MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện tình của cô dâu siêu "ngầu" và anh lớp trưởng cùng bàn, đám cưới phải "chất mới chịu"

10-10-2023 - 09:41 AM | Lifestyle

Đám cưới với cô dâu là “cơ trưởng” và chú rể là “cơ phó” đơn giản vì...

Có những cô gái, đằng sau sự dịu dàng có vẻ rất thục nữ lại là khí chất mạnh mẽ, tính cách có chút nổi loạn. Thục Anh là 1 cô gái như thế. Đam mê tốc độ, cô chọn lưu dấu ấn trong bộ ảnh cưới bằng những khoảnh khắc trên đường đua. Bộ ảnh cưới của Thục Anh và Hải Sơn cũng vô cùng đặc biệt. Đều là du học sinh, từng học và sống bên nước ngoài nhưng cặp đôi chọn Mộc Châu để thực hiện bộ ảnh cưới với lý do: “Ở đây có cầu kính Bạch Long - kỷ lục Guinness của Việt Nam. Chúng mình muốn tình yêu của chúng mình cũng sẽ là 1 kỷ lục ở trong tim mỗi người”.

Chuyện tình của cô dâu siêu "ngầu" và anh lớp trưởng cùng bàn, đám cưới phải "chất mới chịu" - Ảnh 1.

Thục Anh và Hải Sơn là bạn học chung cấp 1

Mất dấu bạn lớp trưởng cùng bàn và cuộc gặp định mệnh sau hơn chục năm xa cách

Cô dâu Thục Anh và chú rể Hải Sơn là bạn cùng bàn từ thời thơ ấu cấp một.

Thục Anh chia sẻ: “Lúc đó chồng mình là lớp trưởng, còn mình thì rất nghịch nên toàn chép bài chồng mình. Bạn ấy cũng rất ga lăng bao che cho mình nhiều tội ngày xưa nên mình cảm động mà lẽo đẽo theo bạn ấy. Đến hết cấp 1 thì cả 2 đứa mình mất liên lạc. Sau đó đi du học Mỹ thì ở 2 đầu bờ đông bờ tây nên cũng không có cơ hội gặp lại. Mãi sau này đến năm 2020, chúng mình tham dự 1 buổi họp mặt của các du học sinh do mấy người bạn tổ chức lại tình cờ gặp nhau”.

Chuyện tình của cô dâu siêu "ngầu" và anh lớp trưởng cùng bàn, đám cưới phải "chất mới chịu" - Ảnh 2.

Chuyện tình dễ thương: "Chàng trai bên tôi năm 9 tuổi..."

Chuyện tình của cô dâu siêu "ngầu" và anh lớp trưởng cùng bàn, đám cưới phải "chất mới chịu" - Ảnh 3.

"... và bây giờ"

Quả là định mệnh đến tận 2 lần thì không nên bỏ qua. Gặp lại nhau, yêu nhau được 9 tháng thì cặp đôi quyết định về chung 1 nhà. Nhưng vì dịch nên mới kịp ăn hỏi và đến giờ họ mới có thể chụp ảnh cưới và chuẩn bị làm đám cưới. Cả 2 đã có 1 em bé kháu khỉnh đáng yêu được hơn 1 tuổi.

Thục Anh cũng cho biết: “Trong thời gian yêu nhau, vì 2 đứa mình bằng tuổi nên chí choé nhiều lắm, nhưng cũng vì bằng tuổi nên 2 đứa hiểu là có những cái vẫn còn trẻ con. Cuối cùng là cãi nhau xong để hiểu và yêu nhau hơn”.

Chuyện tình của cô dâu siêu "ngầu" và anh lớp trưởng cùng bàn, đám cưới phải "chất mới chịu" - Ảnh 4.

Đám cưới đặc biệt sau thời gian dài chờ đợi

Thục Anh chia sẻ, cô cùng chồng chuẩn bị đám cưới mất 3 tháng, tự lên ý tưởng và chuẩn bị hết vì “chúng mình muốn được tận hưởng một đám cưới do chính công sức của bản thân”. 

Khá cầu kỳ và đầu tư cho bộ ảnh cưới ở Mộc Châu, cô dâu cho biết: “Bộ ảnh lột tả hết được cá tính của nhau: 1 người có vẻ dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, 1 người có vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp”.

Ảnh: Nupakachi

Cô nàng cá tính còn tiết lộ: “Đam mê tốc độ là sở thích từ bé của mình, nên mình đã học lái xe từ rất sớm và thích được bon bon trên đường suốt ngày. Và đó cũng là lý do bọn mình muốn ảnh cưới có nét ‘ngầu’ 1 chút để thể hiện đúng bản thân”.

Đám cưới của cặp đôi lấy chủ đề là “máy bay” nhưng là “máy bay giấy” để mang được ý nghĩa tuổi thơ của cả hai. Đám cưới với cô dâu là “cơ trưởng” và chú rể là “cơ phó” đơn giản vì: “Chồng mình rất yêu chiều mình, luôn là người hỗ trợ mình nhiều nhất về mọi mặt trong cuộc sống. Chủ đề máy bay cũng là để thể hiện con đường của chúng mình: xuất phát từ cùng 1 điểm, đi nửa vòng Trái Đất nhưng cuối cùng lại quay trở về nơi xuất phát để bắt đầu chuyện tình đẹp như mơ”.

Ảnh: Nupakachi

Đám cưới của Thục Anh và Hải Sơn sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây. Cả 2 đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng: “Không có gì là hoàn hảo, không có gì là trọn vẹn cả, chỉ cần có nhau, cùng nhau, thì mọi thứ chúng mình cùng làm đều sẽ là những điều tốt nhất và hạnh phúc nhất”.

Ảnh: Nupakachi

Cô lưu ý cho các cặp đôi sắp bước vào sự kiện trọng đại lớn nhất đời mình là quá trình chuẩn bị đám cưới có thể rất căng thẳng, đôi khi có những ý kiến trái chiều về phong tục, thẩm mỹ, hay thậm chí về thời gian địa điểm,… thì cũng đừng quá lo lắng, hãy ngồi lại với nhau và cùng đưa ra những quyết định hài hòa nhất. Quan trọng là đừng xích mích, ngày trọng đại chỉ giữ lại niềm vui thôi.

Theo V.V

Phụ nữ số

Trở lên trên