MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện ít người biết về tuổi thơ gắn với trái bóng của David Beckham: Tập luyện cùng sự hà khắc, thường ăn một món kỳ lạ

08-10-2023 - 07:32 AM | Sống

Để có thể thành công, David Beckham đã phải trải qua vô số giờ tập luyện dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của cha - ông Ted Beckham.

Thời đỉnh cao, David Beckham được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Được kế thừa chiếc áo số 7 tại MU, ngôi sao người Anh đã tỏa sáng rực rỡ khi cùng đội nhà giành được cú ăn ba năm 1999. Sau đó không lâu, cựu danh thủ người Anh cũng về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, thành công đến với Beckham không hề dễ dàng. Trong bộ phim tài liệu "Beckham" vừa ra mắt cách đây chưa lâu, người hâm mộ đã hiểu được phần nào những nỗ lực của cựu danh thủ người Anh khi còn là một cậu nhóc.

Chuyện ít người biết về tuổi thơ gắn với trái bóng của David Beckham: Tập luyện cùng sự hà khắc, thường ăn một món kỳ lạ - Ảnh 1.

David Beckham đam mê bóng đá từ nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể, suốt những năm tháng tuổi thơ, Beckham đã phải trải qua sự huấn luyện hà khắc của cha ruột - ông Ted. Mỗi ngày, ông đều đưa cậu con trai ra ngoài tập luyện "hàng giờ liền" và bài tập được luyện đi luyện lại là đá bóng vào xà ngang.

"Tôi thường nói với con trai rằng, 'mỗi lần con sút trúng xà ngang, ta sẽ cho con 50 pence (tương đương hơn 14.000 VNĐ hiện tại)' và tôi thường mất một số tiền lớn" , ông Ted cho hay.

Bên cạnh đó, Beckham cũng được cha yêu cầu phải cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng. Sau 40 năm, cựu danh thủ người Anh vẫn nhớ bản thân được yêu cầu những gì.

"Chân trái, chân phải, lặp đi lặp lại. Mọi thứ đều liên quan đến việc kiểm soát bóng. Ngay cả khi tôi đã 7 hay 8 tuổi, ông ấy vẫn đá quả bóng lên cao nhất có thể và nói 'đỡ bóng đi', 'chưa đủ tốt phải làm lại' ,'làm lại ngay'" , Beckham hồi tưởng.

Chuyện ít người biết về tuổi thơ gắn với trái bóng của David Beckham: Tập luyện cùng sự hà khắc, thường ăn một món kỳ lạ - Ảnh 2.

Beckham cùng cha mẹ. Ảnh: News Group Newspapers

Lo lắng khi thấy thể chất có phần mỏng cơm của Beckham hồi nhỏ, ông Ted còn yêu cầu con trai phải dùng một món mà tờ The Sun dùng từ "kỳ lạ" để mô tả. Đó là bia Guinness cùng một quả trứng sống.

Bà Sandra - mẹ của Beckham - cho biết từng nhiều lần khuyên ông Ted nhẹ nhàng hơn trong việc huấn luyện con trai chơi bóng nhưng không thành công. "Tôi thường nói, 'thằng bé còn trẻ, hãy để nó thoải mái'. Tôi cố gắng như vậy nhưng ông ấy không nghe. Tôi nhiều lần bực mình vì ông ấy thường làm con khóc".

Dù vậy, Beckham vẫn chấp nhận tập luyện vì ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Theo tiết lộ từ bộ phim "Beckham", cựu danh thủ người Anh không đạt kết quả tốt ở trường nhưng rất nghiêm túc với bóng đá. Thời điểm đó, thời gian của Beckham dành cho tập luyện thay vì việc tiệc tùng.

"Tôi đã chứng kiến cha mẹ phải làm việc vất vả đến 11 hoặc 12 giờ đêm và tôi hiểu rằng con đường duy nhất để trở thành một cầu thủ là làm việc chăm chỉ. Từ lúc đi học về cho đến lúc đi ngủ, tôi sẽ ở ngoài vườn tập luyện", Beckham nhớ lại.

Chuyện ít người biết về tuổi thơ gắn với trái bóng của David Beckham: Tập luyện cùng sự hà khắc, thường ăn một món kỳ lạ - Ảnh 3.

Ảnh cắt từ clip

Sự nỗ lực của Beckham cuối cùng đã được đền đáp. Gia nhập đội trẻ của Ridgeway Rovers, Beckham cùng các đồng đội đã trải qua 92 trận bất bại. Danh tiếng có được giúp Beckham nhanh chóng được các CLB lớn hơn quan tâm. Cuối cùng vào năm 16 tuổi, Beckham đã gia nhập MU và phần còn lại trở thành lịch sử.

Chuyện ít người biết về tuổi thơ gắn với trái bóng của David Beckham: Tập luyện cùng sự hà khắc, thường ăn một món kỳ lạ - Ảnh 4.

David Beckham cùng mẹ chụp ảnh với HLV Sir Alex. Ảnh: Tim Stewart

Theo AB

Phụ nữ mới

Trở lên trên