn an nhàn, thảnh thơi thì cần rất nhiều tiền”

Những ngày đầu sống ở đảo, Thảo phải mất một thời gian mới cân bằng lại tinh thần. Ngoài việc tìm được nơi ở, trường học cho con trai qua mạng, hai vợ chồng cô không tìm hiểu thêm bất cứ điều gì về Phú Quốc. Thảo loay hoay vì đây là một hòn đảo “vô cùng đắt đỏ”. 

Vì chợ cách xa chỗ ở tận 4km, siêu thị không bán thịt tươi sống nên cách vài ngày Thảo phải đi chợ một lần. Không có app giao hàng, không có dịch vụ ship đồ ăn, hết tuần đầu tiên, cả nhà vật vã với chuyện ăn uống. 

“Giá thực phẩm ở Phú Quốc đắt hơn đất liền rất nhiều. Mỗi lần đi siêu thị mua rau mình có cảm giác như đang ở nước ngoài, rau rất ít và không đa dạng. Chi phí sinh hoạt hiện tại đắt hơn so với lúc gia đình mình ở Hà Nội khoảng 1,5 lần. Nếu hỏi là bất tiện nhất thì có lẽ là phải đi chợ mua đồ thay vì đi siêu thị”, Thảo nói. 

Thực phẩm ở Phú Quốc rất đắt đỏ

Dẫu vậy, bà mẹ 1 con chưa từng hối hận. Cuộc sống của hai vợ chồng Thảo ở trên đảo có thêm những người bạn mới, nhiều màu sắc và kỷ niệm hơn. Cô cũng yên tâm về sức khỏe gia đình: "Mình nhớ sự tiện lợi, những món ăn ngon ở Hà Nội. Nhớ những buổi lê la với bạn bè. Nhưng mình không chán Phú Quốc vì mình thích không khí trong lành, cuộc sống gần gũi với thiên nhiên như hiện tại". 

Nhiều người hỏi Thảo, chắc hẳn phải giàu, có nhiều tiền mới dám bỏ phố về biển, sống an nhàn, thảnh thơi, cô không phủ nhận điều này. 

“Bỏ phố là thay đổi môi trường sống thôi, chứ vợ chồng mình vẫn làm việc rất chăm chỉ. Còn nếu an nhàn thảnh thơi thì đương nhiên phải có rất nhiều tiền rồi. Gia đình mình không dư giả nhưng nếu thật sự nghiêm túc với mục tiêu thì sẽ nhận lại những điều tiền không thể mua được”, Thảo bộc bạch.

PV

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên